3 chị em người Việt bị trục xuất khỏi Thụy Điển

Tóm tắt toàn bộ nội dung bài báo về vụ 3 chị em nhà Quyên phải rời khỏi Thụy điển mới đây, bài dịch của bạn Thuý-Lund Abelson đăng trên group Thụy Điển -Bạn Và Tôi.

truc xuat khoi thuy dien 1
3 chị em Quyên. Ảnh: hd.se

Cha Quyên và 3 con gái đến Thụy điển với sambo của cha (visa sambo là dạng visa dành cho 2 người sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn). Một thời gian sau bị tố và sở di trú quyết định rằng cuộc chung sống ấy là giả tạo và buộc phải trả lại visa - tức là phải rời khỏi Thụy điển.

Người cha bị trục xuất về VN, để lại 3 con gái nhỏ. Họ được nhận đỡ đầu bởi người Thụy Điển. Nhưng giờ luật siết chặt buộc phải rời khỏi đây. Người đầu tiên là Quyên 20 tuổi.

Lời Quyên nói: Bây giờ chúng tôi phải rời khỏi đây vì đã có người quyết định điều đó. Chúng tôi không có sự lựa chọn sau đó và không có sự lựa chọn bây giờ. Tôi không biết phải làm gì ở đó? (VN) Tôi sẽ sống ở đâu?

Ljungbyhed là một trong những trung tâm lưu giữ của Cơ quan Di trú với 44 địa điểm. Cơ sở này thuộc về kho Åstorps.

Quyên nói, cảnh sát đã hỏi họ có người thân nào ở Việt Nam không.

- Tại sao những người thân mà chúng tôi không liên lạc lại quan tâm đến chúng tôi?

truc xuat khoi thuy dien 1

Quyên gọi điện cho bố. Chủ yếu là để cập nhật cho ông về mọi thứ đang diễn ra sau khi ông trở về. Cô tức giận với bố mình.

- Toàn bộ tình huống này là do những gì ông ấy đã làm, không phải lỗi của chị em tôi, vậy mà chúng tôi phải gánh chịu.

Việc tìm được cha đồng nghĩa với việc hai cô em út Trâm và Vy, chưa đủ 18 tuổi theo phán quyết của Tòa án di Trú, có thể trở về Việt Nam với cha.

- Có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi không thể chăm sóc các em, tôi không thể cung cấp cho các em những gì cần thiết. Trong một thời gian, tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi cần một cuộc sống của riêng mình và chủ yếu là để quản lý bản thân. Tôi thực sự không biết. Tôi không muốn các em kết thúc trong trại trẻ mồ côi.

Với vị trí cố định, Quyên có thể xin giấy phép cư trú và làm việc, nhưng đơn xin đó phải được nộp và được cấp trước khi vào Thụy Điển. Tuy nhiên, với kế hoạch thắt chặt các quy định về nhập cư lao động của chính phủ, trong số đó có nghĩa là tăng mức lương sàn từ 13.000 lên 33.000 một tháng đối với mức lương trung bình cho những người từ bên ngoài EU, Quyên thấy điều đó là không thể làm được với cô ấy

Mẹ của họ lần đầu tiên họ tiếp xúc là ở Thụy Điển. Nhưng Quyên nghĩ về bà ấy như một người mẹ đã bỏ rơi ba đứa con của mình. Cô cảm thấy không có hy vọng rằng người mẹ sẽ chăm sóc con mình.

- Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với chị em của mình.

Quyên nghĩ rất nhiều về tương lai, nhưng chẳng đi đến đâu. Cô không biết Việt Nam mình có những công việc gì để ứng tuyển, học có được không, chế độ làm việc ra sao.

- Tôi không có ý kiến. Ở đây tôi có một cuộc sống. Tôi ước, khi tôi nhìn bạn bè của mình, rằng tôi cũng có thể học tập. Nhưng tôi không có cơ hội đó và điều đó đôi khi khiến tôi cảm thấy ghen tị. Nó rất dễ dàng cho những người khác.

- Nếu được chọn, tôi muốn ở Thụy Điển. Tôi muốn trở thành một nữ hộ sinh.

truc xuat khoi thuy dien 1
Quyên khóc vì quyết định trục xuất. Ảnh: hd.se

Vào thời điểm viết bài, Quyên không biết ngày nào sẽ ra đi. Đó là một sự không chắc chắn. Một cảm giác mà cô đã quen sống sau vài năm và nhiều chuyến đi trình diện với chính quyền.

- Tôi sống qua ngày. Không chắc chắn về tương lai, chỉ là những thứ tôi phải làm.

Quyên được luật sư và mẹ nuôi hỗ trợ. Kể từ ngày 18 tháng 2-2023, Quyên đã sống trong kho lưu trú chờ về nước tại Ljungbyhed.

truc xuat khoi thuy dien 1

Dịch: Thuý-Lund Abelson / group Thụy Điển -Bạn Và Tôi

Nguồn: https://www.hd.se/2022-11-03/efter-atta-ar-kan-quyen-tram-och-vy-tvingas-tillbaka-till-vietnam