Quyên góp giúp đỡ người Việt không may thiệt mạng trên xuồng sang Anh

Hôm nay ngày 12/9/2025 trên FB, bạn Lê Tiến Tới đã thay mặt gia đình của nạn nhân là em Phêrô Nguyễn Văn Quý Khanh, để kêu gọi quyên góp giúp đưa thi thể em về Nghệ An.

Nội dung bài đăng như sau:

"Lời đầu tiên cho mình được gửi lời chào đến tất cả anh em, bạn bè, người Việt đang sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh. Đặc biệt là anh em Diễn Châu, Nghệ An. Nếu mọi người không có điều kiện giúp đỡ, mình xin mọi người cho mình một lượt chia sẻ để có nhiều ân nhân và MTQ biết đến ạ.

ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA GIA ĐÌNH.

Minh xin đứng ra làm cầu nối để mọi người có thể giúp đỡ.

Em tên: Phêrô Nguyễn Văn Quý Khanh.

Sinh ngày 07/03/2007.

Quê quán: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An.

Em là người con thứ trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em. Cha mẹ em là ông Giuse Nguyễn Văn Lâm và bà Anna Nguyễn Thị Lài, quanh năm sống nhọc nhằn bằng nghề nông và luộc ngô chở bán kiếm sống qua ngày. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, em Khanh đã mang ước mơ được đi lao động nước ngoài để kiếm tiền mưu sinh, đỡ đần cha mẹ và nuôi các em ăn học.

Sau nhiều năm chắt chiu, vay mượn, gia đình đã dành dụm được một khoản kinh phí để em thực hiện giấc mơ ấy. Ngày đấy cũng đến em lên đường sang Vương quốc Anh với biết bao hy vọng đổi đời. Nhưng thật trớ trêu, trên hành trình vượt qua eo biển Manche để đến nước Anh, thuyền chở em bị hỏng động cơ, dẫn đến hoảng loạn, chen lấn. Ba người tử vong, trong đó có em Khanh.

Ngày 10/09/2025 (tức ngày 19/7 Âm lịch), em được xác định đã tử vong do ngạt nước. Hiện thi thể em đang được bảo quản tại cảng Calais, nước Pháp.

nan nhan xuong nho 9
Xin chia buồn cùng gia đình em Phêrô Nguyễn Văn Quý Khanh

Kính thưa quý vị.

Sự ra đi quá đỗi đột ngột và thương tâm của em Khanh khiến cả gia đình suy sụp. Trong cảnh ngộ đau đớn, cha mẹ em chỉ có một nguyện vọng cuối cùng: được đưa thi thể con trai về lại quê hương, để được chôn cất theo nghi thức của Giáo hội, giữa vòng tay của gia đình, xứ Đạo, và những người thân yêu.

Nghe nói, chi phí để đưa thi thể từ Pháp về Việt Nam là một khoản tiền vô cùng lớn đối với một gia đình nghèo, đã vay nợ chồng chất khi lo cho em đi xuất cảnh. Hiện tại, gia đình hoàn toàn bất lực, không thể xoay xở nổi.

Vậy mình mạo muội đứng ra làm cầu nối để xin mọi người bớt chút chi tiêu giúp đỡ gia đình thêm ít kinh phí để đưa em ấy về nhà sớm nhất có thể ạ.

Mọi đóng góp, giúp đỡ, thắp hương của mọi người mình sẽ công khai minh bạch trên FB và gửi về tận tay cho gia đình ạ.

(Con xin phép Cha Danh cho con copy mấy đoạn bài viết của cha ạ.)

P/s: Làm ơn nếu ai giúp đỡ chuyển khoản thì chụp giúp mình hóa đơn và comment dưới bài post này để mình có sự công khai minh bạch ạ.

Dưới đây là 2 tài khoản của mình và của anh trai em Khanh ạ:

1: Tài khoản ở Anh Quốc:

NAIL CARE TP LTD

SCO:30-99-50

ACC:55 66 44 60

2: Tài khoản ở VN của anh trai em Khanh:

MB Bank

STK: 0379266058

NGUYỄN VĂN SƠN

Xin Chúa ban muôn ơn lành và trả công bội hậu cho tất cả các ân nhân đã giúp đỡ gia đình.

Link bài đăng của bạn Lê Tiến Tới https://www.facebook.com/tientoi.le.771/posts/pfbid0QV3UP9LZS6XoH83gt4dw2QWmygkeYJ3FjGaZYCH68NoGeTpJGcJAgdbLLP1o53HKl
Mời mọi người vào link này để chia sẻ, đóng góp và chụp lại hóa đơn.

Viethome / Nguồn: FB Lê Tiến Tới