Vụ nổ bom ở Ai Cập: Những cuộc gọi ám ảnh người ở lại

Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h15 (giờ địa phương) ngày 28/12 trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập khiến đoàn du lịch Việt Nam tới thăm kim tự tháp Giza hứng chịu sự tàn phá của vụ nổ. Sự việc để lại nỗi ám ảnh lớn với người thân các nạn nhân, đặc biệt qua những cuộc gọi điện thoại ngắt quãng.

Theo Zing, chị Quỳnh cùng chồng là anh Minh bắt đầu chuyến du lịch tới Ai Cập từ ngày 22/12. Theo lịch trình, ngày 28/12, anh chị kết thúc chuyến đi nhưng tai nạn đột ngột xảy đến khiến việc quay về Việt Nam không còn như kế hoạch.

Một vụ nổ bom nhắm vào xe chở du khách Việt Nam xảy ra vào ngày cuối cuộc hành trình, chị Quỳnh bị thương nặng, bất tỉnh, được đưa vào viện cấp cứu, anh Minh bị thương nặng cánh tay phải.

Đại sứ Trần Thành Công thăm nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom. Ảnh: VOV.

Cuộc gọi lúc 1h ngày 29/12 khiến anh Vũ (47 tuổi, trú tại Vũng Tàu) tỉnh giấc. Phía bên kia đầu dây, tiếng người nói ồn ào, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng.

Sóng điện thoại chập chờn, phải mất vài phút anh Vũ mới nhận ra giọng nói nghẹn ngào của anh rể. Tin dữ ập đến, hai vợ chồng người chị gái Nguyễn Thị Quỳnh (56 tuổi, chị gái anh Vũ) đều có mặt trên chuyến xe gặp nạn tại Ai Cập.

Sau khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh, anh Vũ liên tục tìm kiếm thông tin về vụ nổ từ các trang báo trong, ngoài nước. Số người tử vong từ 2 người, sau đó được nâng lên 3 càng khiến anh thêm bất an.

Anh cố gắng tìm mọi cách liên lạc với đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, các kênh trợ giúp người Việt tại nước ngoài. Vì ngoài giờ làm việc của cả 2 nước, mọi nỗ lực của anh đều vô vọng. Giữa đêm tĩnh mịch, cách nơi xảy ra vụ nổ 5 múi giờ, anh chỉ biết cầu mong cho những người thân của mình sẽ bình an.

Khoảng 7h sáng, chuông điện thoại của anh Vũ vang lên. Cuộc gọi liên tục bị ngắt quãng bởi tín hiệu không ổn định. Tin dữ từ anh rể đã dập tắt mọi hy vọng. Chị gái anh đã không qua khỏi. Chuyến du lịch định mệnh của 2 người chỉ còn anh Minh có thể trở về.

“Người nhà và các con của anh chị đã biết tin. Anh Minh nói sẽ làm đám tang cho chị bên đó”, anh Vũ nghẹn ngào.

Anh Thể, một người họ hàng sẽ đi cùng anh Vũ trong chuyến đi.

22h ngày 29/12, chuyến bay đưa anh Vũ cùng người nhà các nạn nhân sang một đất nước lạ để gặp lại người thân. Cách đây ít ngày, anh đã vui vẻ chào tạm biệt, tiễn chị gái đi. Hôm nay, anh đi để đón chị mình về.

Báo Thanh Niên đưa tin, chia sẻ về nỗi đau trước việc em trai Nguyễn Trọng Tiến, hướng dẫn viên của Công ty du lịch Saigontourist bị tai nạn đánh bom ở Ai Cập, chị Nguyễn Thị Châu Thy buồn rầu nhưng vẫn rất tỉnh táo kể về câu chuyện về em trai mình.

Chị Châu Thy đang kể chuyện cho PV Thanh Niên nghe về người em trai của mình

Theo chị Châu Thy, do mẹ chị bị huyết áp cao, nên gia đình vẫn giấu, chỉ nói là Tiến bị thương nhẹ. “Chờ đến khi nào đưa em về đến sân bay thì gia đình mới báo cho mẹ biết” - chị gái của Tiến nói.

Chị Châu Thy kể rằng, cách đây đúng 10 ngày Tiến về thăm mẹ và cho tiền cho mẹ. Không ngờ đây cũng là dịp cậu ấy về thăm gia đình lần cuối cùng. Tiến có kể về thăm mẹ xong sẽ vào Sài Gòn để đi Ai cập với một đoàn khách tour khoảng hơn 20 người.

“Sau chuyến đi Ai Cập trở về sẽ là chuyến đi Mỹ với đoàn khách khác. Hai chị em tiễn nhau ở ga xe lửa Phan Thiết mới 10 ngày nay.

Nó đưa khách đi hầu hết tất cả các nước Trung Đông và Mỹ. Thậm chí như Iran, Iraq em ấy cũng đi hai ba lần rồi. Hôm trước ngày xảy ra sự cố, nó còn gọi video cho tôi giới thiệu cho chị xem đây là sông Nile để chị biết sông Nile nó thế nào. Trước đó một ngày, nó cũng gọi cho mẹ tôi khi chờ khách tham quan ở Kim Tự Tháp và giới thiệu cho mẹ biết về điểm tham quan này ở Ai Cập” - chị Châu Thy ngậm ngùi kể.

Chị Châu Thy kể: “Em ấy từng dẫn mẹ đi Singapore năm kia, năm ngoái dẫn mẹ đi chơi Thái Lan. Năm nay cậu ấy hứa hè về lại đưa mẹ đi chơi Campuchia, nhưng không ngờ…”- chị Châu Thy rớm nước mắt nói.

Trong gia đình chỉ có Tiến là người theo đạo Thiên chúa giáo. Do vậy gia đình đang liên hệ với Linh mục ở Bà Rịa- Vũng Tàu để nhờ Linh mục ở Bình Thuận giúp đỡ tổ chức tang lễ cho em theo phong tục người Công giáo.

Theo chị Châu Thy, hiện nay chồng chị đã vào TP.Hồ Chí Minh để cùng với Công ty Saigontourist bay sang Ai Cập, dự kiến chuyến bay sẽ cất cánh lúc 21h đêm 30/12. Cho nên gia đình bây giờ rất rối, không biết phải làm gì. Tất cả trông chờ vào người nhà bay sang bên Ai Cập để có thông tin cụ thể.

Theo báo Dân Trí, một nhóm gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom xe chở du khách Việt tại tỉnh Giza đã đến thủ đô Cairo, Ai Cập vào sáng nay, 30/12, báo chí địa phương đưa tin.

Theo Egypt News, 5 thân nhân của các nạn nhân đã đến sân bay quốc tế Cairo trên một chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines mang số hiệu 690 từ thành phố Istanbul và được Phó đại sứ Việt Nam ra đón.

Các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Du lịch Ai Cập cũng đón các thân nhân để trợ giúp họ làm các thủ tục sân bay.

Trước đó, TTXVN cho biết Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Rania Al-Mashat khẳng định bộ này sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình của những khách du lịch bị thương trong vụ nổ bom ở tỉnh Giza đến nước này.

Viethome (theo Thanh Niên)