Chỉ sau 3 tháng làm quen, hẹn hò rồi yêu đương, chị Trần Thị Hà kết hôn với anh Paul Drake - người đàn ông Mỹ cao gần 2 m, từng mất vợ vì bạo bệnh.

Chị Hà và anh Paul Drake tiến đến hôn nhân chỉ sau vài tháng hẹn hò.
Ở tuổi 41, chị Trần Thị Hà (sinh năm 1984, quê Đồng Nai, sống và làm việc tại TP.HCM) không còn đặt nặng chuyện kết hôn. Cuộc sống của chị trôi qua bình lặng cho đến một ngày tháng 5 năm nay, khi chị gặp anh Paul Drake (sinh năm 1967, quốc tịch Mỹ) trong hoàn cảnh hết sức tình cờ.
Hôm đó, anh Paul bước ngang qua quán cà phê nơi chị Hà làm việc. Người đàn ông ngoại quốc cao gần 2 m, nổi bật giữa phố xá đông đúc TP.HCM, khiến chị chú ý không phải vì ngoại hình, mà bởi vẻ mặt hiền lành và ánh mắt đượm buồn.
Ít ai biết phía sau ánh mắt ấy là một quãng đời nhiều mất mát. Anh Paul từng có một gia đình hạnh phúc và 3 người con. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi vợ anh mắc bạo bệnh. Trong suốt 5 năm, anh gác lại công việc, dành toàn bộ thời gian chăm sóc vợ trên giường bệnh. Khi vợ qua đời, anh rơi vào khoảng trống kéo dài, mang theo nỗi buồn âm ỉ suốt nhiều năm.
Chuyến du lịch Việt Nam vào tháng 5 là lần đầu tiên anh Paul cho phép bản thân bước ra khỏi những ngày tháng cô độc. Cũng chính trong hành trình ấy, anh gặp chị Hà.
Chỉ sau 3 tháng làm quen, hẹn hò rồi yêu đương, chị Hà kết hôn với anh Paul. Với chị, đây không phải là quyết định chóng vánh mà là "đúng người, đúng thời điểm” và xứng đáng với sự chờ đợi của chị suốt bao năm.

Chuyến du lịch "chữa lành" ở TP.HCM của anh Paul đưa đến cơ duyên bất ngờ với người phụ nữ Việt nhỏ nhắn.
Tình yêu "sét đánh"
Sau lần ghé quán đầu tiên, anh Paul quay lại nhiều lần. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, sau đó là những lời mời đi ăn riêng. Chị Hà ngầm hiểu người đàn ông này muốn làm quen với mình. Sự chân thành, nhẹ nhàng của anh khiến chị cảm thấy an toàn.
Chuyến đi của anh Paul kéo dài 14 ngày. Khi trở về Mỹ, khoảng cách địa lý nửa vòng Trái Đất không làm mối liên hệ giữa họ đứt đoạn. Ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện, hỏi han cuộc sống của chị Hà. Chỉ hơn một tháng sau, anh quyết định quay lại Việt Nam.
"Anh nói nhớ tôi quá”, chị kể.
Tháng 8, anh Paul trở lại TP.HCM. Lần này, anh không chỉ đến để gặp lại người phụ nữ bé nhỏ mình yêu thương, mà còn mang theo quyết định quan trọng: gắn bó lâu dài.
Trước khi gặp anh Paul, chị Hà từng trải qua nhiều mối quan hệ. Chị quen hai người Việt Nam và có khoảng 5 mối tình chính thức. “Qua tuổi kết hôn rồi nên tôi cũng không áp lực. Tôi không sợ già, không sợ ế. Môi trường hiện đại rồi, ai cũng có lựa chọn riêng”, chị nói.
Ở tuổi 41, chị Hà tự tin mình vẫn có thể chờ đúng người. Chị không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể cho bạn đời. Chỉ cần người đó tốt tính, hiền lành, đàng hoàng. Với chị, giàu nghèo không quan trọng.


Chỉ qua vài ngày trò chuyện, chị Hà biết đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình.
Dù anh Paul không phải mẫu đàn ông “đúng gu”, chị Hà chọn anh vì đức tính. Chị tâm sự nhiều người cần thời gian rất dài để tìm hiểu, còn chị chỉ cần 1-2 ngày là biết người này tốt.
"Nếu không lấy thì sợ vuột mất anh”, chị nói.
Khi chị Hà đề cập chuyện kết hôn, anh Paul đồng ý ngay. Trong suốt thời gian yêu nhau, hai người chưa từng cãi vã hay to tiếng. Với chị Hà, anh Paul giống bố chị, một người đàn ông hiền lành, tử tế và đàng hoàng. Chị tâm sự yêu người nước ngoài rất khác. Anh chu đáo, cưng chiều, tôn trọng phụ nữ, biết cách làm người mình yêu vui.
Dù có sự khác biệt về tuổi tác, văn hóa và ngôn ngữ, anh Paul luôn nhường nhịn. Đi chơi ở đâu, ăn món gì, chị Hà là người quyết định.
Chênh lệch vóc dáng giữa hai người trở thành điểm thú vị trong cuộc sống hôn nhân. Chị Hà cao 1,50 m, còn anh Paul gần 2 m.
“Hôn thì tôi phải nhón chân, còn anh cúi xuống. Tôi nhỏ nên anh cõng tôi, cho tôi ngồi lên cổ như con nít. Cảm giác bé nhỏ trong vòng tay người yêu rất thích, hạnh phúc vì được che chở”, chị chia sẻ.
Kết hôn bất ngờ
Chỉ sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, cả hai đăng ký kết hôn và tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà Đồng Nai của chị Hà.
Thông tin này khiến nhiều người xung quanh bất ngờ. Khi chị Hà gọi điện báo gia đình về ngày đính hôn, người thân không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, bố mẹ chị không phản đối. Với họ, điều quan trọng nhất là con gái hạnh phúc.
Bố mẹ chị Hà không quan trọng chuyện con rể là người Việt hay người nước ngoài, họ luôn tôn trọng vì đó là lựa chọn của con gái.


Cuộc hôn nhân của 2 người khiến gia đình, họ hàng bất ngờ nhưng đều chúc phúc.
Về phía anh Paul, mẹ anh là người hiền từ và ủng hộ lựa chọn của con trai. Hai người con của anh ban đầu có chút bối rối khi biết bố chuẩn bị tái hôn, nhưng sau đó cũng gửi lời chúc phúc.
“Các con đã lớn, hiểu và tôn trọng quyết định của bố”, chị Hà nói.
Để chuẩn bị cho hôn lễ, chị Hà là người trực tiếp giải thích cho chồng từng phong tục cưới hỏi của Việt Nam. Từ tráp lễ, sính lễ, của hồi môn đến lễ gia tiên, ra mắt họ hàng tất cả đều là những điều mới mẻ với anh Paul.
“Anh lắng nghe rất kỹ và luôn tôn trọng văn hóa của tôi”, chị cho biết.
Hai người chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 9. Với anh Paul, việc tái hôn ở tuổi ngoài 50 không còn là rào cản. Các con đã trưởng thành, anh sống tự do và chọn hạnh phúc cho riêng mình.
“Quan trọng nhất không phải quốc tịch hay tuổi tác, mà là sự tử tế và cảm giác an toàn khi ở bên nhau”, chị Hà nói.
Theo Zing
