Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc. Làm việc trong đường dây lừa đảo này, Huyền Trang nhận mức lương 200 triệu đồng/tháng.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trên mạng xuyên biên giới giả danh Công an, điện lực, thuế, giáo dục chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, hơn 13.000 bị hại.
Theo Công an, để lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 03 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Trong số 5 đối tượng này, Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài, thì công việc chính của Trang là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.
Phạm Thị Huyền Trang khi bị bắt
Thông tin trên VTV, Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Huyền Trang đã kể lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: "Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân".
Trên mạng xã hội, Huyền Trang thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp; đồng thời cô cũng hay đăng tải những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình.
Những hình ảnh sang chảnh trên MXH của Trang
Như tin đã đưa, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thuộc thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.
Các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).
Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh qua số điện thoại: 0948.280.891 hoặc địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
"Thì ra bàn ăn này toàn là thịt người đồng hương của nó", trích một bình luận
Những hình ảnh sang chảnh trên MXH của Trang.
Một số bình luận của cư dân mạng:
"Chứng kiến cảnh tượng họ bị tra tấn dã man mà còn máu lạnh khoe cuộc sống sang giàu đúng là yêu nữ, nên cho tứ mã phanh thây".
"Căm phẫn bọn ăn trên xương máu của đồng bào. Thấy đồng bào bị tra tấn dã man mà không thấy động lòng đúng là bọn súc sinh".
"Nó phá nát bao gia đình, đẩy bao người vào tuyệt vọng. Khủng khiếp".
"Tết năm nay không vội vàng. Còn nhiều năm nữa cũng không vội vàng. Nhân quả đến cũng không muộn màng".
"Đồng bào cả nước sẽ không tha thứ cho mày".
Một bài viết "lùa gà" của Huyền Trang - Câu chuyện truyền cảm hứng tuổi 25:
Tính đến này em Cỳ xa nhà thâm nhập thị trường lao động nước ngoài cũng đã gần 2 năm.
Ban đầu mới qua, bố mẹ thì sợ con gái một thân một mình xa xôi vất vả, thêm người ngoài nghĩ, ở VN còn chẳng ăn ai bày đặt ra nước ngoài... Với bản tính càng khó càng thích càng cắm càng làm, nên dù 2 tuần đầu intern khóc đủ 14 ngày vì nhớ nhà + shock văn hoá làm việc, mẹ cho tiền đặt vé về nhưng vẫn quyết tâm trụ lại hết tháng để lấy lương cho đỡ báo nhà
Từ 1 tháng thành 6 tháng, rồi 1 năm, đến giờ là sắp gia hạn hợp đồng năm thứ 3. Từ một đứa Intern trẻ nhất cty hễ bị mắng lại trốn vào WC khóc, đến leader team rồi project supervisor. Rồi từ S Pass chuẩn bị lên E Pass. Nghĩ lại thì cũng thành tựu phết
Hồi còn ĐH mình rất ghét tiếng Trung do điền sai Nguyện vọng 1, tâm lý rất chống đối và chán nản, thành ra học rất nát. Rất nhiều lần đã định bỏ học ngang nhưng vẫn cố cho đỡ phí. Không dám nghĩ một ngày có thể đỗ HSK 6 trên 240 điểm. Cũng chưa từng nghĩ sẽ làm đúng ngành và sống được bằng nghề. Dù công việc hiện tại chưa phải Dream Job, nhưng phiên bản hiện tại chắc chắn sẽ khiến mình của ngày nhỏ cảm thấy tự hào
Nghĩ lại, nếu lúc đó mình không cứng đầu, mình vì những lời nói xung quanh mà bỏ ôn thi vào Hanu, bỏ học Đại học giữua chừng, bỏ việc ngang về nước, thì không biết hôm nay đang nằm ở góc nào than thân trách phận hận đời, thi vì được mặc đẹp ngỗi e cty đi với sếp kí contract mới
Thế nên là, hãy cứ cứng đầu khi còn có thể. Dù hiện tại mình cũng chỉ là được thuê để đi xây dựng ước mơ cho người khác. Nhưng có thể một ngày mính sẽ đủ sức, đủ tầm để gây dựng hoặc thuê người khác xây dựng ước mơ cho chính mình mà đúng hem!
Stay Hungry Stay foolish but Don't Forget to Stay Gorgeous nha mọi người ơiiii
Theo Saostar