Cô gái mắc kẹt ở Paris đã không còn nằm trong 'sổ đen' của châu Âu

Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Mai Phạm được trở về nước sau vụ ''bắt nhầm'' tai hại ở Paris hồi tháng 12/2018 khiến cô bị mắc kẹt ở đây tới hết tháng 3/2019.

Nhiều người trước đây còn tỏ ra e ngại Mai Pham sẽ ''hết cửa'' quay trở lại châu Âu và có thể chính cô cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, mới hôm qua ngày 19/9 khi cô có việc phải trở lại Paris, nỗi lo sợ nặng nề này đã được dở bỏ hoàn toàn vì Mai Pham đã đường hoàng bước qua cửa an ninh mà không gặp bất kì sự cố nào.

Niềm vui này đã được cô hân hoan chia sẻ trên facebook như sau:

Mai Phạm cầm trên tay tấm vé máy bay quay trở lại Paris.

''[19-09-19] PARIS CDG ngày trở lại 

Hôm nay là 1 ngày mùa thu nắng đẹp ở Paris.

Hơn 5 tháng kể từ ngày cuối rời Paris sau 109 ngày Mắc kẹt ở Paris. Lần thứ 2 quay lại Châu Âu trong chưa đầy 1 năm - lần trước là du lịch, lần này là đi công chuyện.

Với những người thường xuyên đi đi về về sang Châu Âu, đây là chuyện thường và một ngày chả có gì đáng nói. Còn với Mai, đây là ngày đáng vui!

5 tháng qua... thỉnh thoảng vẫn tỉnh dậy kinh hãi từ những giấc mơ là phải đi qua cái cửa Border control này 1 lần nữa. Vẫn ám ảnh và bủn rủn khi nhớ về những ngày dài bị mắc kẹt ở Paris... dài đằng đẵng, căng thẳng ức chế và vô định không biết ngày mai- tuần sau- tháng tới- năm nay...sẽ thế nào... 

5 tháng qua... chạy trốn và không dám đối mặt với bất cứ thứ gì liên quan những ký ức đã qua... stress, panic attacks, depression disorder, anger managing... you name it!... 

Tất cả những thứ đó, phải chấp nhận và chống chọi như tác dụng phụ của liều thuốc kháng sinh, với hi vọng mình sẽ khỏe mạnh trở lại và mạnh mẽ hơn...

Bởi suy cho cùng, dẫu mọi người có nói vui rằng đó là trải nghiệm xuất sắc, quí giá... và rằng quãng ký ức đấy kết thúc quá có hậu đi nữa... thì thực sự vẫn quá đáng sợ để đối mặt khi mỗi lần nghĩ về nó...

Hôm qua, trước khi bay... Bạn bè- đồng nghiệp- gia đình biết về chuyến đi, người thì bảo liều, người thì băn khoăn lo lắng... nhưng chung qui lại đều chúc Mai 1 câu vui vui là: Chúc lần này đi Châu Âu thì về theo đúng kế hoạch nhá! 

Chị gái thì còn bảo bố mẹ là: ôm hôn cái Mai đi! Ko nhỡ có gì thì lại tiếc, lại bảo biết thế ôm nó thật chặt.
Bông với Mây đã được dặn dò, ôm ấp cẩn thận và in good hands of Dan! 

Khi cầm tấm vé này + quyển hộ chiếu bước qua cửa Border control, tim nhảy Lambada trong lồng ngực. Lần trước, mọi chuyện bất ngờ diễn ra như 1 cơn bão. Lần này được đóng dấu cho pass qua nhanh như 1 cơn gió!

Vậy là... "Mai is finally and officically no more WANTED by EAW!!!! Wohoooo".

Nhận ra... đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là phải đối diện trực tiếp với nó!

- PARIS - ngày 19.09.19- 
- kỷ niệm ngày Mai biết mình chính thức không còn nằm trong sổ đen của Châu Âu!

Love & Peace @ Paris Aéroport - Charles de Gaulle (CDG)''

Ảnh: Viettimes

Từ khi trở về VN, Mai Pham tham gia vào công việc thiết kế nội thất và cô nhận được nhiều lời khen ngợi trong lĩnh vực này. Cô đã tự thiết kế cho ngôi nhà xinh xắn, khang trang của mình. Chúc cô gái mạnh mẽ sẽ luôn thành công trong cuộc sống, mà hẳn là như vậy rồi các bạn nhỉ!

Viethome (từ Facebook Mai Pham)