Đã có những câu chuyện về người Việt bị đình chỉ bay 4 tháng vì sử dụng điện thoại di động trên máy bay, hay những tiếng xì xầm “It’s Vietnamese” của người nước ngoài trên máy bay. Nhưng có vẻ câu chuyện này vẫn chưa thể có hồi kết...
Giới chức Australia cho biết hai công dân mang quốc tịch kép Việt Nam và Canada bị buộc tội buôn lậu heroin và methamphetamine, giấu trong một lô hàng cá philê đông lạnh chuyển từ Kuala Lumpur đến Sydney.Theo một tuyên bố
Tran Qui, một người gốc Việt Nam sống ở Đức đã thừa nhận giết và nướng thịt một con mèo của hàng xóm để ăn vì… nhớ “hương vị quê hương”.Ông Qui còn bị nghi làm thịt 30 con mèo nuôi mất tích ở thị trấn Andernach, Đức. “Có gì sai trái
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, sau khi báo điện tử của Đài phát thanh và truyền hình Australia (ABC) ngày 8-9-2014 có đưa tin về “những người Việt Nam xin tị nạn tại Trung tâm
iới chức Australia hôm nay cho biết hai công dân mang quốc tịch kép Việt Nam và Canada bị buộc tội buôn lậu heroin và methamphetamine, giấu trong một lô hàng cá philê đông lạnh, được vận chuyển từ Kuala Lumpur đến Sydney.