13 năm tù cho kẻ bắt cóc 2 bé gái Việt kiều đòi 50.000 đô tiền chuộc

Chang Marie Alyssa (tức Trương Thu Hương, Việt kiều Mỹ) nhiều lần khóc trong phiên xét xử về hành vi bắt cóc hai bé gái quốc tịch Mỹ đòi 50.000 USD tiền chuộc.

Ngày 30/10, Chang Marie Alyssa, 51 tuổi, được TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án từ 15 xuống 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quyết định này được HĐXX phúc thẩm đưa ra do cho rằng mức án sơ thẩm "có phần nặng" dù bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ.

Theo bản án sơ thẩm, Hương quen thân với gia đình ông Trần Hoàng (46 tuổi) từ bên Mỹ. Những lần về Việt Nam, bà ta thường đến ở nhờ nhà ông này trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Khoảng tháng 7/2016, Hương liên quan đến một vụ bắt người ở Mỹ, bị nước sở tại điều tra nên sử dụng giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Hoa nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhà trọ tại quận Bình Tân. Tuy nhiên, Hương thường xuyên ở tại nhà ông Hoàng, chỉ thỉnh thoảng ghé phòng trọ nghỉ ngơi.

Bị cáo Hương tại tòa hôm 30/10. Ảnh: Hải Duyên.

Do vợ cũ ông Hoàng có mâu thuẫn trong việc chăm sóc hai con gái (đều có quốc tịch Mỹ), bà Hương tỏ ra yêu thương các bé, nên chiếm được tình cảm của bà Cúc (70 tuổi, mẹ ông Hoàng).

Cơ quan điều tra xác định, biết gia đình ông Hoàng giàu có, Hương nảy sinh ý định bắt cóc 2 con gái ông này để tống tiền. Bà ta cũng lấy lòng người giúp việc bằng cách thường xuyên dẫn đi ăn uống và cùng đưa đón các con ông Hoàng đi học để có cơ hội thực hiện ý đồ.

Chiều 7/3/2018, biết các bé sẽ đi học về sớm hơn thường lệ, Hương nói với nữ giúp việc "mẹ của hai bé gái sẽ đến quậy" nên đi đón các bé đưa về nhà trọ của bà ta để lánh. Hương gọi cho người xe ôm quen trước đó chở nữ giúp việc đến trường đón hai bé về phòng trọ.

Tại đây, Hương chuẩn bị sẵn mì gói, nước, dặn người giúp việc chăm sóc các bé cẩn thận rồi khoá cửa nhốt cả ba bên trong.

Vờ không biết chuyện gì, Hương quay lại nhà ông Hoàng thấy mọi người nhốn nháo nên đổ lỗi cho nữ giúp việc. Khi về phòng trọ, bà ta lấy điện thoại của con gái ông Hoàng nhắn tin cho bà Cúc thông báo đang giữ các bé, yêu cầu chuộc 50.000 USD và cảnh báo không được báo công an hay nhờ xã hội đen. Hương còn gửi clip các bé nói "nhớ bà nội, đòi về" để gây áp lực.

Nữ Việt kiều quay lại nhà ông Hoàng giả vờ khóc lóc, thương các cháu bé. Khi gia đình nạn nhân trình báo cảnh sát, bà ta ngăn cản, đề nghị nhờ Lãnh sự quán Mỹ giúp đỡ vì các bé có quốc tịch Mỹ.

Trong hai ngày 8-9/3/2018, Hương liên tục nhắn tin cho bà Cúc yêu cầu chuẩn bị tiền, làm đơn không thưa kiện đến công an và hẹn gặp tại công ty cao su Dầu Tiếng, Bình Dương, để giao tiền và nhận các bé. Đến tối 9/3/2018, Công an TP HCM phát hiện người giúp việc và hai cháu bé tại nhà trọ của Hương. Bà ta bị bắt sau đó.

Quá trình điều tra, Hương khai thực hiện hành vi phạm tội theo kế hoạch của ông Hoàng. Do ông này đang cần tiền, biết bà Cúc rất thương hai cháu nội nên nhờ Hương dàn cảnh bắc cóc, buộc mẹ ruột đưa 50.000 USD. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định lời khai của Hương không có căn cứ.

Hồi tháng 6, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hương 15 năm tù. Bà ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, nữ Việt kiều nhiều lần khóc cho rằng mình chưa chiếm đoạt tiền. Mức án tòa sơ thẩm áp dụng là quá nặng nên xin HĐXX xem xét. Hương vẫn cho rằng ông Hoàng và nhiều người có liên quan đến việc bắt cóc hai bé gái nhưng tiếp tục bị toà cho là "không có căn cứ".

Theo VnExpress