Lần đầu tiên có khách Việt chê du lịch Thái Lan tệ hơn VN, sẽ không bao giờ quay lại

Bạn T. A. Nguyen vừa đi du lịch Thái Lan và đã chia sẻ về những hình ảnh chân thật của du lịch Thái trên nhóm Người Việt Houston. Chia sẻ của bạn hầu như trái ngược với những gì du khách từng biết về đất nước này:

"Mình vừa đi Thái Lan về muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Điều đầu tiên khi nhập cảnh sân bay Thái Lan ấn tượng là mình sẽ không bao giờ quay lại đất nước này lần nữa, dù chưa được bước chân ra ngoài bởi vì Hải quan sân bay Bangkok còn hách dịch hơn Hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Bước qua khỏi Hải quan các bạn đừng đổi tiền trong sân bay vì ở ngoài sẽ có rất nhiều chỗ đổi tiền hơn, chỉ cần đổi đủ để trả tiền taxi (và taxi ở sân bay rất cũ sẽ làm mọi người say xe vì họ chạy rất ẩu, đường rất kẹt xe, nên mang theo bọc để ói).

Và điều thấy lần đầu tiên của mình là nếu tài xế chạy qua trạm thu phí thì khách sẽ trả tiền trạm 50 đến 80bbath. Mình ở terminal 21 tiền taxi từ sân bay về đến đó hơn 600 bath, nếu đi grab thì mắc hơn xíu nhưng tốt hơn. Nhưng trong sân bay taxi độc quyền họ sẽ không cho grab vào.

review du lich thai lan
Hình ảnh trong chuyến du lịch Thái Lan của bạn T. A. Nguyen

Ấn tượng thứ hai của mình là tất cả mọi thứ đều đắt đỏ hơn việt nam nhưng chất lượng thì không bằng. Các bạn nên book grab đi khắp mọi nơi thì sẽ biết giá tiền rõ ràng (và nên đổi tiền lẻ đừng cầm 1000 bath only bởi vì tất cả mọi nơi hay đi xe họ sẽ nói không có tiền trả lại bạn).

Còn nếu bạn nào có vấn đề về sức khỏe thì không nên đi tới chợ đêm Choctown bởi vì rất đông người không có toilet, rất ngộp gây cảm giác khó thở và đồ ăn giá rất cao so với trung tâm thương mại nhưng chất lượng thì rất tệ, ăn xong thì bị đau bụng liền, gió bụi đông người không vệ sinh.

Nên ở hotel đừng ở Airbnb bởi vì sẽ rất khó tìm, đường rất nhỏ rất chật chội. Nhưng điều tuyệt vời khi đến Thái Lan là bạn sẽ thấy được massage Thái khắp mọi nơi và họ làm rất tốt, rất vui vẻ mà giá cả cũng phải chăng.

Mình chỉ ở đây hai ngày cũng không có ăn nhiều nhà hàng, đồ ăn trong terminal 21 shopping mall lầu 4 và 5 rất ngon, sạch sẽ và thoải mái mát mẻ, nên thử mua pineapple on the street (rất ngon và ngọt ) còn về xôi xoài và gỏi đu đủ mình thử khoảng 3 nơi khác nhau do đọc trên google search you have to try but không ngon bằng mấy nhà hàng bên Houston nha các bạn (đó là khẩu vị của mình). Còn về quán mì bò 50 năm do Michelin recommend thì với mình rất mặn.

Mình có đến Chùa Vàng để tham quan các bạn phải mua vé để lên bảo tháp, phải để giày ờ ngoài nên đừng đi giày hiệu nha. Còn ai đi giày hiệu sợ mất thì nhờ mấy cô bán hàng kế bên giữ dùm thì tip người ta nha.

Đối vơi mình chỉ đến 1 lần để cho biết Thái Lan nhưng đây sẽ không phải là nơi mình quay lại. Việt Nam mình hơn Thái Lan rất nhiều thứ, rất đẹp và thân thiện nhưng ở Thái Lan thì không vậy.

Cái post này chỉ là kinh nghiệm của mình trong 1 chuyến đi ngắn đừng đánh giá mình nha (tiền taxi ở Thái Lan mắc hơn Las Vegas nha các bạn)".

Trái ngược với chia sẻ của chủ thớt, đa phần cư dân mạng từng đến Thái Lan đều cho rằng du lịch ở đất nước này rất tốt và đã quay lại nhiều lần.

Bạn Fuong Ng cho biết: "Mình cũng vừa đi Thái về và thấy rất ok mà ta, chỉ có là hay bị kẹt xe thôi. Còn lại đồ ăn, nước uống ngon lành mà. Qua Thái thì bắt grab hoặc đi tàu điện vẫn rẻ mà, đâu nhất thiết phải đi Taxi đâu bạn ơi. Mình ở 4 ngày 3 đêm, ăn muốn long trời lở đất. Cũng may mắn vì mình có bạn bè đi Thái nhiều nên có kinh nghiệm dẫn đi những chỗ chất lượng không à. Nói chung cũng 1 phần do bạn chưa đi đúng chỗ thôi, hoặc khẩu vị bạn ko hợp với đồ Thái. Chứ mình mê nha".

Bạn Chris Huynh cho rằng: "Ở Thái phương tiện công cộng hơn VN là 1 phần đó, ở Thái đi đâu đi bằng tàu điện cũng khẻo re, VN tàu điện đã phổ biến lắm đâu. Thứ 2 nữa về giải trí lẫn ẩm thực, giải trí ở Thái nhiều lễ hội trong năm ví dụ như lễ hội nước đồ đó khiến cho du khách thấy lạ với có lí do đi lại hằng năm để tham gia hoài với Thái có rất nhiều điểm giải trí mà nó phổ biến với thế giới hơn là VN. Ví dụ đi Pattaya, Phuket, Bangkok nói cái thế giới người ta biết liền với lại mỗi địa điểm có nhiều thứ chơi đồ giải trí nữa. Về mặt ẩm thực vn chưa có Michelin guide. Michelin guide là 1 trong những lí do khiến nền ẩm thực nổi tiếng hơn đó tại đa số nhiều người nước ngoài thích đi dựa trên Michelin guide, muốn thưởng thức ẩm thực trong cuốn đó. Nên là nổi hơn tại ví dụ 1 nhà hàng mà vô danh sách đó là lên báo đài đồ rần rần thế giới tới luôn mà. Thêm cái nữa bên Thái nó mạnh về mảng giải trí lắm đi chơi vui quá trời lun mà đồ ăn cũng mắc hơn VN xíu à đi đâu cũng tiện dùng tàu điện đồ đó nên người ta quay lại hoài. Còn VN đi cho biết cho lạ chứ giờ quay lại cũng biết chơi gì đâu".

Ban Nguyen Kiet cho rằng: "Nên đi tour phục vụ tốt hơn, đi tự túc là phải có người bản địa hướng dẫn mình nha".

Margret Hoang chia sẻ: "Tôi đã đi và vẫn muốn quay lại. Đối với tôi người Thái rất hiền hoà ngay cả cảnh sát".

Bạn Kiều Trinh chia sẻ: "Theo kinh nghiệm của em thì nên dùng Bolt app taxi ở Thái rẻ hơn nhiều lần so với grab nếu tính ra tiền Việt vẫn rẻ hơn rất nhiều, và đặc biệt xe tuktuk thì chém khỏi nói".

Bạn Uyen Dao cho biết: "Mọi người nên coi YouTube của Khoai Lang Thang, bạn này review food travel rất hay, nói chuyện dễ thương, thật thà. Bạn ấy có review Thai Lan lun á. Mọi người xem sẽ thấy không thất vọng, vì thấy được bộ mặt đẹp và xấu của Thái luôn. Mình đi Thái rồi, và mình thấy Thái Lan du lịch rất tốt, đồ ăn ngon".

Luu Nguyen bình luận: "Mình đi TL một lần nhưng có ấn tượng đẹp với đất nước này nên có thể đi lần nữa. Theo mình thì Hải quan Thái lịch sự hơn không sách nhiễu, hách dịch như bên mình. Đường phố của họ đẹp hơn, sạch hơn. Không có đặc sản cướp, đi chơi không lo giật điện thoại, túi xách như ở VN (chỉ nghe cảnh báo)… Họ có nhiều thứ hơn mình lắm!".

Kathy Lê bình luận: "Mình đi Thái nhiều lần rồi mà chưa bao giờ thấy chán. Lần nào về VN cũng tranh thủ đi Thái vài ngày. Người Thái dễ thương mà, mình đi từ chợ cho tới shopping mall lớn, thái độ phục vụ chỗ nào cũng xuất sắc".

Còn bạn đã từng đến Thái Lan chưa, hãy cùng chia sẻ trải nghiệm của mình nhé!

Nguồn: T. A. Nguyen / Người Việt Houston