Ông Lịch Vũ, 72 tuổi, người bị một cảnh sát Oklahoma quật ngã xuống đường vào ngày 27 Tháng Mười năm 2024, đã qua đời vào ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Mười, sau một năm nằm liệt giường, kể từ khi xảy ra sự viện liên quan cuộc xô xát với cảnh sát Joseph Gibson, theo Oklahoma’s News 4 loan tin hôm 4 Tháng Mười.
Oklahoma’s News 4 trích lời Chủ tịch cộng đồng người Việt Oklahoma Thuận Nguyễn nói: "Ông Vũ đã nói với tôi rằng khi nằm trên giường bệnh, ông ấy đã tha thứ cho cảnh sát Gibson sau tất cả những gì người này đã gây ra.”
“Sự việc này kêu gọi các cảnh sát, cảnh sát trưởng, hãy xây dựng mối quan hệ với cộng đồng đó, đặc biệt là nếu có rào cản ngôn ngữ,” Chủ tịch cộng đồng Thuận Nguyễn. “Cần có sự thay đổi chính sách và vận động liên quan đến cách bạn chăm sóc người cao niên, cách bạn đối phó với họ. Tôi nghĩ rằng lực lượng cảnh sát của chúng ta cần có nhiều khóa đào tạo hơn.”
Văn phòng luật của Sở Cảnh Sát Oklahoma ra thông cáo về cái chết của ông Lịch Vũ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước cái chết của ông Lịch Vũ. Ông là người của cộng đồng, và nhiều người đau buồn vì sự ra đi của ông.
Chúng tôi không bình luận về khả năng khởi kiện, vì lòng tôn trọng ông Lịch Vũ và những người thân yêu. Hơn nữa, việc làm như vậy vào lúc này là quá sớm.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và tất cả những ai đang đau buồn trước sự ra đi của ông Lịch Vũ.”
Ông Lịch Vũ đã không qua khỏi sau gần 1 năm nằm viện
Luật Sư Devon M. Jacob, luật sư của gia đình ông Lịch Vũ, gửi ra thông báo:
“Thay mặt cho gia đình ông Vũ, tôi khẳng định cam kết theo đuổi công lý và trách nhiệm nhận lãnh để không có gia đình nào khác ở Oklahoma phải trải qua mất mát đau thương như vậy. Tôi kêu gọi các thành viên của giới truyền thông và công chúng tiếp tục lên tiếng để thấy tầm quan trọng của câu chuyện này với thực tế là gia đình ông Vũ đã phải chịu đựng một mất mát quá lớn. Do đó, cả gia đình và tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào nữa hoặc trả lời các câu hỏi vào lúc này. Cảm ơn các bạn đã tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong khi họ đang đau buồn.”
Đài News 4 đã nhận được video quay lại sự việc xảy ra ngày 27 Tháng Mười năm 2024, tại một giao điểm giao thông ở thành phố Oklahoma. Hình ảnh trong video cho thấy một cuộc tranh cãi qua lại giữa cảnh sát Gibson và ông Vũ. Trong đó, cảnh sát Gibson cố gắng giải thích với ông Vũ rằng ông phải bị nhận một vé phạt vì ông quay đầu xe không đúng cách.
Ngược lại, ông Vũ cũng cố gắng giải thích bằng tiếng Anh không được rành mạch và không chịu nhận vé phạt. Giữa lúc tranh cãi, cảnh sát Gibson đã quật ông Vũ ngã xuống đất.
Đài News 4 ghi nhận ông Vũ bị gãy xương C1, vỡ xương hốc mắt và chảy máu não. Ông ấy đã phẫu thuật và sức khỏe không tốt kể từ đó.
Vào Tháng Mười Hai năm 2024, biện lý Oklahoma District, Vicki Behenna, đã buộc tội cảnh sát Joseph Gibson về tội tấn công nghiêm trọng và đánh đập mà không đưa vụ việc ra bồi thẩm đoàn.
Sau đó, Tổng Chưởng Lý Oklahoma Gentner Drummond bác bỏ các cáo buộc đó. Ông Drummond lập luận rằng cảnh sát Gibson đã hành động trong phạm vi được huấn luyện của mình và đã không trả lời các yêu cầu phỏng vấn để giải thích thêm lý do của mình.
Đài News 4 được biết ông Gibson đã từ chức và đầu năm nay. Ông Gibson đã nộp đơn lên Hệ thống Lương hưu và Hưu trí của Cảnh sát Oklahoma (OPPRS) về tình trạng khuyết tật trong thời gian nghỉ hưu. Yêu cầu đó đã được chấp thuận.
Theo Người-Việt