Toà xử sớm vụ du khách Việt mất tích, thay đổi quyết định truy tố

Vụ án khách du lịch Linh Lê bị mất tích ở Anh đáng lẽ ra sẽ được ra toà xử vào ngày hôm nay 16/09, tuy nhiên trong một động thái bất ngờ, các nhà điều tra đã quyết định đưa vụ này ra xử trước đó vài ngày. 

Theo thông tin Viethome nhận được thì luật sư và phía cảnh sát đã họp lại để xem xét vụ việc, họ cùng với toà án quyết định không tiếp tục truy tố Ho Ngoc Quang và đã thả người này ngay lập tức. (Tuy nhiên , cho tới nay gia đình của Quang ở Việt Nam vẫn chưa nhận được tin tức gì , nếu ai có thông tin của Quang xin hãy liên hệ VietHome )

Công tố viên Rob Galley cho biết Linh Le tự tới đồn cảnh sát  để khai báo sau khi cả nước mở cuộc điều tra đi tìm Linh. 

Các nhà điều tra cho biết, trước khi Linh bị mất tích vài ngày, Linh và Quang thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Quang tới bến tàu  York Railway Station vào lúc  3.57pm ngày 6 tháng 8, và sau đó 1h cả 2 lên taxi đi về Manchester. Khi bị bắt Quang khai với các nhà điều tra rằng Linh tự bỏ đi chứ không phải do anh hay ai đó bắt cóc. 

Sau khi tự ra khai báo , Linh nói rằng cô muốn bỏ khỏi đoàn để gặp 2 anh trai của mình cũng đang sống tại Anh. 

Visa của Linh có điều kiện là phải đi kèm với người lớn. Người đi kèm với Linh thực ra không phải mẹ thật, cho nên các nhà điều tra đang làm rõ tên tuổi thật của Linh cũng như của người mẹ giả kia. 

Sau khi xem xét các thông tin cần thiết, phía toà án và các nhà điều tra chính thức huỷ việc truy tố và thả Ho Ngoc Quang. 

Tuy nhiên, cho tới nay họ vẫn chưa công bố sẽ xử lý Linh Le ra sao, hay cặp đôi gia đình Việt Nam bị bắt giữ đã được trả lại con hay chưa. 

VietHome sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới thêm về vụ này 

VietHome