Chủ nhà hàng Việt bị phạt $40,000 vì nói xấu đồng hương trên FB

Một chủ nhà hàng người Việt đã phải bồi thường 40.000 đô la sau khi bị phát hiện phỉ báng chủ nhà và người anh họ của chủ nhà trong một loạt bài đăng trên FB, trong đó bà cáo buộc hai người này đã đánh cắp công thức nấu ăn của mình.

Bà Trang Hien Thi Chu đang điều hành một nhà hàng tên là Buncha Buncha tại Stones Corner ở Brisbane (Úc), thì người chủ đất của nhà hàng đã tiếp cận để giới thiệu anh họ của mình là đầu bếp Bao Ninh Huynh. Hai người muốn cùng bà Chu mở một cửa hàng khác ở Inala.

Bà Chu đã đồng ý dạy ông Huynh các công thức nấu ăn của mình trước khi khai trương cửa hàng thứ hai như một phần của liên doanh. Tuy nhiên, sau khi cửa hàng ở Inala khai trương, bà Chu cho rằng mình đã bị đẩy ra khỏi công việc kinh doanh.

noi xau dong huong 1
Chủ nhà hàng Buncha Buncha ở Stones Corner, bà Trang Hien Thi Chu. Ảnh: Josh Woning

Trong một loạt bài đăng trên FB, bà Chu đã vu cáo sai sự thật hai người này đã dàn dựng một “kế hoạch” hoặc “âm mưu” tiếp cận bà, học lỏm bí quyết, và sau đó “đuổi bà ra khỏi cơ sở kinh doanh”. Ông Huynh đã đưa vụ việc ra Tòa án New South Wales, kiện bà Chu tội phỉ báng vì bốn bài đăng khác nhau từ tháng 7 - tháng 9/2022.

Bà Chu đã đăng những bài viết này lên nhóm “Người Việt tại Queensland”, nhóm này vào thời điểm đó có khoảng 30.000 thành viên. Trong các bài đăng, bà Chu cũng tuyên bố chồng bà đã lắp đặt thiết bị trị giá 170.000 đô la vào nhà hàng mới trước khi bà bị đuổi khỏi nhà hàng. Bà Chu cũng đã để lại bình luận dưới các bài đăng đó.

“Nhiều người đã nghe những thông tin sai lệch từ nhân viên cửa hàng, hỏi tôi có đến cửa hàng Buncha Inala hay được bồi thường không, tôi muốn khẳng định rằng TÔI ĐÃ MẤT CỬA HÀNG CỦA MÌNH,” bà viết trong một bình luận. “Tôi là linh hồn của Buncha Buncha.”

Tại tòa, ông Huynh đã chứng minh được rằng “nhiều người trong cộng đồng Việt địa phương đã biết về các bài đăng này và bàn tán về chúng”.

Ông nói với tòa án rằng những người bạn mà ông từng chơi cầu lông cùng trong các buổi giao lưu đã ngừng mời ông đến nhà họ chơi, đồng thời các thành viên trong gia đình thường gọi điện hỏi ông về những bài đăng đó.

noi xau dong huong 1
Nhà hàng đầu tiên ở Stones Corner. Ảnh: Google Maps

Huynh cho biết ông "bị sốc" trước những bài đăng đó và quyết định "không phản hồi hay đáp trả". Thẩm phán Tòa án Quận Brian Devereaux SC đã ra phán quyết nghiêng về phía ông Huynh, buộc bà Chu phải bồi thường 40.000 đô la cộng với tiền lãi, và yêu cầu gỡ bỏ tất cả các bài đăng.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng bà Chu đã chọn không xuất hiện tại phiên tòa. "Bị cáo đã không xin lỗi, không đề nghị bồi thường, không đưa ra đề nghị dàn xếp, cũng không gỡ bỏ các bài đăng suốt nhiều năm qua. Bị cáo không tham gia vào quá trình tố tụng ngoài việc nộp bản bào chữa tạm thời. Bản chất của các cáo buộc phỉ báng là nghiêm trọng", thẩm phán Devereaux nói trong phán quyết của mình.

Nhà hàng gốc và nhà hàng ở Inala đều đã đóng cửa. Tuy nhiên, nhà hàng ở Inala gần đây đã được mở lại dưới một tên khác, và ông Huynh là người quản lý.

Bà Chu đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao với 2 lý do: ông Huynh không bị thiệt hại về mặt tài chính, và số tiền tòa yêu cầu bồi thường là quá lớn.

Vào tháng 6/2026, tòa cấp cao Brisbane's Supreme Court tuyên bố vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Thẩm phán cho rằng dù không có bằng chứng cho thấy ông Huynh bị thiệt hại về mặt tài chính, nhưng danh tiếng xã hội của ông đã bị hủy hoại, ảnh hưởng tới mối quan hệ của ông với bạn bè (trong đó có một người bạn thân). Danh tiếng của ông trong cộng đồng nhà thờ cũng bị tổn hại.

Như vậy, bà Chu phải bồi thường cho ông Huynh 40.000 đô cộng với tiền lãi, đồng thời thanh toán tiền án phí cho ông.

Viethome (theo news.com.au, hospitalitydirectory)