Vợ không chịu cùng tôi về nước để báo hiếu bố mẹ chồng

Vợ rất kiên quyết ở lại Đức, nếu tôi chọn giải pháp về nước, vợ chồng có nguy cơ chia tay.

Tôi 38 tuổi, vợ 37, cưới nhau được mười năm, có con gái 9 tuổi và con trai 5 tuổi, đang sinh sống ở Đức. Trước đây vợ chồng tôi đều tốt nghiệp loại giỏi ở những trường đại học top đầu tại Sài Gòn. Sau khi ra trường, hai vợ chồng đều làm cho các công ty nước ngoài. Trong thời gian này, vợ hoàn thành khóa học thạc sĩ trong nước. Cách đây năm năm, vợ xin được học bổng làm tiến sĩ tại Đức, cả gia đình sang và sống ở Đức từ năm 2018. Sau khi tốt nghiệp, vợ xin được công việc rất tốt ở Đức và có khả năng ở lại lâu dài. Từ đây bắt đầu phát sinh mâu thuẫn về việc nên về hay ở lại.

Quan điểm của tôi là nên về nước vì tôi là con trai đầu, sau còn một em gái lấy chồng xa bố mẹ. Tôi muốn về để có thời gian chăm sóc bố mẹ khi già yếu. Bố mẹ tôi hơn 65 tuổi, sống cách Sài Gòn khoảng 70 km. Tiếp nữa, về nước, tôi có cơ hội làm việc theo đúng chuyên ngành và có thể phát triển sự nghiệp trước khi quá muộn.

Nhưng vợ nhất quyết ở lại. Trước hết vì con cái, khi tiếp xúc với môi trường giáo dục cũng như an sinh xã hội ở đây, quả thật nơi này có điều kiện rất tốt để con cái phát triển. Hơn nữa công việc của vợ rất tốt, phù hợp với chuyên ngành. Bên nhà vợ thì vợ là con út, trên có hai anh trai và một chị gái, ông bà ngoại ở nhà anh trai nên hầu như vợ không phải lo lắng nhiều về ông bà.

bao hieu bo me chong ve nuoc

Vợ chồng tôi đã có những buổi nói chuyện thẳng thắn nhưng vẫn không thống nhất được. Mối lo lắng lớn nhất của tôi là bố mẹ đã có tuổi, không ai ở gần chăm sóc, các cháu ở xa nên những dịp lễ tết, ông bà thường cảm thấy buồn. Tôi đã tham khảo ý kiến của bạn bè khi đi du học, có hai hướng.

Một là cả hai vợ chồng về nước lập nghiệp, sau đó tạo điều kiện cho con cái đi du học. Hai là ở nước ngoài, hàng năm về thăm ông bà vài tuần. Tôi theo hướng một và vợ chọn hướng hai. Tôi cố gắng thuyết phục, vợ dù thông cảm và hiểu cho suy nghĩ của tôi nhưng vẫn giữ quan điểm ở lại.

Nói thêm chút là trong thời gian yêu và hơn mười năm cưới, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau và hợp ý trong hầu hết các chuyện lớn. Cả hai rất ít khi tranh cãi và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Vợ vẫn rất kiên quyết ở lại, nếu tôi chọn giải pháp về nước, vợ chồng có nguy cơ chia tay. Còn nếu ở lại, tôi không đành lòng nhìn bố mẹ mình như vậy. Tôi đã xa ông bà năm năm vừa rồi và cảm thấy thời gian dành cho bố mẹ không còn nhiều nữa. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn. Tôi xin cảm ơn.

Theo VnExpress