"Những điều mà du học rồi mới biết" do một bạn ẩn danh chia sẻ trên nhóm Hội Sinh Viên Tìm Việc Ở UK (Graduate Job/Internship/Placement):
"(Dù gì cũng sắp hết visa, sắp chia tay nhau rồi nên mạnh dạn đóng góp một bài review chân thật, cho các em sau rút kinh nghiệm.)
Đi du học xa nhà, cứ tưởng mệt nhất là chuyện học, chuyện tiền. Ai dè nhiều lúc mệt nhất lại là… mấy cái “chuẩn mực xã hội” mà chính đồng bào mình tự đặt cho nhau.
Và buồn cười nhất: mấy người phán xét mình hăng nhất thì chưa bao giờ nấu cho mình nổi bát cơm, bát phở. Mình hy vọng những điều dưới đây không ai gặp phải như mình
1. Phải là người Việt 100%, yêu nước, tự hào dân tộc. Nhưng hễ nói tiếng Anh không có accent “xịn” như Tây là bị khinh. Cái loại người phán xét này rất nhiều.
2. Tuy nhiên những đứa nói tiếng Anh accent xịn thì lại bị nói là thích show off, giả tạo, mất gốc. Cái loại này cũng nhiều mà lại còn là những đứa mình không ngờ tới nó phán xét.
3. Nhưng nếu mà làm bài được, học giỏi mà không share bài thì bị gọi là ki bo. Tưởng cái này chỉ có ở tiểu học, sang đây vẫn còn. Công tôi học & tóm tắt bài mà phải share sao?
4. Yêu một ai đó trong quá trình học, quen nhiều bạn chung. Nếu chẳng may không hợp và chia tay thì bị nói xấu sau lưng. Cái này mình không bị, nhưng các bạn khác bị rất nhiều, đặc biệt là con trai, yêu ai kệ họ được không?
5. Nếu đang ở UK, yêu mà không hợp, chia tay rồi quen người khác, lập tức bị dán mác “qua tay nhiều thằng”. Như điều 4, nhưng cái này con gái bị rất nhiều, chả lẽ họ yêu 1 người mà lỡ không hợp thì không được thôi?
6. Đi du lịch gộp nhóm đi cho vui, chia tiền cho tiện nhưng đến khi về không chào và có khi còn biến mất. Cái loại người này là kiểu hay nói cứ trả hết đi rồi về chia sau, nhưng lúc chia tiền ra thì thấy sao tiêu nhiều thế nhỉ và không trả.
Tính xấu người cùng quê người ta không thay đổi đâu, các bạn chịu nhé".
Bài viết nhận được các phản ứng trái chiều, nhưng hầu hết đều cho rằng dân tộc nào cũng drama như thế. Xã hội vốn tạp nham, hên thì gặp người tốt tính, xui thì gặp người xấu tính. Tuy nhiên, nếu cuộc đời chỉ toàn gặp người xấu tính thì phải tự xem lại bản thân. Những người xấu tính, những người không hợp tính... sẽ giúp bạn trưởng thành và bình thản hơn.
Nguồn: Người tham gia ẩn danh / Hội Sinh Viên Tìm Việc Ở UK (Graduate Job/Internship/Placement)