Sang thăm chồng sau 17 năm xa cách, vợ Việt đột quỵ vì phát hiện chồng có bồ và con riêng

Những ngày cuối tháng 12/2025, cộng đồng Việt ở Anh không khỏi ngậm ngùi tiếc thương trước sự ra đi của chị P, quê ở Diễn Châu, Nghệ An. Chị sang thăm chồng sau 17 năm xa cách nhưng lại đột ngột lên cơn tai biến chỉ 2 ngày sau khi đặt chân đến Anh. Mọi người cho rằng chị bị sốc nhiệt nghiêm trọng dẫn đến đột quỵ. Nhưng đến tận 3 tháng sau, sự thật mới được phơi bày sau khi 2 bên gia đình đấu tố qua lại.

Dưới đây là tóm tắt vụ việc do bạn Đinh Hương Giang đăng tải dựa trên livestream của anh trai chị P, giúp mọi người hiểu rõ hơn bi kịch của một người phụ nữ sống hết mình vì chồng con, vì cả bố mẹ chồng nhưng lại bị anh em chồng lừa dối. Nhà chồng lừa giỏi đến nỗi ngay cả người anh của chị P cũng ở bên Anh Quốc, nhưng không hồ biết em rể có con riêng suốt từng ấy năm.

ngoai tinh dot quy 4
Gia đình khóc ngất bên linh cữu của chị

Tóm tắt như sau:

"Chị này tên P, u50 rồi thấy mọi người khen hiền lành tốt tính, hàng xóm láng giềng yêu quý. Chị có chồng đang ở Anh Quốc và 2 cô con gái du học Canada. Vợ chồng chị xa nhau 17 năm rồi, chưa gặp nhau lần nào. Chị vẫn giữ trọn phẩm giá và chăm sóc 2 bên nội ngoại chu đáo không điều tiếng gì .

Sau 1 thời gian xa chồng quá lâu thì cuối năm ngoái 12/2025, chị làm giấy tờ sang Anh thăm chồng, gia đình chồng và người thân. Trong thời gian ở đó 2 ngày, chị đột ngột bị đột quỵ và đã ra đi mãi mãi .

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi nhiều nghi vấn phía gia đình chị đưa ra sau vài tháng im lặng. Được biết trong suốt 17 năm sống ở Anh thì ông chồng này có bồ, hai người sống như vợ chồng và có cả sản phẩm 5 tuổi luôn (nghe nói chuẩn bị có thêm tập nữa). Điều đáng nói là cả nhà chồng có mấy người anh em bên Anh đều biết quan hệ bất chính nhưng họ giấu không nói cho chị vợ biết.

Chị ấy bị đột quỵ nhưng trong vòng 20 phút, ông chồng không gọi cấp cứu hay nhờ hỗ trợ của hàng xóm luôn mà gọi cho anh em mãi mới nhờ người ta gọi 119 đến thì quá muộn rồi.

Tất cả quá trình phía chồng chị quay chụp rất công phu. Bình thường một người chồng mất vợ chắc sẽ không nghĩ ra được như vậy. Khi đưa chị ra xe cấp cứu 119, ông chồng tay đút túi quần đi đủng đỉnh như giám đốc, không nghĩ là thái độ của người chồng với vợ lại dửng dưng như vậy.

Rồi khi chị được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ở VN thì người chồng ấy chọn cách không về cùng mà ở lại với bồ. Mới đây 100 ngày chị mất, ông ấy cùng bồ khai trương tiệm nail nên người nhà và cả cộng đồng biết chuyện đều đặt câu hỏi: tại sao không chọn trước hay sau 100 ngày của chị mà chọn đúng ngày đó?

Mọi người ai biết chuyện cũng bức xúc và đặt rất nhiều nghi vấn cho ông chồng này. Dù ông và anh em của ông lên mạng khóc lóc ỉ ôi thương vợ nhưng sau lưng lại ngoại tình và đồng lõa.

Không ai khẳng định ông này gi/ết vợ vì cơ quan chức năng kết luận không có dấu hiệu bất thường bên ngoài nhưng mọi người nghi chị vợ sau khi biết tin chồng có bé 3 thì uất hận, sốc dẫn đến mất luôn .

Và đáng lên án nhất là thái độ cùng cách sống bạc như vôi của người chồng, người cha cùng đám họ hàng anh em phía nhà chồng chị này.

Hai con gái cũng ở nước ngoài chị ấy đi đi về về thăm con suốt không sao mà đi thăm người chồng thân yêu sau 17 năm xa cách thì mất đột ngột mà em trai chồng bảo ra đi thanh thản ..??? Thấy mấy bài đăng của chị tag tên ghép hình chồng con mà thương".

Một người cháu của chị P cũng chia sẻ: "Mình là cháu của o đã mất. O và dượng cưới nhau, vợ chồng làm lụng đủ việc nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật. Và thế là 17 năm trước, gia đình quyết định vay mượn tiền cho dượng đi sang Đức và sau đó là sang Anh để làm ăn.

Thời đầu làm ăn không được nên cuộc sống của o ở nhà lại còn khốn khó hơn vì vừa lo tiền lãi lại vừa phải chăm hai con nhỏ. Sau một thời gian thì dượng bên đó cũng có công việc ổn định và cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng cách đây khoảng 5,6 năm mình có hỏi o thì o nói dượng làm mà không có tiền gửi về (đó là khoảng thời gian bắt đầu cặp bồ nên không có tiền là đúng).

Thế rồi o cũng lo được cho hai người con đi du học và o cũng làm được visa sang với con. Xong o lại về. Không biết bao nhiêu lần o nói dượng về mà dượng o về. Vì thế o mới quyết tâm xin visa để sang thăm dượng. Visa của o có 15 ngày thôi.

Thế rồi o mang biết bao nhiêu là niềm vui hạnh phúc sang thăm dượng. Để rồi khi sang thăm được hai ngày thì phát hiện dượng có bồ và lại có con 5 tuổi. Thế là o lên cơn đau tim và vỡ mạch máu não (kết luận của bác sỹ). Gia đình chúng em chỉ trách anh em của dượng ở bên Anh là biết anh mình có bồ bịch, có con mà không nói với chị dâu mình, để chị dâu sang và chết một cách tức tưởi không 1 lời trăn trối. Và trách sự vô tâm tệ bạc của người chồng khi vợ mình nằm đó mà hiển nhiên như không có chuyện gì. Quá khốn nạn cả anh lẫn các em".

ngoai tinh dot quy 2
Phản ứng của anh em chồng rất đáng lên án.

ngoai tinh dot quy 3
Người em chồng lên bài thương tiếc chị dâu, được cho là "mèo khóc chuột"

Khổ thân chị bao nhiêu năm một mình chăm cha mẹ già, chăm con thơ. Mọi người vẫn cảm thán sao chồng không về suốt 17 năm mà chị vẫn hy vọng chồng không cặp bồ. Có lẽ chị quá bận rộn lo cho gia đình và tương lai các con nên không có thời gian để nghĩ cho bản thân mình. Chỉ hy vọng những người phụ nữ khác hãy tỉnh táo và mạnh mẽ hơn, trên đời này cha mẹ sinh ra mình và con cái do mình sinh ra mới là quan trọng nhất.

Viethome tổng hợp