Đôi vợ chồng Nghệ An nắm tay nhau đến hơi thở cuối cùng trong bi kịch 39 người ở Essex

Đã có 39 người trở thành nạn nhân trong bi kịch ở Essex, nhưng chỉ 2 người được chôn cất cùng nhau. 

Chi Nguyen Thi Van và anh Tran Hai Loc là đôi vợ chồng duy nhất trong chuyến xe định mệnh. Họ được tìm thấy tay vẫn nắm tay nhau. 

Vào tháng 12/2020, ITV News đã liên lạc với gia đình họ ở Nghệ An. Đây là lần đầu tiên gia đình Van chia sẻ về sự ra đi của con gái và con rể. ''Chúng tôi không biết hai đứa mất mà vẫn nắm tay nhau'', Nguyen Xuan Thuy, anh của Van cho biết.

''Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi nghe được điều đó. Cả hai rất yêu thương nhau. Dù đi đâu hay làm gì, cả hai cũng làm cùng nhau. Giờ tôi mới biết ngay cả khi sắp rời xa cõi đời, cả hai vẫn dành trọn tình cảm cho nhau. Điều đó giúp gia đình tôi vơi bớt nỗi đau''.

doi vo chong nam tay nhau o essex 1
Van và Loc là đôi vợ chồng duy nhất trong bi kịch ở Essex.

Đôi vợ chồng có 2 con nhỏ vẫn ở Việt Nam. Cậu con trai nay đã 9 tuổi, con gái nay được 7 tuổi. Vào thời điểm ITV News tiếp xúc gia đình, cả hai đứa trẻ vẫn chưa biết bố mẹ đã qua đời. Hai bé chỉ biết bố mẹ đi làm kiếm tiền ở nước ngoài để nuôi gia đình, và cả hai sẽ được đoàn tụ với bố mẹ ở Anh khi tình hình đã an toàn.

Gia đình Van nói rằng ở nông thôn Việt Nam, trẻ con thường bị bỏ lại với ông bà trong khi bố mẹ đi lao động nước ngoài để gửi tiền về cho các con ăn học.

''Van và Loc ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt hơn, để con cái có được cuộc sống và nền giáo dục tốt hơn. Hiện giờ hai đứa trẻ còn quá nhỏ để biết sự thật. Chúng sống với ông bà, nhưng ông bà đã lớn tuổi lắm rồi'', người nhà kể với phóng viên ITV.

Gia đình Van chia sẻ những bức ảnh của hai vợ chồng khi họ rời Việt Nam. Họ hạnh phúc chụp ảnh cùng nhau ở sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho một cơ hội đổi đời. Hành lý của họ chất cao trên 2 xe đẩy. Tên họ được viết in đậm. Có lẻ họ không lường được hành trình phía trước gian nan và nguy hiểm đến mức nào.

doi vo chong nam tay nhau o essex 1
Một năm sau khi con mất, mẹ Van vẫn chưa hết đau buồn. Ảnh: ITV News

''Cả hai rời Việt Nam vào ngày 10/9/2019'', Thuy nói. Chỉ sáu tuần sau khi vẫy tay chào tạm biệt gia đình tại sân bay, họ được phát hiện đã chết ngạt trong thùng xe container ở Essex. 

''Đầu tiên cả hai đi đến Bulgari'', Thuy nói và cho phóng viên ITV xem hình ảnh cả hai chụp selfie như du khách ở châu Âu. 

''Sau khi làm việc 1 tháng ở Bulgari, họ tìm cách vượt biên đến Anh. Tốn gần £13,000 để cả hai đến Bulgari, và thêm £16,000 để đến Anh''.

Đường dây tính phí mỗi người gần £30,000 cho một lộ trình an toàn. Tiền này Van và Loc phải đi vay nặng lãi, và họ dự tính trả nợ khi bắt đầu làm việc tại UK.

''Cả hai đã học cách làm nail ở Việt Nam trước khi đi'', Thuy nói, ''Họ lên kế hoạch làm việc trong một tiệm nail ở UK''.

Gia đình Van cho phóng viên xem hình ảnh cô thực tập tại một tiệm nail trước khi đi. Đường dây hứa với cô mỗi tháng sẽ kiếm được £3,000 từ việc làm nail ở UK.

doi vo chong nam tay nhau o essex 1
Đôi vợ chồng chụp những tấm ảnh cuối cùng với nhau. Ảnh: ITV News

Van đã nghỉ việc tại một khách sạn. Số tiền kiếm được 1 tháng ở Anh còn nhiều hơn tiền cô kiếm 1 năm ở Việt Nam. Đó là một khoản đầu tư sanh lời, cô sẽ trả nợ nhanh thôi. Và chỉ trong vòng 2-3 năm gia đình họ sẽ kiếm được số tiền đổi đời.

Nhưng giấc mơ màu hồng đã nhanh chóng tan vỡ. Con cái giờ trở thành trẻ mồ côi và gia đình ở Việt Nam vẫn đang mắc nợ.

Thuy cho biết đường dây buôn người tìm đến họ như những đại lý du lịch ở Việt Nam, tô vẽ hy vọng cho những người không thể nào có được tấm visa hợp pháp đến Anh. 

Đường dây này hứa hẹn những hành trình an toàn, nói rằng khoản phí cao dùng để trả tiền taxi để đưa người đến UK. Đường dây không hề đề cập rằng họ phải trốn trong những thùng xe đông lạnh thiếu khí qua một hành trình dài và vô cùng rủi ro.

''Chỉ sau khi bị kịch xảy ra, tôi mới biết họ đã phải đi bằng xe tải'', Thuy nói, ''Gia đình tôi tìm hiểu thì biết được còn rất nhiều đường dây đưa người bất hợp pháp sang Anh''.

''Các đường dây này vẫn hứa hẹn đưa người sang Anh qua các nước như Hungary, và nói là rất an toàn, giống như từng hứa hẹn với Van và Loc. Nhưng chẳng có hành trình bất hợp pháp nào là an toàn cả. Vì vậy tôi khuyên các bạn trẻ, nếu muốn tìm việc ở nước ngoài, thì hãy đi theo đường hợp pháp. Đừng đưa tiền cho những đường dây buôn người đội lốt đại lý du lịch. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra''.

Mỗi Chủ nhật gia đình đều đến thắp nhang ở mộ của Van và Loc, cầu nguyện công lý. Giờ đây rất nhiều kẻ trong đường dây buôn người đã bị bắt và kết án.

doi vo chong nam tay nhau o essex 1
Nguyen Thi Van và Tran Hai Loc được chôn cất cùng nơi với nhau. Ảnh: ITV News

Mẹ của Van vẫn khóc mỗi khi ra mộ. Một ngày nào đó bọn trẻ sẽ được đưa đến đây thắp nhang cho bố mẹ, để cầu nguyện cho bố mẹ, những người đã nắm tay nhau đến hơi thở cuối cùng và được chôn cất bên nhau với hương khói đủ đầy.

Viethome (theo ITV)