Câu trả lời của Hoài Linh sau 6 tháng giữ hơn 14 tỉ đồng tiền vận động quyên góp từ người dân để hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt để lại, vẫn đang dấy lên những tranh luận từ người hâm mộ danh hài này.
Hoài Linh cho biết dự định trao cho bà con trước Tết 2021 nhưng dịch bùng lên nên chuyến đi đành hoãn lại. Lần trao dự kiến tiếp theo là từ ngày 10 đến 17-5 tiếp tục hoãn cũng vì dịch bùng.
Một độc giả trả lời lý do này của Hoài Linh không thuyết phục vì kể từ thời điểm Hoài Linh kết thúc nhận tiền vận động tới nay đã gần 6 tháng và có nhiều thời điểm tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
"Tại sao cùng đợt cứu lũ với ca sĩ Thủy Tiên mà người ta làm được bao nhiêu chuyện, kể cả nhà cộng đồng 10 cái cũng gần xong hết rồi mà Hoài Linh vẫn chưa khởi động?", "Sao Hoài Linh cứ đợi dịch bùng mới có ý định đi nhỉ? Sao trước đó không có dịch không đi? Nếu không có thời gian đi thì nên trả lại tiền cho người ủng hộ" - một bạn đọc bình luận.
Một số người dùng mạng xã hội đưa ra thông tin danh hài Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng một nhãn hàng vào tháng 1-2021 nhân dịp Tết Nguyên đán tại tỉnh Điện Biên. Video về chuyến từ thiện đã được phát trên kênh của nhãn hàng vào ngày 4-2-2021.
Vì thế, lý do việc cứu trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt bị trì hoãn kể từ thời điểm Hoài Linh thông báo ngừng nhận quyên góp ngày 11-11, càng làm không ít người hâm mộ danh hài khó hiểu.
Trên mạng xã hội, sự việc này tiếp tục gây tranh luận. Người thì cho rằng là người của công chúng, Hoài Linh đã làm tốt vai trò làm gương cho khán giả trong công tác phòng chống bệnh dịch nguy hiểm:
"Tôi nghĩ các bạn chưa đi làm từ thiện trên thực địa bao giờ, đặc biệt là đi làm từ thiện trong tình hình dịch bệnh. Đâu phải muốn đi ngay là được", "Làm từ thiện là từ cái tâm. Tôi nghĩ Hoài Linh sẽ không vì số tiền đó mà làm mất đi danh tiếng của mình".
Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến không chấp nhận sự im lặng của Hoài Linh suốt gần 6 tháng qua và cho rằng: Giả sử lùm xùm này không nổ ra, liệu khi nào công chúng mới có câu trả lời?
Nguồn cơn sự vụ
Ngày 21/5, VTC đăng tải bài viết nghi vấn về khoản tiền 13 tỷ đồng kêu gọi ủng hộ miền Trung của Nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa được chuyển đi.
Theo đó, vào tháng 10/2020, thời điểm cơn lũ lịch sử hoành hành nhiều tỉnh miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai kêu gọi mọi người ủng hộ. Đến ngày 11/11/2020, Hoài Linh "chốt sổ" cho biết, số tiền kêu gọi đã hơn 13,4 tỷ đồng.
"Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến hôm nay 11/11 sẽ không dám nhận quyên góp nữa và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển vào tài khoản này. Xin quý vị ngưng chuyển khoản và xin trân trọng cám ơn quý vị".
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã 6 tháng, dù đã dùng mạng xã hội trở lại, đăng tải nhiều clip, bài viết về các hoạt động trong cuộc sống nhưng NS Hoài Linh chưa từng có động thái thông báo về việc đã chuyển số tiền này tới bà con miền Trung hay chia sẻ hình ảnh lên đường tới miền Trung để trao cho người dân như đã nói. Từ đó khiến nhiều người băn khoăn và thắc mắc.
Ngay sau bài đăng của VTC, tối 22/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream, tiết lộ rằng mình nằm mơ thấy thông tin khoản tiền trên vẫn còn trong tài khoản của nam nghệ sĩ.
Cụ thể, bà nói: "Em nằm mơ em thấy Đàm Vĩnh Hưng điện thoại nói chuyện với Hoài Linh, hỏi tiền 13 tỷ giờ sao rồi anh. Hoài Linh nó xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản ngân hàng. Đó, em nằm mơ nha quý vị. Em nằm mơ thấy 2 người nói chuyện với nhau vậy đó".
Giấy xác nhận chuyển khoản của nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trên mạng.
"Em không biết đúng sai ra sao nhưng theo như em thì em thấy thế này. Đối với Hoài Linh 13 tỷ là cái gì đâu, búng cái tóc là có, đền thờ cả trăm tỷ thì 13 tỷ nghĩa lý gì. Có điều Hoài Linh bị quên thôi", bà Hằng nói.
"Nhưng nếu lỡ thật sự Hoài Linh có nhận 13 tỷ đó thì thời điểm nhận để giúp đỡ đồng bào lũ lụt, giờ lũ lụt không có nữa mà đang có dịch thì thôi tiền ai trả về nhà đó đi. Đấy là ý kiến của em nha quý vị. Ai chuyển vô làm sào thì chuyển trả y vậy. Hai nữa tiền của cộng đồng mạng, của xã hội giữ không có lý do thì cần làm rõ. Nếu sự thật câu chuyện này có thì Hoài Linh phải lên tiếng, còn không lên tiếng quý vị có thể đòi một cách công khai, thậm chí làm đơn gửi cơ quan chức năng để đòi lại".
Bà Phương Hằng tái khẳng định nằm mơ thấy 2 nghệ sĩ nói chuyện với nhau và tiền chưa chuyển, nên bà đặt giả thuyết xác nhận chuyển tiền tung lên trên mạng chỉ là giấy tờ giả.
"6 tháng nay không biết làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong tài khoản thì thôi cái mùa dịch này ai cũng thất nghiệp hết ai cũng khó khăn hết thì thôi đâu trả về đó đi. Còn không trả thì cứ đưa ra công an, vậy là xong! Còn chuyển đi tới đâu thì phải chứng minh chứ cứ im, tiền của thiên hạ của bá tánh mà ỉm dễ dàng thế".
Sau khi kể lại "giấc mơ" về cuộc nói chuyện giữa Đàm Vĩnh Hưng-Hoài Linh, bà Hằng khuyên những người đã từng gửi tiền quyên góp cho "anh Bốn" nên đòi lại vì tình hình dịch bệnh ai cũng khó khăn. Đồng thời bà không quên mỉa mai cặp đôi "Võ anh-võ em": "Trời đất ơi nó (Hoài Linh, PV) giống y như Võ Hoàng Yên. Võ Hoàng Yên nó cũng đi lừa đảo cứu trợ lũ lụt, cúng chùa cúng bà. Trời ơi giống nhau quá à. Bởi vậy họ Võ cũng ghê quá nha. Nói xin lỗi chứ không phải ai họ Võ cũng xấu nha nhưng mà 2 Võ này quá ghê nha quý vị ơi".
Trong buổi livestream ngày 28-4, bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra những thông tin chưa có xác thực về việc Hoài Linh gửi 20 người đệ tử đi theo ông Võ Hoàng Yên để học chữa bệnh.
Bà Hằng khẳng định lý do Hoài Linh im lặng vì có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên và đề nghị danh hài lên tiếng về việc ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo khi khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, đáp lại lời đề nghị của bà Hằng là sự im lặng từ Hoài Linh suốt thời gian qua. Từng cho biết không có ý định dùng mạng xã hội nhưng thời gian gần đây, danh hài đã thành lập các tài khoản từ TikTok đến YouTube và nhanh chóng thu hút hàng triệu khán giả theo dõi. Điều này cho thấy Hoài Linh vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.
Hoài Linh xin lỗi người dân miền Trung vì sự chậm trễ, hứa sẽ sớm đi trao tiền
Tối 24-5, Hoài Linh đã công bố video lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc nói trên.
"Nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỉ này, thì quý vị cho tôi ý kiến là có "nên" không, chứ đừng nói cái chữ "muốn"? Ông bà mình có câu "Mua danh ba vạn bán danh ba đồng".
Nếu không nhắc tới số tiền này, thì chắc thằng Linh nó ăn, nó giữ tiêu xài cho riêng nó. Kính thưa quý vị, lại có một câu rất hay là "Những gì không muốn người khác biết thì đừng nên làm". Nếu tôi giữ số tiền này ngày hôm nay quý vị không biết thì ngày kia, năm sau quý vị cũng sẽ biết.
Tôi sẽ không làm những nhà hảo tâm tin tưởng tôi phải thất vọng. Tôi sẽ chuyển số tiền đó cho người dân miền Trung" - Hoài Linh nói trong clip.
Cuối lời phát biểu, Hoài Linh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông báo chí, nhà hảo tâm trong nước và kiều bào nước ngoài cũng như khán giả mọi nơi đã quan tâm tới mình.
Danh hài cũng gửi lời xin lỗi tới đồng bào miền Trung vì số tiền quyên góp tới muộn hơn dự kiến ban đầu.
Bên cạnh đó, Hoài Linh mong muốn tình hình dịch bệnh mau qua để anh có điều kiện thực hiện lời hứa của mình, là đích thân đến trao tận tay số tiền từ thiện cho người dân miền Trung.
Thế nhưng, liệu lời xin lỗi này của danh hài Hoài Linh có đến kịp lúc? Nhất là khi trong suốt đoạn phát biểu, Hoài Linh chỉ xin lỗi vì đã để số tiền tới tay người dân chậm trễ, nhưng lại không nói một lời nào về lý do vì sao suốt 6 tháng qua công chúng không được biết thông tin này.
Theo Tuổi Trẻ