Người gốc Việt ngồi xe lăn bị xe hơi đâm tử vong ở Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Sở Cảnh Sát Santa Ana phải đóng một đoạn đường Euclid vào sáng Thứ Ba, 29 Tháng Mười Hai, vì có một người đi xe lăn bị xe hơi tông. Tại nạn xảy ra trên đường Euclid, giữa đường 5th và đường First, làm nhiều xe phải đi vòng vào trong khu dân cư trên đường Maxine để quẹo ra đường First.

Thời điểm đó, trên mạng xã hội, Sở Cảnh Sát Santa Ana thông báo có một xe hơi tông một người đi xe lăn, và đóng đoạn đường Euclid nói trên khoảng hai tiếng. Họ còn khuyến cáo công chúng không đến gần khu vực này.

tai nan santa ana 1
Cảnh sát Santa Ana điều tra hiện trường trên đường Euclid. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sở cảnh sát đăng tin này lúc 9 giờ 34 phút, nhưng không nói rõ tai nạn xảy ra lúc nào.

Một số cư dân sống gần hiện trường cho hay tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng, và cảnh sát bắt đầu chặn đường từ lúc 9 giờ sáng.

Tại hiện trường là một xe Toyota Prius màu xám và nhiều thứ nằm trên đường đang được các cảnh sát viên điều tra.

Trong hình đăng trên mạng xã hội của Sở Cảnh Sát Santa Ana, chiếc xe Prius bị hư hại một số chỗ ở mũi xe, và có một chiếc xe lăn điện nằm dưới mũi xe.

Các cảnh sát viên tại hiện trường cho hay họ đang điều tra, nên không tiết lộ được thông tin gì về tai nạn này.

Nhân viên công lực cũng chưa nói gì về tình trạng của nạn nhân với tài xế ra sao, và cho biết sẽ đưa ra thông cáo sau khi có đủ thông tin.

Đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều, ông James Huỳnh, cư dân Fountain Valley, nói với nhật báo Người Việt tai nạn có một người chết, và nạn nhân là người gốc Việt, có tên Chung Thiện Chí, cư dân Santa Ana.

Theo ông James, ông Chí sinh năm 1945, từng là thượng sĩ nhất của Hải Quân VNCH, phải đi xe lăn vì từng bị tai biến cách đây vài năm.

“Ông hay đi xe buýt để ra uống cà phê ngoài quán Croissant Dore, nhưng sáng nay tôi không thấy ông ra. Chủ nhà của ông sau đó mới báo tin cho tôi nghe,” ông James nói.

Ông Thời, cư dân Santa Ana, chủ nhà của ông Chí, chia sẻ: “Tôi gặp ông Chí ở trường dạy lái xe vận tải, rồi biết ông từng đi lang thang. Thấy có mấy người giới thiệu nên tôi cho ông ở miễn phí đến đây gần năm năm rồi.”

“Cảnh sát họ đến nhà tôi cho ông ấy ở hồi sáng để báo tin, nhưng lúc đó tôi không có ở nhà. Mấy người làm vườn ở gần lấy danh thiếp của cảnh sát rồi đưa cho tôi để liên lạc với họ. Gọi điện thoại cho họ thì tôi mới biết tin ông Chí mất,” ông Thời nói.

Ông chủ nhà cho hay ông không ở nhà nhiều vì bận chăm sóc người con bị bệnh và lần cuối gặp ông Chí là Thứ Sáu tuần trước, tức là ngày 25 Tháng Mười Hai.

tai nan santa ana 1
Chiếc xe Prius có xe lăn nằm dưới. (Hình: Sở Cảnh Sát Santa Ana)

Người chị của ông Chí ở Alhambra cho biết bà chưa nghe được tin ông Chí mất, nhưng nói bà cảm thấy rất buồn khi biết tin.

“Tôi buồn nhưng không biết làm sao xuống đó để thăm vì cũng tám mươi mấy tuổi rồi, lại không biết chạy xe nữa. Mấy năm trước, tôi hay nhờ bạn bè chở xuống đây để thăm ông, đi ăn bánh xèo, rồi cho ông $100 xài. Giờ thì dịch bệnh như vậy thì tôi không xuống được, đành để chính phủ lo thôi,” bà nói.

Trong khi đó, Sở Cảnh Sát Santa Ana xác nhận tai nạn có một người chết, nhưng chưa nói tên của nạn nhân được vì chưa liên lạc được với gia đình. 

Theo Người Việt