Mẹ Việt cầu cứu vì bị chồng già Mỹ hành hạ ngày đêm

Câu chuyện của một cô gái tên Mai Thảo (nick ảo) đăng trên group Người Việt Cali. Câu chuyện rất dài và quá chi tiết, cộng thêm nick ảo khiến nhiều người cho rằng chủ thớt bịa đặt. Họ không tin "nước Mỹ mà như vậy, làm như đang ở châu Phi", "tạo sao không gọi 911"?

Tuy nhiên, trước đây không lâu, cũng từng có những chị em lên mạng cầu cứu như thế này, họ cũng bị miệt thị chửi bới cho là bịa đặt, sau 5 năm có quốc tịch thì muốn bày mưu bỏ chồng. Hậu quả để lại là có người đã bị chồng Mỹ giết hại sau khi cầu cứu, vì cộng đồng không ai tin, không ai giúp. Bạn có thể đọc thêm trường hợp này tại đây

Những điều mà bạn không biết, không đồng nghĩa nó không tồn tại. Quay trở lại câu chuyện của Mai Thảo, hy vọng mọi người hãy đọc với thái độ cảm thông thay vì chỉ trích kiểu "ham qua Mỹ thì đáng đời".

lay chong gia o my
Ảnh minh họa: UNSPLASH | DESIGN BY JULIE BANG

Chuyện của Mai Thảo rất dài và lủng củng, như sau:

"Em vốn dĩ ở Việt Nam nghèo vì bố mẹ đâu có điều kiện để em có những gì em muốn, nên gọi là nghèo. Bất thình lình một ngày động trời được đi lấy chồng Tây. Mà lấy người già vai vế chú cha. Em qua Mỹ cực khổ bị nó hành hạ đủ kiểu rồi cũng cắn răng chịu đựng để có một cái danh phận quốc tịch. Và cũng vì thế sinh liền hai đứa con lai Tây.

Ở với nó chịu đủ mọi cực hình. Nhiều lần em nghĩ quẫn rất nhiều nhưng cũng lại phải chịu đựng vì thương hai đứa con. Trong lòng em rất ghét nó, ghét đến nỗi nhiều khi trong đầu cứ suy nghĩ làm sao để nó chết đi để mình có cuộc sống bình yên. Nhưng hầu như nó tính toán hết mọi ngõ ngách của nó.

Kiểu là hôm nay nó tra tấn em đủ mọi loại mọi cách như tinh thần thể xác nhục mạ và đủ kiểu, rồi đến khi khác nó lại đổi đòn kiểu nịnh bợ và nhu mì rồi chiều chuộng em đủ kiểu. Em rất sợ hãi cái loại này lắm luôn. Em đã ráng có trong tay cái nghề cái quốc tịch. Giờ em muốn bỏ nó quá trời. Nhưng vì thương hai đứa nhỏ em không biết phải tính thế nào.

Suốt ngày nó hù dọa em. Nó là một người nghiện rượu bia. Khi nghiện lên nó uống bất kể mọi loại rượu xong nó tra tấn em bằng đủ mọi loại hình thức.

Lần đầu về Việt Nam. Sau 6 năm ở Mỹ, nó tự mua vé. Đáng lý ra em chưa muốn về đâu, nhưng vì nó là một người rất thích ăn chơi lười làm việc. Nó có tiền của gia đình nó cho là nó lấy đi chơi. Mà nó tính toán đủ kiểu chơi ở đâu và chơi như nào để khỏi phải tốn tiền nhiều thì nó nhắm vào Việt Nam rẻ và kinh phí không nhiều nên nó đầu tư vào Việt Nam.

Xong nó giả vờ hỏi em. Nhiều lần em từ chối vì em biết mỗi lần thằng khốn này có ý định gì là nó tra tấn em đủ kiểu bằng cách đổi lại cái số tiền nó bỏ ra kiểu là mình nợ gì của nó vậy. Em từ chối xong nó lại đưa cái lý lẻ của người già một thằng ma mảnh để thuyết trình cho em nghe. Em không muốn nghe thì nó hét thẳng vào mặt em. Xong cái em gật đầu đồng ý. Xong nó tự mua vé tự biên tự diễn. Em mặc kệ nó rồi nó lại nỗi điên nỗi khùng với em kiểu là: tao mua vé máy bay cho mày về việt nam nên mày phải phục vụ tình dục cho tao. Em rất khổ sở rất mệt mỏi với con ma mảnh này.

Có nhiều người lấy chồng Tây họ hạnh phúc họ viên mãn với những gì họ có còn em thì sau khi ở với ông này em bị trầm cảm bị stress nặng và đặc biệt là muốn buông bỏ hết tất cả rất nhiều. Ở với ổng em ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn. Mùa lạnh thì gió luồn vào trong nhà mùa hè thì nóng oi bức.

Em đi làm thì nó không cho bắt ở nhà dự con, chăm con. Không cho em giao tiếp với ai là người Việt. Không cho em làm ra được đồng tiền. Đi làm thì nó đến tiệm em suốt ngày, nó làm cho những người trong tiệm nghĩ em là đồ điên khùng xấu xa để chủ không cho em làm.

Đi làm gửi hai đứa cho nhà trẻ thì đã phân chia người chở đi người chở về nhưng hắn lại dựng ra tình huống hắn đau ốm rồi không ai đón con về làm em phải chạy về đón con. Em khổ tâm quá nhất cử nhất động hắn tìm đủ mọi hình thức để trói buộc em ở nhà với hai đứa. Em như bị tâm thần luôn. Chưa kể đoạn thi bằng lái thi bằng nail nó trù dập đủ kiểu khổ.

Đến ngày về Việt Nam. Em có bôi tí son đánh miếng phấn trên mặt nó nhìn em rồi bắt đầu nó làm kiểu rất khốn nạn với em. Xong nó có tiền nó đặt phòng khách sạn rất đắt tiền kiểu là em mà góp ý cho nó đặt phòng với giá vừa hay là gì là nó hét thẳng vào mặt em. Xong em cũng bơ đi như kiểu kệ mày vậy đó, sóng với nhau như này suốt.

Thì 6 năm chung sống với nó toàn ăn nhịn mặc nhịn không tô son trét phấn. Đầu tóc bù xù vì chăm hai đứa, hắn đâu có động tay gì vào hai đứa đâu, già mà lại còn khùng điên nữa nên em làm hết. Thì lần về Việt Nam lại được ở khách sạn đẹp nữa em chải tóc gọn gàng thoa miếng phấn đánh miếng son để khỏi phải gọi là ở Mỹ mà bù xù bẩn thỉu.

Xong nó bảo là đi lên bể bơi để cho hai đứa nhỏ bơi em cũng đi theo chứ em mặc đồ kín mít vì Sài Gòn nắng nóng em sợ bị cháy nắng. Bể bơi vắng tanh tự nhiên xuất hiện một nàng mặc bộ bikini rất nổi bật, liếc mắt đưa tình với thằng già nhà em. Là gái Việt Nam mới 19 tuổi nhìn nét mặt vậy luôn. Xong kiểu tự đắc mình đẹp secxi xong nó nằm bệt gần bể bơi trên nền bể bơi nhé chứ không phải trên ghế.

Xong nàng ta cứ làm kiểu khát tình vậy và chàng già này nhìn thấy vậy sướng và thích lắm luôn. Em biết cái thằng chó này như vậy nên em cũng im lặng để xem hai đứa diễn phim. Rồi nó bắt đầu nhìn và chuẩn bị nói chuyện xin số điện thoại rồi bắt đầu cười cợt. Em cũng đứng ngây nhìn tụi nó vậy đó. Xong em ngoảnh mặt đi nó bắt đầu quàng vai con đó em ngán ngẫm quá em mới đưa hai đứa nhỏ lên phòng. Khi đi em có nói với nó là lên phòng cho hai đứa ngủ trưa. Nó không thèm quan tâm luôn. Xong em tự lấy máy điện thoại chụp hình nó với con đó. Vậy em có thể lấy bằng chứng này để ra toà li dị nó được chưa hè?

Xong rồi lên phòng nó gây em là đi mà không nói với nó. Em nói là nói với mày rồi nhưng mày không nghe. Xong nó giật tóc em đánh vào đầu em và nó lấy cái chân nó đạp lên chân em rồi nó định lấy tay nó đấm vào bụng em thì em lấy chân của em đạp nó ra khỏi người em. Nhưng nó mạnh lắm nó lại túm tóc em và hét thẳng vào mặt em giờ tao ở Việt Nam rồi tao có thể đánh đập mày tuỳ ý thích vì tao biết Công an Việt Nam không thèm chấp mấy vụ này.

Nó bảo: “Tao là chủ mày là tớ tao nói gì mày phải nghe đó. Mày không được hành động những gì mày thích”. Em nát ruột nát gan buồn bực trong lòng rồi cũng tự nhiên hạ thấp mình và lại nhận mình sai để cho hai đứa nhỏ khỏi nghe khỏi nhìn cảnh này.

Rồi cuối cùng cũng về nhà ba mẹ ruột và anh chị em trong nhà. Lại nhìn thấy những cảnh nghèo khổ nhưng ấm tình người chỉ ước được ở nhà ba mẹ lâu hơn nhưng thằng khốn này nó cứ quản lý em suốt. Khổ nhưng vẩn làm mặt vui vẻ và không có chuyện chi xảy ra.

Cả chuyến đi không có gì vui vẻ hay ho vì đi với một ông già nát rượu và bệnh hoạn em thì thương con ôm hai đứa trên tay suốt còn hắn thì xách vali và chai rượu bia của hắn suốt hành trình. Thực tế ở Mỹ nó cũng thường xuyên đánh đập em tra tấn em nhưng vì lo sợ hoảng loạn nên em không dám làm gì chỉ biết im lặng và chịu đựng.

Giờ em ước ao ai đó thật lòng giúp đỡ em bày cách cho em li dị ông này là em mừng lắm rồi còn việc ở đâu thì em tự lo được. Tại em cũng sợ khi ở với người Việt Nam hoặc là seltet (shelter?) em tự thuê phòng ở được. Cứu em với mọi người. Em khổ tâm quá. Em rất cần được sự giúp đỡ thật lòng".

Hầu hết nạn nhân bị bạo hành không dám công khai profile thật của mình. Do đó, vẫn như mọi khị, dưới bài kêu cứu của chị Mai Thảo là đầy rẫy những bình luận khẩu nghiệp: "Viết truyện diễu quá dở", "Kể chuyện không bao giờ có xảy ra ở nước Mỹ", " Ở Mỹ mà cứ như ở Trung đông không bằng, chỉ cần bấm số 911, là "ông nội cũng đội chuối khô", ở đó mà làm trời. Lần sau, nhớ soạn bài kỹ hơn 1 chút nha em, bài viết này nhiều sạn quá".

Tuy nhiên, trên hết vẫn là những bình luận cảm thông và chia sẻ cách giải quyết cho trường hợp của Mai Thảo. Ở Mỹ có ĐẠO LUẬT BẢO VỆ PHỤ NỮ BỊ BẠO HÀNH - Violence Against Women Act (VAWA). Nếu là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, bạn có thể tìm sự trợ giúp thông qua Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia (National Domestic Violence Hotline) theo số điện thoại: 1-800-799-7233 hoặc 1-800-787-3224 (dành cho người khiếm thính). Có cả dịch vụ trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác.

Nếu bạn là người phối ngẫu hoặc con cái của công dân hay thường trú nhân Mỹ và bị người đó ngược đãi, đạo luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (Violence Against Women Act) cho phép quý vị tự đề nghị hoặc tự nộp đơn để trở thành thường trú nhân. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.uscis.gov hoặc gọi đến Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia.

Bạn có thể gọi đến số điện thoại miễn phí trực tiếp hoạt động 24 tiếng mỗi ngày của chương trình Chống Nạn Bạo Hành trên toàn quốc qua số điện thoại: 1-800-799-7233. Số tổng đài này có tới 139 ngôn ngữ khác nhau và có thể giúp nạn nhân giải quyết một số vấn đề cũng như cung cấp cho nạn nhân thông tin về những văn phòng hay cơ quan địa phương để giúp đỡ. Ngoài ra bạn còn có thể liên lạc tới số điện thoại: 301-439-0505 (MD), 281-530-6888 (TX) và 703-538-2190 (VA).

Nguồn: Mai Thảo / group Người Việt Cali