Hai tiếp viên Việt trắng án trong vụ vận chuyển dầu cần sa vào Hàn Quốc

Khi bắt được nghi phạm thuê xách hàng, tòa án ở Seoul, Hàn Quốc, tuyên hai nữ tiếp viên Việt Nam vô tội trước nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa, giấu trong hàng hóa.

Ngày 24/11, trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an), cho biết thông tin trên. "Được tuyên vô tội nhưng vụ án đang trong quy trình xem xét kháng cáo, hai tiếp viên chưa được về nước", ông nói.

Đại diện C04 cho hay đã có văn bản trao đổi với các hãng hàng không trong nước để quán triệt đến nhân viên về việc "có thể bị tội phạm ma túy lợi dụng".

Trước đó, ngày 6/9, MBC News, Dong-a Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin cảnh sát Incheon, tây Seoul, thông báo hai tiếp viên Việt Nam bị nghi buôn lậu lượng tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng) trong 50 hộp mỹ phẩm.

Theo nhà chức trách địa phương, hai tiếp viên, thuộc tổ bay 4 người, đã thừa nhận làm dịch vụ xách tay hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc với thù lao 69.000-150.000 won (1,2-2,7 triệu đồng) mỗi lượt. Tuy nhiên, họ phủ nhận cáo buộc vận chuyển tinh dầu cần sa, cho hay chỉ chuyển mỹ phẩm tới Hàn Quốc mà không biết bên trong là ma túy.

Trước thông tin này, hôm 7/9 trao đổi với VnExpress, đại diện Bamboo Airways, Vietjet Air bước đầu khẳng định các hãng không có tiếp viên bị giữ ở Hàn Quốc. Vietnam Airlines nói đang xác minh.

trang an han quoc
Sở Cảnh sát Incheon, phía tây Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Ảnh: MBC News

Trước đó, ngày 16/3, hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine trong valy hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay từ Pháp về. Những người này khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng chứ không biết bên trong có ma túy. Họ sau đó được trả tự do.

Liên quan việc này, Công an TP HCM sau đó khởi tố nhiều vụ án với hàng trăm bị can về hành vi Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.

Theo tướng Viện, nghi phạm cầm đầu trong vụ lợi dụng 4 tiếp viên hàng không đang sống ở nước ngoài. Anh ta quê gốc ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

"Công an TP HCM đã sáng suốt khi trả tự do cho 4 tiếp viên, dù có nhiều ý kiến trái chiều", trung tướng Viện nói.

Theo VnExpress