Một người phụ nữ 22 tuổi đến từ Buford, Georgia, đang gánh chịu những khó khăn chồng chất về cả tinh thần lẫn tài chánh sau khi cha mẹ đều chết đuối thương tâm trong lúc bơi ngoài khơi bờ biển Destin, Florida nhân dịp Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), theo tờ Athens Banner-Herald.
Theo Văn Phòng Cảnh Sát Quận Okaloosa OCSO, Sonia Nguyễn, 54 tuổi và Pete Nguyễn, 57 tuổi được đưa lên bờ sau khi vùng vẫy dưới biển cùng người con trai 26 tuổi, được một người đi đường cứu mạng bằng ván lướt sóng hôm Thứ Hai, 26 Tháng Năm.
Người con trai sống sót nhưng bị thiểu năng bẩm sinh trầm trọng. Lúc nào ông cũng cần được cha mẹ chăm sóc.
Ông bà Pete và Sonia Nguyễn. (Hình: GoFundMe)
Ông bà song thân ra đi để lại gánh nặng lớn cho Sara khi không những phải săn sóc người anh tàn tật mà còn cả người bà lớn tuổi đang sống cùng gia đình.
“Các nhân chứng cho biết vợ chồng nạn nhân và con trai đang vùng vẫy cách bờ biển khoảng 75 tới 100 yard (68.5 tới 91.4 mét), gần số nhà 1040 trên đường cao tốc Highway 98,” theo OCSO.
Một người qua đường mượn một tấm ván lướt sóng rồi lao ra cứu ba nạn nhân và kịp thời kéo người con trai lên bờ nhờ vậy mà sống sót.
Nhân viên cứu hộ kéo Sonia Nguyễn lên bờ, còn lực lượng Cứu Hộ Bãi Biển Destin và một đơn vị Hàng Hải thuộc OCSO thì tìm được Pete Nguyễn.
“Chúng tôi dùng mọi cách và làm hết sức bình sinh để cứu hai nạn nhân nhưng bất thành,” theo OCSO.
Sara đang cố gắng vượt qua nỗi đau mất cha mẹ, lo toan hậu sự, săn sóc anh và bà, cũng như tiếp tục học đại học.
Gia đình nạn nhân lập ra một trang GoFundMe tên “Stand by Sara: Family Needs Your Help” giúp Sara trang trải cho tang lễ và nhu cầu săn sóc trong thời gian dài. Tính tới 8 Tháng Sáu, trang gây quỹ kêu gọi được trên $43,000 trong mục tiêu $110,000.
“Đức tin là nguồn sức mạnh của Sara trong thời điểm này,” trang GoFundMe viết. “Như Kinh Thánh có lời rằng: ‘Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Kitô’ (Ga-la-ti chương 6 câu 2).”
Theo Người-Việt