Du học sinh Việt bị lừa đau đớn 1,700 AUD - biết scam vẫn bị lừa

Mới đây trên group VASA - Hội Sinh Viên Việt Nam Melbourne - Vietnamese Students Australia, một bạn du học sinh Việt đã chia sẻ câu chuyện bị lừa "kinh điển" của mình. Chiêu trò không mới, đã được cảnh báo rất nhiều lần, nhưng một phút tham lam đã khiến bạn trả giá:

bi lua tien
Ảnh minh họa

"Chuyện là thế này, ngày 22/2/2023, mình bị mất $1700 - tương đương 27 triệu 880 - vì sự ngu dốt của mình khi tin lời nhận job làm việc online. Ngày hôm đó mình đọc được một bài post trên Facebook là một công ty tên LASOO là đối tác lớn với MYER đang tuyển nhân viên online assistant. Với một người đi học trên trường 4 ngày 1 tuần từ sáng đến 5 giờ chiều thì và sau đó thì có thời gian rảnh, mình muốn được dùng thời gian đó để làm việc. Do ở khá là xa với những khu khác nên việc đi làm trên mạng khá là “oke” với mình.

Thế là mình apply, và có người nhắn tin với mình ngay lập tức ở trên Whatsapp luôn (lừa trên Whatsapp nhiều lắm). Trên màn hình hiển thị là LASOO’s reception. Bên đó họ nhắn tin giới thiệu về công ty của họ, họ là đối tác lớn với MYER, BIGW, COSCO và làm việc part time được không, thì mình cũng trả lời ngắn gọn “oke, tao hiểu”, đại loại thế. MÌnh lại tiếp tục hỏi về Job Description. Rồi họ bảo mình là sẽ có người contact cho mình và nói về job detail.

Rồi sau đó có một người khác tên Zoey nhắn tin cho mình và giải thích cho mình job này như thế nào. Thì đại loại lúc đầu thì là người ta hướng dẫn công việc. Nghe tới đây chửi mình ngu mình chấp nhận, vì thật sự mình ngu thật. Zoey bảo là làm việc thì sẽ được commission. Ban đầu làm thử á, thì sẽ làm trên account của nó thì là sẽ y chang như những gì mình làm bên account của mình. Thì làm trên nick của Zoey thì có khúc phải nạp tiền vào thì là Zoey sẽ “nạp tiền” trên account của Zoey. Rồi khi mình làm bên Zoey thì mình sẽ được commission và tiền đó sẽ dùng để mình làm bên account của mình. Mình cũng tự hỏi là cái này có phải scam không thì mình cũng có hỏi nó là có phải scam không luôn. Bọn scam này chả lẽ bảo: “Đúng rồi bọn tao là scammers!”. Mình có hỏi “làm sao để tao biết tao không bị scam”. Thì Zoey kêu gửi cho mình nguyên đống screenshot tụi nó chuyển tiền. Cái ngu đỉnh điểm và là sự lơ là thiếu quan sát của mình ở đây, và chỉ nhận ra sau khi mình đã bị lừa xong.

Screenshot chuyển tiền tụi nó photoshop y chang như vậy, chỉ đổi tên người gửi gửi và số tiền scammer, và đổi ngày. Cái thanh pin sạc còn full nguyên và giao diện, font chữ này nọ y chang. Rồi screenshot chuyển tiền bên app Commonwealth bên scammer ghi sai chính tả, mình nhìn đã thấy nghi nghi rồi vì “time” và chính nó ghi là “Tim”. Là một người bình thường người ta nhận ra ngay lúc đó nhưng xong hết mọi chuyện rồi thì tới giờ vẫn còn để bụng “should have trusted my gut feelings” luôn ấy.

Haha lúc đầu làm là nó bảo mình bỏ $88 vào để làm tiếp “công việc” cái rồi mình bỏ $88 vào và sau khi làm task 1 xong thì nó có trả lại tiền cho mình. Mình tự hỏi là cái này có phải scam không rất nhiều lần, thật sự là có tự hỏi. Cái ngu mình nằm ở đây, mình kể bố, bố bảo mình tham lam và ngu. Tham lam thật và ngu cũng là thật, nên mới để bị lừa thế này. Thấy nó trả gấp đôi lại khoái, khoái chứ. Rồi thì tối đấy mình cũng muốn làm task 2… Nó bảo mình bỏ $150 vào để làm tiếp, mình cũng bỏ vào vì thấy kiếm được tiền rồi nó có trả tiền theo như nó “hứa” thật. Bấm được mấy bấm làm được mấy phút thì nó bắt mình bỏ $344 vào tiếp. Mình thì mình quay lại tiếp tục hỏi Zoey là trả tiền lại thật không? Nó bảo khi nào mày hoàn thành cái task đó mày sẽ được trả lại hết tiền. Mà mình thiết nghĩ “chả lẽ bay giờ không bỏ $344 vào để mà mất $150 kia?”. Sợ mất tiền thì lại bỏ vào thêm $344 đó, rồi làm được thêm 15 phút nữa thì nó bảo mình phải bỏ thêm $1200 vào nữa. Mình bây giờ mới bắt đầu hoang mang chóng mặt ngã ngang rồi. Bắt đầu sợ bị scam rồi đó nhưng rồi thấy vậy, vẫn bỏ vào. Mình vẫn bỏ tiền vào đó vì chỉ hy vọng là tới cuối cùng gần lúc làm task xong nó không kêu mình bỏ tiền vào nữa và mình sẽ được lấy hết lại tiền của mình. Sau đó mình làm lại được thêm chừng 15 phút nữa chúng nó bảo mình phải bỏ thêm $2800 vào nữa, mình bắt đầu thấy căng rồi thấy sợ rồi. Mình bảo là mình kiếm đâu ra được số tiền lớn như thế này để mà bỏ vào? Bên đó bảo thử hỏi bạn bè này nọ xem sao, mình bảo đến bạn tao cũng không thể cho được số tiền to thế này. Tới đây bọn nó vẫn giở giọng là bọn nó sẽ giúp đỡ, rồi ban đầu ai cũng gặp phải trường hợp này

Cái ngu của mình là ở đây nữa. Bên scammer có tạo một cái group, là group dành cho những “thành viên mới vào làm việc” và rồi mấy người trong đó kiểu báo cáo với nhau làm xong task rồi gửi screenshot nhận được tiền bla bla đủ kiểu hết rồi. Cũng có những người vào đấy đặt câu hỏi để mình nghĩ bọn họ là “người mới vào làm”. Bên scammer cử thêm một người ra nhắn tin riêng với mình như kiểu “là người mới vào” không biết cái này như thế nào nên nhắn tin với mình để hỏi hỏi, rồi để mình nghĩ là họ cũng mới như mình. Lúc mà mình bắt đầu sợ chuyển $1200 vào rồi thì mình có nhắn cho con bé đó rồi nó nói với mình là nó vẫn nhận được tiền mà, không có gì đâu, bên LASOO này tin tưởng được. Thế là mình muốn hẹn nó ra để nó “giúp” mình nhưng mà nghĩ đến đây là thôi rồi. BỊ LỪA RỒI.

Vì tối hôm 22/2/2023 đây là đã muộn rồi và bên tụi scammer này có giờ giấc làm việc để đi lừa rất là đàng hoàng là từ 10:00AM -22:00PM. Nên mình cũng chẳng làm được gì cả cho tới sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau mình gọi lên Commonwealth để bên bank người ta giúp mình làm recovery, hên thì sẽ được lấy lại tiền và còn lại thì không guaranteed là có được lấy lại $1700 đó mình đã chuyển cho bên scammer LASOO. Sau đó lượn thêm một vòng trên trang web Commonwealth có cảnh báo mấy vụ scam tiền này luôn và vụ của mình nằm trong “JOB WEBSITE SCAM". Đau không chịu được vì sự thiếu tìm hiểu của mình như thế này. Sau đó là mình tiếp tục báo chop bên police thì bên police bảo mình là vào trang web này vì là chuyên đi report những vụ scam tiền như thế này: https://www.scamwatch.gov.au/ . Và thế là gọi điên cho bố mẹ báo tin và nghe bố mẹ mắng và sau khi mắng thì bố mẹ cũng an ủi và khuyên nhủ này.

Là một người lúc nào cũng khuyên nhủ các bạn đừng để bị lừa, đừng để bị dụ, nay chính bản thân mình lâm vào tình cảnh này thì thật không thể tin nổi vì ngu xuẩn. Khi có cái gì nó đến với mình dễ quá thì phải tự đặt lại câu hỏi nhiều lần là tại soa nó lại dễ như thế. Hãy đi hỏi bố mẹ và người thân xung quanh vì có nên bỏ tiền vào những việc như thế này hay không? Big decision thì cũng nên có thêm second opinion cho những chuyện lớn. Và cái thứ ba là đừng giấu dốt và đừng để cái tôi “cái ngu” của mình ngăn chặn lại việc mình nhìn nhận và ghi nhận lại bản thân và những chuyện đã xảy ra để biết là mình đã vướng phải sai lầm như thế nào. Phải nhìn vào sự thật ấy, không là sự ngu ngốc cứ nối tiếp như vậy mãi thôi. Đây chắc là một trong những bài học về tiền mà lớn nhất với mình, bố mẹ và người thân của mình hay dặn “đừng tin ai quá”, dặn đi dặn lại với mình như vậy rồi mà mình lại còn tin vào những người mà mình còn chưa bao giờ gặp mặt và chỉ nói chuyện trong vòng mấy phút vì chỉ muốn kiếm thêm vài đồng cắc bạc. Tham thì thâm, ngu thì chịu.

Kế hoạch hết sức mưu mô. Vì là mình tình nguyện chủ động chuyển tiền cho bên lừa đảo, chứ không phải là bên đó dùng thông tin thẻ của mình mà rút tiền nên xét về mặt truy tố là cũng khá khó nhằn.

Đây là thông tin bank của bên LASOO:

Name : Rodrigo Espinoza

BSB : 633123

ACC : 201351442

Payid : rodrigo-a@up.me

Nguồn: Ẩn danh / group VASA - Hội Sinh Viên Việt Nam Melbourne - Vietnamese Students Australia