Khổ thân cô gái Việt lấy phải chồng Tây balô ăn bám vợ

Một lần về VN, tôi may mắn được quen biết một nữ đại gia, có con gái lấy chồng người Mỹ. Bà thường kể cho tôi nghe về cuộc đời thăng trầm của gia đình, rồi buồn bà kể chuyện cô con gái lấy chồng Mỹ!

Qua hình ảnh tôi thấy cháu khá xinh xắn, nhẹ nhàng lại tốt nghiệp Đại học. Rồi cháu quen biết, đi đến hôn nhân với một anh Mỹ balo (nghe nói là giáo viên Anh văn của một trung tâm ngoại ngữ ở VN). Chuyện tình balo, đẹp như mơ!

Nhưng tôi suýt bật ngửa, khi nghe bà than vãn: Không hiểu ở bển tụi nó sống ra sao? Mà tui phải gởi qua 100.000 (một trăm ngàn) Mỹ kim cho con nhỏ mua cái xe… TRUCK FOOD để đi bán bánh, café vào giờ ăn trưa tại mấy cái xưởng. Mới đầu cực lắm (phải chạy qua chạy lại cho kịp giờ ăn trưa), vì nắng mưa, gió tuyết lạnh lẽo. Giờ thì con nhỏ cũng quen rồi…

beggar 1
Ảnh minh họa

Ối Cha mẹ ơi! Mẹ phải gởi qua Mỹ cho con gái 100.000 Mỹ kim để mưu sinh: Mua xe truck rồi tự lái đi bán bánh, bán café? Tôi tưởng mình nghe lầm định hỏi lại? Nhưng thấy ánh mắt đăm chiêu của bà, nên thôi! Vậy anh chồng đang làm cái nghề ngỗng gì? Sao lại đang tâm để vợ lái xe đi bán bánh một mình nơi xứ lạ quê người vậy? Trong những ngày Đông giá lạnh, vợ anh bươn chải ngoài trời, thì anh ở đâu? Trùm mền chơi games hay gái? Giờ thì tôi đã thông cảm với những anh Tây đứng xin tiền ngoài đường. Họ không có ai để bám!

Rồi tôi được biết thêm: Anh Mỹ này có hiếu lắm, nên lấy vợ được 9 năm rồi mà vẫn không chịu ra riêng. Thỉnh thoảng, anh lại đưa cha mẹ về VN đi holiday. Bà mẹ vợ phải móc hầu bao dẫn họ đi chơi khắp nơi. Thấy chị buồn buồn, tôi an ủi: Vài năm nữa tụi nó bồng về cho chị một cục, tha hồ mà nựng. Chị gượng cười! Vì câu vuốt đuôi của tôi bị trật bàn đạp: Đã là năm thứ 9 rồi, mà hai đứa vẫn nín thinh?

1. Thật tình tôi không tin anh này hành nghề giáo viên ở Mỹ, như bà mẹ đã khoe (bằng cấp của anh chỉ để dạy Anh văn vớ vẩn ở VN mà thôi). Chín năm qua, có lẽ anh hành nghề… thất nghiệp ở Mỹ… Vì với mức lương, với đạo đức nhà giáo, và với tình yêu của một người chồng, anh dư sức… để vợ đi học tiếp. Sao anh lại đang tâm bắt người vợ chân yếu tay mềm phải lái xe truck đi bán bánh trong thời tiết, gió mưa lạnh lẽo ở Mỹ vậy? Rồi học trò, bạn bè của anh sẽ nghĩ sao? Nếu là đàn ông VN, có lẽ anh ta sẽ hết lòng hỗ trợ vợ mình đi học… để rồi cùng đi dậy học cho “xứng đôi vừa lứa”, hay “môn đăng hộ đối”!

Vợ anh mang tiếng lấy chồng Mỹ, nhưng lại phải xin tiền mẹ ở VN. Không phải để mua xe du lịch mui trần chạy cho sang, mà là mua food truck để đi bán bánh mưu sinh dưới trời mưa gió, tuyết rơi lạnh lẽo ở Mỹ… thì đúng là do cái năng lực bất tài, chuyên sống bám hết cha mẹ, đến xã hội (welfare) rồi trên lưng phụ nữ của anh!

2. Tuổi trẻ ở Mỹ luôn chủ trương tự lập, ra riêng rất sớm. Riêng anh giáo viên balo này lại cứ bám chặt không chịu rời vú mẹ, mặc dù đã lập gia đình. Nếu anh có học trò ở Mỹ, họ sẽ khinh anh ra mặt?

3. Mang tiếng lấy một người chồng Mỹ trông cũng khỏe mạnh bình thường, mà 9 năm qua không có lấy đứa con để nâng niu, bồng ẵm. Mặc dù ngày nay, việc làm IVF đã vô cùng đơn giản cả thế giới ai cũng rõ điều này. Hay là do gia đình họ kỳ thị chủng tộc (đến không cho cô lấy họ nhà chồng)? Tội nghiệp cho bà mẹ vợ móc sẵn tiền (làm IVF) khao khát, chờ đợi để được bồng cháu, mà răng muốn rụng gần hết.

Không lẽ thân phận người phụ nữ VN nơi xứ người lại bạc vậy sao? Chỉ vì lỡ kết hôn với một anh Tây balo vớ vẩn, chuyên sống bám vào cha mẹ, vào xã hội (welfare), rồi vào… phụ nữ. Cũng may là anh chưa đi ăn xin để đi du lịch, giống như một số anh Tây balo khác.

Đất nước nào cũng có hai thành phần thanh niên. Một, tràn đầy nhiệt huyết biết tự lập, biết tự xây dựng tương lai cho gia đình, cho đất nước. Hai, nhỏ sống bám cha bám mẹ, lớn thì bám vào xã hội (welfare) rồi cuối cùng chuyên nghiệp bám trên lưng phụ nữ như một loài… ký sinh. Phụ nữ VN mà vô phúc vớ được thể loại này, thật nhọc nhằn tấm thân!

Nguồn: Sưu tầm