Ông bố Việt 2 con qua đời ở Anh, cần cộng đồng giúp sức đưa về VN

THAY LỜI MUỐN NÓI

Anh Lãnh Thành Đạt sinh ngày 22/7/1988 tại thành phố Vinh - Nghệ An đã qua đời vào lúc 2h30 sáng ngày 25/8/2019 tại Anh.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, anh phải đi làm ăn xa xứ, xa gia đình, xa vợ và hai đứa con thơ. Chỉ mới tháng 7 đây thôi, gia đình đã phải tiễn đưa bố anh về nơi chín suối. Mất mát này chưa qua nỗi đau khác đã ập đến. 

Anh Đạt không may qua đời, cần phải có kinh phí đưa về với gia đình, quê hương. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để lo hậu sự và tiễn đưa anh về với quê cha đất mẹ, nên rất mong cộng đồng người Việt ở Anh dang tay hỗ trợ.

Hôm nay ngày 29/8 diễn ra lễ cầu siêu cho anh Đạt vào lúc 11h tại chùa Từ Đàm, postcode: B210lt!

Mọi đóng góp xin gửi Bank Baclays: K H NGUYEN : 20-25-28 90812137

Ở London, xin liên hệ Fb : Yen Pham - 07710622562

Ở Birmingham, xin liên hệ Fb Bình Minh Xanh (Chị Lan ) - 07383646882 hoặc Anh Lượng - 07459047383

Ở Manchester, xin liên hệ anh Đặng Mạnh Hùng - 07404222233

Nghĩa tử là nghĩa tận, rất mong sự đoàn kết của tất cả mọi người trên đất nước Anh Quốc. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để sớm đưa anh về quê nhà!

Các bạn vui lòng comment trên Fb hoặc Inbox cho bạn Duc Anh https://www.facebook.com/here.lukas để mọi việc được công khai và minh bạch!

Thanks you everyone ! __NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT __

Viethome