Người phụ nữ Việt bị tình cũ s.át hại và phân t.h.ây

Thi thể của bà Thanh Truong, 48 tuổi, được con gái phát hiện tại nhà riêng ở đường Andrea Street, St Albans vào khoảng 7.20pm thứ Năm ngày 20/5.

Một người hàng xóm tên là David nói với tờ Herald Sun rằng con gái của bà Thanh đã kêu cứu, sau khi phát hiện thi thể không nguyên vẹn của mẹ trong nhà bếp sau khi đi chợ về.

Nghi phạm là ông Juan Gonzalez, 76 tuổi, người tình cũ của bà Thanh. Ông David kể rằng ông Gonzalez hay đến nhà bà Thanh để “sửa đồ đạc trong nhà”, và mô tả ông là một người “rất thô lỗ”.

Ông Gonzalez đã xuất hiện tại Toà Sơ thẩm Melbourne vào tối thứ Sáu. Ông không nộp đơn xin tại ngoại, và sẽ bị giam giữ cho đến ngày hầu toà trở lại là 24/9.

Luật sư của ông Gonzalez là Thomas Isaacs nói rằng thân chủ của ông “có vấn đề về sức khoẻ”, có “chức năng thận hạn chế”, và cần dùng thuốc để điều trị các vấn đề về huyết áp và cholesterol.

Bà Thanh trước đây sống ở Hà Nội, bà đến Úc cùng hai người con, và là công nhân chế biến thực phẩm tại nhà máy Bertocchi ở Melton.

Người bạn đời hiện tại của bà là ông Lanh Buong, 58 tuổi, làm việc cùng nhà máy, biết tin dữ vào tối thứ Năm cùng ngày.

Trước đó tôi đã gọi điện nhiều lần… không ai bắt máy, và tôi biết có điều gì đó không ổn sau khi nhìn thấy cảnh sát trên đường nhà bà vào khoảng 11 giờ đêm.

Ông Lanh đã quen biết bà Thanh trong 8 năm, và gần đây hai người bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nhau.

“Hiện giờ tôi cảm thấy rất buồn, tôi cảm thấy rất thất vọng,” ông nói.

“Bà ấy rất yêu tôi và nói rằng bà muốn làm đám cưới.”

Ông Tien Trinh, quản lý của bà Thanh ở nhà máy Bertocchi Thomastown, nơi bà làm thêm vào cuối tuần, cho biết bà là một người “rất chăm chỉ”.

“Bà ấy làm việc rất chăm chỉ… bà nói rằng bà cần tiền để nuôi con… vì vậy tôi đã giao cho bà việc dọn vệ sinh vào cuối tuần,” ông nói.

“Bà ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng ở nơi làm việc… Chúng tôi cảm thấy rất buồn cho bà.”

16x9 45 711x400

Theo SBS