Một số trang tin của Hàn Quốc hôm 16 Tháng Năm đồng loạt đưa tin về vụ một cô dâu Việt Nam bị chính chồng mình tố cáo âm thầm bán d.âm cho 600 đàn ông.
Khi tường thuật lại câu chuyện, các trang tin như Mk.co.kr, News.mt.co.kr, Donga.com đều giữ kín danh tính của người đàn ông Hàn Quốc, 42 tuổi, ở thành phố Namyangju-si, tỉnh Gyeonggi-do, cũng như của người vợ 23 tuổi, quê Hải Phòng.
Người đàn ông Hàn Quốc (trái) và cô dâu Việt Nam mà ông ta cưới qua dịch vụ môi giới hôn nhân. (Hình: Chụp qua màn hình)
Theo các bản tin, hồi Tháng Chín, 2022, người đàn ông Hàn Quốc được một công ty môi giới hôn nhân giới thiệu hình ảnh của 15 phụ nữ Việt Nam và sau đó quyết định chọn cô gái Hải Phòng vì người này thông thạo tiếng Hàn hơn những cô còn lại.
Người đàn ông sau đó qua Việt Nam, làm đám cưới và lo thủ tục cho cô gái đến Hàn Quốc định cư vào Tháng Ba, 2023. Người phụ nữ sau đó làm tại một cơ sở giải trí ở Namyangju-si.
Bảy tháng sau, cô dâu Việt đột nhiên than rằng mình bị đau bụng dưới và được bác sĩ phụ khoa chẩn đoán bị nhiễm bốn bệnh lây truyền qua đường t.ình d.ục. Người chồng cũng được xác nhận bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường t.ình d.ục.
Ông chồng bắt đầu đặt dấu hỏi vì giấy khám sức khỏe của vợ mình khi làm thủ tục định cư Hàn Quốc không có ghi chú về bệnh tình của cô này.
Tiếp đó, cô dâu Việt bị chồng phát giác nói dối về chuyện “ngủ lại nhà chị gái thân thiết” nhưng thực tế là đi ngoại tình với một người đàn ông.
Do nghi ngờ, ông chồng đến cơ sở giải trí mà vợ làm việc tìm hiểu sự tình và được nhìn thấy sổ chấm công cho thấy cô ta bán d.âm cho 600 người đàn ông.
Theo đó, cô ta bán d.âm từ 2 giờ chiều đến 9 giờ đêm mỗi ngày, với tần suất sáu ngày một tuần kể từ Tháng Năm năm ngoái cho đến khi bị chồng phát giác.
Sổ chấm công của cô dâu Việt Nam tại cơ sở giải trí mà người phụ nữ này làm việc. (Hình: Chụp qua màn hình)
Ông chồng liền đem bằng chứng này đệ đơn ly hôn vợ kèm yêu cầu cô ta bồi thường. Cô dâu Việt Nam sau đó cắt đứt liên lạc với ông chồng và trốn khỏi nhà.
Người đàn ông Hàn Quốc cho biết: “Tôi không nghĩ mình nên giữ kín câu chuyện này dù rất đau lòng. Nếu người phụ nữ này còn tiếp tục ở Hàn Quốc, tôi nghĩ sẽ có nhiều nạn nhân khác ngoài tôi. Trước đây, bản thân tôi đã tận mắt thấy vợ mình giả làm sinh viên du học để tiếp cận nhiều nam sinh viên Hàn Quốc tại thư viện mà không hiểu cô ấy hành xử như thế để làm gì.”
Theo Người-Việt