Mẹ Việt ở Anh đưa con đến Rome để thỏa mãn đam mê lịch sử La Mã

Thấy con mê lịch sử La Mã, chị Hằng đưa con sang Rome du lịch để cậu bé tìm hiểu thêm, chị cũng được thưởng thức đồ ăn yêu thích.

cho con du lich rome 0

Nguyễn Thu Hằng, 32 tuổi, và con trai 9 tuổi tên gọi thân mật là Kai, đang sống ở London, Anh. Ở trường, Kai đang học lịch sử về đế chế La Mã cổ đại. Cậu nhóc thường xuyên "thao thao bất tuyệt" với mẹ về những điều được học ở trường mọi lúc mọi nơi. Cậu còn tham gia vở kịch liên quan đến thời đại này. Thấy con yêu thích môn học, chị Hằng quyết định đưa con sang Rome, Italy, nơi được coi là một trong những điểm đến quan trọng của nền văn minh La Mã.

cho con du lich rome 0
Chị Hằng chụp ảnh cùng con trai trong chuyến du lịch đến Rome từ 26 đến 28/11.

"Tôi đưa Kai đến Rome để có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay những di tích cổ xưa của nền văn minh La Mã. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ ăn thoải mái món tiramisu nổi tiếng, tung đồng xu ở đài phun nước Trevi", chị Hằng nói về chuyến đi 3 ngày.

Đây là chuyến đi đầu tiên của Kai đến Rome, là lần thứ ba đến Italy và là thành phố thứ 26 trên thế giới. Những lần trước, hai mẹ con đi tự túc. Nhưng với Rome, chị Hằng muốn con nhận được những thông tin lịch sử chính xác và phong phú, nên thuê hướng dẫn viên. Sau khi nghiên cứu, Hằng đặt lịch với chị Trần Ngọc Huyền, sống tại Italy. Chị Huyền cũng là người tư vấn lịch trình, đặt vé tham quan cho hai mẹ con.

Bà mẹ Việt đặt rõ mục tiêu là muốn con trải nghiệm các điểm đến lịch sử và biết thêm nhiều thông tin về đế chế La Mã. Do đó, chuyến đi này, Kai được mẹ và hướng dẫn viên tập trung dẫn đến các điểm lịch sử cùng thông tin về nơi đó, thay vì chỉ chụp ảnh "sống ảo" hay khám phá ẩm thực.

Các điểm đến mà Kai ghé thăm là đấu trường Colosseum, đền Pantheon, công trường La Mã (Roman Forum), Altar of the Fatherland (đài tưởng niệm Vittorio Emanuele II, vị vua đầu tiên của đất nước Italy thống nhất), quảng trường Navona, Vatican, nhà thờ St Peter's Basilica... Tại mỗi điểm đến, hướng dẫn viên đều giải thích cặn kẽ về lịch sử, những câu chuyện, sự tích, sự kiện liên quan. "Kai rất thích đề tài này, nên chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào", chị Thu Hằng nói. Kai cũng luôn thốt lên những câu cảm thán khi đứng trước các di tích lịch sử như "vĩ đại quá", "tuyệt vời quá"...

Trong suốt hành trình, Kai luôn cầm theo cuốn sách nói về thành Rome. Tại mỗi điểm đến lịch sử, cậu lại mở sách, so sánh thực tế và trong sách có điểm nào giống - khác nhau. Kai hào hứng vì những điều cậu được thầy cô dạy ở trường hiện giờ có thể chạm vào bằng tay, nhìn thấy bằng mắt. Cậu bé còn nhờ mẹ chụp nhiều bức ảnh với các điểm tham quan lịch sử.

Điều khiến hướng dẫn viên và chị Hằng bất ngờ nhất là Kai biết nhiều thứ về nền văn minh La Mã, khiến mẹ và hướng dẫn viên bất ngờ. Khi chị Huyền nói đến các nhân vật lịch sử như Romuls - Remus (cặp song sinh trong truyền thuyết sáng lập ra Rome), Gaius Julius Caesar Augustus (hoàng đế đầu tiên của Đế quốc La Mã), Kai đều có thể đọc vanh vách thông tin về họ.

cho con du lich rome 0
Đi đâu, cậu nhóc cũng cầm theo cuốn sách về La Mã cổ đại trong tay.

"Lịch sử là môn yêu thích nhất ở trường, nên chuyến đi này là chuyến đi đáng nhớ nhất của cháu. Cháu thích nhất Đấu trường La Mã, thành cổ Rome, tượng Romulus...", Kai nói. Còn với chị Huyền, hướng dẫn viên của chuyến đi, chị ấn tượng nhất ở cậu bé 9 tuổi này vì sự galant, lịch sự với phụ nữ, tự lập và "hơn 100 câu hỏi lịch sử Kai chuẩn bị trước để hỏi bác Huyền".

Với chị Hằng, ngoài việc cảm thấy vui vì chuyến đi mang lại sự thích thú cho cậu con trai, cô còn ấn tượng với những góc phố đầy hoa ở Rome. Cô cũng tung đồng xu ở đài phun nước Trevi nổi tiếng để mong có cơ hội quay trở lại, ăn thỏa thích tiramisu - món bánh nổi tiếng của Italy.

Hằng tự nhận chuyến đi của hai mẹ con rất may mắn, vì dự báo cả tuần mưa, nhưng cả ba ngày ở Rome trời đều nắng ấm. Hai mẹ con đặt phòng khách sạn ở Bolivar Hotel, cách đài phun nước Trevi 5 phút đi bộ. Từ nơi này đến các điểm tham quan khác đều gần, có thể đi bộ được.

Hai mẹ con cũng không gặp sự cố liên quan đến trộm cắp hay lừa đảo tại Rome. Chị thấy nơi này yên bình, cảnh sát cũng có mặt ở khắp nơi để đảm bảo an ninh. Ngoài ra, chị không mang theo tiền mặt, tất cả đều thanh toán bằng ứng dụng trên điện thoại nên hạn chế được nhiều rủi ro. Giá đồ ăn ở Italy, theo đánh giá của Hằng ở mức trung bình, 60-100 euro một bữa. "Đang là dịp World Cup nên nhà hàng nào cũng có TV để mọi người cùng xem, không khí rất sôi động", Hằng nói.

cho con du lich rome 0
Kai chụp ảnh lưu niệm ở Đấu trường La Mã.

Hiện là mùa thấp điểm du lịch Italy nên vé máy bay rẻ. Hai mẹ con hết 250 euro tiền vé khứ hồi. Tiền khách sạn khoảng 460 euro hai đêm. Tổng chi phí cho chuyến đi chưa đến 1.000 euro.

"Chuyến đi rất thành công. Con thì được mở mang tầm mắt về lịch sử, mẹ thì được ăn tiramisu và đồ Italy thoải mái", chị Hằng nói.

VnExpress/ Ảnh: NVCC