Cửa hàng cá và khoai tây chiên bị buộc đóng cửa vì mùi khó chịu

Một cửa hàng cá và khoai tây chiên đã bị buộc đóng cửa cho đến hết mùa hè sau khi xuất hiện những lời phàn nàn về mùi dầu mỡ.
 
United Chip bán suất cá và khoai tây chiên cỡ lớn với giá 13.50 bảng và nhận được những lời nhận xét rất tích cực từ khách hàng khi bắt đầu mở cửa hồi tháng Ba ở Clerkenwell, trung tâm London.
 
Tuy nhiên, cư dân và các hộ kinh doanh xung quanh bắt đầu phàn nàn về mùi khó chịu tỏa ra từ cửa hàng này.
 
sei 22961732 9f1c
Cửa hàng United Chip
 
Một trong những người dân cho biết: “Mùi rất khủng khiếp và khó chịu. Dưới sức nóng của thời tiết, tôi muốn mở cửa sổ dù đường phố bên dưới khá ồn ào.
 
“Nhưng thứ mùi đó quả thực không thể chịu đựng nổi. Khi tôi đi làm về, tất cả những gì tôi ngửi thấy là mùi ngấy của món cá và khoai tây chiên.”
 
Chủ một quán rượu nói ông đã nghe nhiều lời phàn nàn từ những vị khách quen về vấn đề này.
 
“Một người khách nói với tôi rằng đồng nghiệp của cô ấy đã mua một hộp cá và khoai tây chiên để đem vào văn phòng ăn trưa,” ông nói.
 
“Mùi thật tồi tệ, ngửi như cá ươn. Cô ấy đã khuyên bạn đồng nghiệp không nên ăn phần cá đó.”
 
Trong khi đó, một chủ cửa hàng khác đối diện với United Chip cho biết: “Tất nhiên là chúng tôi ngửi thấy mùi đó. Nó giống như mùi mỡ béo của những món ăn chiên.
 
“Nhưng tôi không nghĩ mùi đủ nặng để bám vào những sản phẩm chúng tôi thiết kế và bày bán ở đây. Mùi này bắt đầu xuất hiện vào giờ ăn trưa cho đến cuối ngày.
 
“Một vài nhân viên của cửa hàng tôi cũng phàn nàn về nó.”
 
Cửa hàng United Chip đã phải dán một thông báo ngoài cửa: “Do nhiều cư dân xung quanh phàn nàn về mùi thức ăn, chúng tôi buộc phải đóng cửa cho đến hết mùa hè trong thời gian giải quyết vấn đề.
 
“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được mở cửa trở lại. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. United Chip.”
 
Không phải ai cũng vui mừng trước thông tin cửa hàng đóng cửa.
 
Anh Andrew Levene, 41 tuổi, đến từ Mill Hill, tây bắc London, quản lý một công ty ở con phố gần đó và là khách quen của cửa hàng.
 
Anh nói: “Họ là những người tốt bụng, bán món ăn ngon lành và tôi không nghĩ nó có mùi gì khó chịu. Tôi không ăn cá, nhưng món khoai chiên rất ngon.
 
“Nó mang lại một chút khác biệt cho khu vực này và điều đó thật tốt. Chúng tôi đã từng mua đồ ăn ở đó ba hay bốn lần trước khi nó đóng cửa.”
 
Một khách hàng khác có tên Lewis bày tỏ: “Nó khá hơn rất nhiều so với những chuỗi cửa hàng nhàm chán mọc lên khắp nơi trong những năm gần đây.
 
“Thực tình, bất cứ khi nào tôi có khách hay bạn bè ghé thăm London và đưa họ đến đó, họ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ những đổi mới mà cửa hàng mang lại cho món ăn cá và khoai chiên đã quá lỗi thời.
 
“Đó là lý do vì sao tôi thực sự ngạc nhiên khi được biết nó gây khó chịu cho mọi người.”
 
 
VietHome (Theo Metro)