Sinh con 4 tháng thì bại liệt, vợ nằng nặc đòi chia tay, chồng hải quân Mỹ gan lì níu kéo

nguoi chong tot 1

Từ một nhân viên ngân hàng xinh đẹp, năng động, Hiệp Phố như biến thành con người khác khi những nỗi đau liên tiếp ập đến. Cô đã đuổi chồng đi, không nhớ nổi bao lần...

Thích badboy nhưng lại phải lòng anh chồng ngoan hiền

Nguyễn Ngô Hiệp Phố (1985, tên Mỹ là Haylee) và chồng Ngô Minh Vương (1984) đã gắn bó với nhau gần 18 năm. Chuyện tình của Haylee và chồng giống như một minh chứng về “dây tơ hồng”, về duyên số.

Khi còn trẻ, Haylee bị cuốn hút bởi những thanh niên quậy, nổi loạn. Ba của Haylee cực kỳ khó tính, luôn yêu cầu con học giỏi, đi học là phải về đúng giờ, Haylee thấy cuộc sống như vậy tẻ nhạt nên muốn tìm badboy yêu cho vui.

Thấy Minh Vương khi đó có nick kiểu "Tao là đại ca ở đây", cô lập tức bị cuốn hút nên chủ động xin kết bạn trên MXH với anh. Ngờ đâu, Minh Vương lại là người hiền lành, học giỏi, để nickname giả bộ ngầu vậy thôi.

Minh Vương thấy Haylee viết chữ kiểu in hoa và chữ thường lẫn lộn, có vẻ “trẻ trâu” nên chặn luôn nick. Bẵng đi một thời gian, cả hai lại dùng tài khoản khác và vô tình kết bạn với nhau. Trò chuyện một hồi, nhìn ảnh đại diện, Hiệp Phố mới nhận ra đây chính là anh chàng đã… block mình nhiều lần trước đó.

nguoi chong tot 1
Tấm ảnh đánh dấu lần hẹn đầu của cặp đôi.

Nói chuyện một thời gian, hai người quyết định hẹn hò. Năm đó Minh Vương 19 tuổi, còn Hiệp Phố 18. Lần hẹn hò đầu tiên, Hiệp Phố đã “vỡ mộng”: “Tụi mình hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại, lúc kiếm ảnh, mình đứng xa xa nhìn mà nghĩ sao ổng giống… cục chả lụa quá trời, không đẹp trai gì cả. Mà lỡ hẹn rồi thì thôi đành đi.

Ổng bữa đó còn bị hư xe, mượn xe của em trai, xe nhỏ xíu, mình nhìn là thấy rớt 1 điểm rồi. Hồi xưa bạn trai mình đi xe độ, xe đẹp không à. Lần hẹn đầu nên mình cũng sòng phẳng, móc ra đưa cho anh 20 đô để phụ đổ xăng. Anh chạy vào đổ xăng xong chạy ra hỏi: Em ơi, em còn 20 đô nữa không, 40 đô mới đủ đổ xăng. Đó, rớt thêm điểm thứ hai nữa!”.

Về nhà, Haylee thấy anh người yêu thật kỳ cục, nhưng cũng chân thật, dễ thương nên để ngỏ cơ hội yêu đương. Một người bạn thân của cô cũng khuyên yêu thử xem sao, vì thấy Minh Vương tử tế, lại học bác sĩ, sẽ có tương lai hơn những anh chàng nhà giàu, ngầu ngầu.

Đến lần thứ hai hẹn hò, Minh Vương đứng trước cửa nhà đợi thì ba Haylee (không biết vô tình hay cố ý) ra xe lấy đồ. Minh Vương lại gần chào hỏi, giới thiệu qua loa rồi xin phép ông dẫn Haylee đi chơi.

“Ba chạy vô nhà nói với mẹ mình: ‘Bà ơi cậu này được nè, chào hỏi tui đàng hoảng, lễ phép, không như mấy bạn trai trước của con. Tui ưng đó!’. Mình thì rất thần tượng ba, nên khi ba chịu, mình cũng quyết định yêu nghiêm túc với anh.”, cô nhớ lại.

nguoi chong tot 1
Thời điểm bé Lexy chào đời.

Bất ngờ, ba mẹ Minh Vương quyết định chuyển nhà, mà nhà mới quá xa nhà Haylee. Minh Vương không muốn đi theo mà muốn ở lại bên bạn gái. Cô tâm sự với ba, ai ngờ ông đề nghị con rể tương lai dọn về ở chung nhà.

"Hai đứa ở chung phòng, nhưng ba ra điều kiện mình ngủ trên giường, ảnh ngủ dưới đất. Phòng ba ngay sát cạnh nên hai đứa chỉ dám nắm tay. Khi ngủ ảnh đưa tay lên, mình thì đưa tay xuống để nắm tay nhau, sáng dậy tay hai đứa đơ luôn.”

4 tháng sau sinh, biến cố ập đến

Minh Vương tốt nghiệp trường y, đi làm ở khoa cấp cứu bệnh viện 2 năm, nhưng cảm thấy môi trường máu me, chứng kiến nhiều sự mất mát và nỗi đau, anh đi lính, gia nhập hải quân Mỹ.

Minh Vương và Haylee quyết định kết hôn trước khi anh nhập ngũ, giao hẹn với nhau sẽ không có con. Haylee nhớ lại, thời điểm anh huấn luyện 3 tháng, cả hai không được gặp, không liên lạc, chỉ viết thư cho nhau, mà 1 tháng 1 lá.

Lúc đó, cô bị sốc, cứ 2 giờ một lần lại ra lục thùng thư tìm thư anh. Vừa qua giai đoạn khó khăn tâm lý ấy thì Haylee lại mất ba và anh trai trong 2 năm liên tiếp. Chị gái cô dụ, nếu có con, chị sẽ thưởng 2.000 đô.

nguoi chong tot 1
Trước khi gặp biến cố, Haylee khỏe mạnh và tươi vui.

Vừa sinh con được 4 tháng, Haylee nhận cú trời giáng thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô: Sau một cơn đau, cô trở thành người bại liệt. Ngay trước ngày Halley ngã bệnh, chồng cô về phép. Chính anh chở cô đi cấp cứu.

"Đến bây giờ chồng mình vẫn hỏi tại sao chỉ bị nhức chân mà vô bệnh viện 'nó' đã ăn hết toàn cơ thể, khiến mình bị liệt. Mình nằm viện 4 tháng, một tay anh chăm, vì mình không muốn mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng ống cắm đầy người.

Em bé ở nhà với bà ngoại. Em bé đang bú mẹ phải uống sữa lon, mình không được thấy con trong thời gian đó lớn ra sao, đau khổ vô cùng.”

Có thời điểm, Haylee vừa về nhà được vài giờ lại phải đi cấp cứu vì nôn trớ, ngất xỉu, cứ liên tục như vậy suốt ba năm. Những lúc tỉnh lại, có hôm quá đau đớn, cô xin chồng được chết. Chồng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay.

Đòi chết không được, cô lại đòi… bỏ chồng. Càng yêu chồng cháy bỏng, Haylee càng mặc cảm vì mình không làm vợ anh được trọn vẹn. “Mình nhiều lần nói ảnh, nếu thích ai thì đi đi, con gái đã có chị của mình nuôi. Hoặc không thích gắn bó thì đi đâu kiếm tình một đêm cũng được. Mình đuổi vậy đó nhưng mà ảnh không bao giờ đi" - Haylee nghẹn ngào nhớ lại.

nguoi chong tot 1
Không thể chăm sóc Lexy, đó là nỗi đau lớn nhất của Haylee.

Tựa vào tình yêu của chồng mà “đứng dậy”

Anh chàng cựu bác sĩ, lính hải quân của Haylee nghỉ phép hẳn 2 năm để chăm sóc vợ. Năm 2020, khi bệnh viện nơi cô điều trị có ca Covid-19 đầu tiên, bác sĩ khuyên cô về nhà dưỡng bệnh và trị liệu.

Đó cũng là thời điểm Vương đi làm trở lại. Để có thể đảm nhiệm cả việc nhà và sự nghiệp, gia đình chuyển sang San Diego, gần nơi Vương làm. Mẹ Haylee cũng dọn đến ở chung để gần gũi con cháu, vụ giúp việc gia đình.

Nhưng chăm sóc Haylee là việc “độc quyền” của Vương, anh tắm rửa, vệ sinh cho vợ, giúp cô vật lý trị liệu, tập cầm nắm, điều khiển trở lại đôi tay.

Với sự kiên nhẫn của chồng và nỗ lực tự thân, 4 năm sau biến có, cô có thể cầm muỗng, nĩa ăn cơm, cầm được ly nước mà không cần ống hút, tự ngồi dậy không cần người dìu. Việc đi lại vẫn là bất khả. Cũng may mà cô dùng được xe lăn nên cũng có thể “di chuyển” loanh quanh trong nhà, thi thoảng đi dạo gần gần.

nguoi chong tot 1
Haylee dần nguôi ngoai nỗi đau nhờ tình yêu và kiên định đến "gan lì" của chồng.

Nỗi đau thể xác dịu dần, nhưng sự u uất, mặc cảm trong tâm hồn thì vẫn chưa được chữa lành. Haylee luôn cảm thấy mình thiếu sót vì không thể tự tay chăm sóc, chứng kiến từng khoảnh khắc con gái lớn lên.

“Ngày mình nhập viện lần đầu, bé Lexy thức chứ không có ngủ. Con còn đang thức, thấy mẹ “bỏ đi” rồi đi hoài không về, chắc con bé sốc lắm. Từ đó đến giờ bé vẫn ít ngủ, thức rất là khuya.” - cô tâm sự.

Những nỗi đau chất lên thành đống, quấn vào nhau rối nùi mà không thể gỡ được, viết nhật ký cũng không thể vì tay chưa thể bình phục hoàn toàn, Haylee như người mất hồn. Vương gợi ý vợ thử làm nhật ký hình ảnh rồi đưa lên YouTube. Hóa ra, điều đó lại tốt cho Haylee.

Cô quay video về cuộc sống thường nhật, trò chuyện với những người bạn xa lạ, khoe bé Lexy… trên YouTube để có thêm thời gian chơi, gắn kết với con, và cũng để thấy mình là người có ích.

nguoi chong tot 1
Haylee là một trong những YouTuber người Việt tại Mỹ được yêu thích.

Cơ hội để Haylee trở về bình thường, có thể đi đứng, vận động thoải mái vẫn bỏ ngỏ, nhưng Vương tin vào tương lai tươi sáng đó, thậm chí còn nhiều hơn Haylee tin vào mình. Anh truyền cho cô niềm tin, động lực sống và thúc đẩy cô không bỏ cuộc.

“Việc đầu tiên mình sẽ làm khi ngày ấy đến, đó là sẽ đến bên anh để được anh ôm vào lòng. Mình biết ơn anh bao nhiêu vẫn là không đủ. Đó giờ, từ ba mẹ, dòng họ, bạn bè của mình, chưa ai chê anh một tiếng. Mình rất hãnh diện về chồng.” - cô tâm sự

Soha (Nguồn: Vợ chồng son, Haylee 415 Vương Hiệp Phố CHANNEL, FBNV)