Quấy rối hàng xóm gốc Việt, một cụ bà phải bán nhà đền bù 45,000 USD

Cụ bà người Mỹ 72 tuổi đã đồng ý bán nhà sau khi bị cáo buộc tội thù hận đối với người châu Á, khiến người hàng xóm gốc Việt choáng váng.

Bà Jan Myers, 72 tuổi ở Washington bị cáo buộc đe dọa, thù hận đối vì đã quấy rối người hàng xóm  gốc Việt có tên Phạm Thi vào tháng 4/2021.

Các luật sư của Phạm thông báo rằng, bà Myers đã đồng ý với một thỏa thuận dân sự quy định rằng bà ấy phải cố gắng bán căn nhà của mình ở Shoreline, Washington và trả cho Pham 45,000 đô la từ việc bán nhà.

nguoi viet bi ki thi chung toc
Cô Phạm Thi thường xuyên bị bà Myers đe dọa, quấy rối. Ảnh: NextShark

Luật sư của Phạm và chồng là Bill Healy đã đệ đơn kiện bà Myers vào tháng 8/2021 sau khi họ cho biết bà Myers đã liên tục quấy rối và đe dọa gia đình họ, cũng như tìm cách tiếp cận người vợ và con trai 2 tuổi.

Hành động của Myers đã được Phạm ghi lại trong video. Khi gia đình đệ đơn kiện, Phạm cho biết cô không còn cảm thấy an toàn khi ở trong nhà của mình.

Các luật sư của gia đình đã gọi việc dàn xếp dân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân bị quấy rối chủng tộc. Luật sư Jeffery Campiche nói: "Chúng ta cần bắt những kẻ quấy rối mọi người vì chủng tộc của họ và buộc họ trả tiền cho nạn nhân.

Theo thỏa thuận, Myers đã đồng ý bán căn nhà của mình trong 6 tháng tới và trả cho Phạm 45,000 đô la từ việc bán nhà. Nếu Myers không bán nhà và chuyển đi như đã thỏa thuận, vụ kiện của Phạm đối với Myers sẽ được tiến hành xét xử và có khả năng sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định.

"Tôi rất vui vì tôi có thể sống an toàn trong ngôi nhà của mình mà không bị quấy rối chủng tộc", tờ KGW trích dẫn lời Phạm cho biết. "Chúng tôi hy vọng Jan Myers tuân theo các thỏa thuận và tiến hành nhanh chóng."

Mặc dù thỏa thuận dàn xếp dân sự, bà Myers vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì hành vi đe dọa của mình, mà phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8/6.

Theo Nextshark