Chàng rể Anh quốc và những cái Tết Việt Nam

Những ấn tượng về dịp lễ Tết Nguyên đán được “phản chiếu” rất thú vị trong con mắt của Samuel Potter, một chàng rể người Anh vừa mới lấy vợ Việt Nam.

Samuel Potter hiện đang là quản lý tại một khách sạn tại khu phố cổ tại Hà Nội đã có chia sẻ rất thật và thú vị về dịp Tết Nguyên đán của người Việt. Được biết, anh đã đón 2 cái Tết tại Hà Nội và mới đây anh đã đón cái Tết thứ 3 tại Quảng Bình, quê của người vợ mà anh mới đăng kí kết hôn.

Samuel cho biết, anh đã sống ở Hà Nội được hơn 3 năm. Lý do khiến anh quyết định chọn sinh sống tại Việt Nam là bởi Samuel đã bị cuốn hút bởi những trải nghiệm, khám phá tuyệt vời về nền văn hóa độc đáo, cũng như con người nơi đây trong lần du lịch đầu tiên mà anh đến nước ta hơn 5 năm về trước.

1 233883

Anh chàng Samuel Potter.

“Tôi đã tìm thấy những nền văn hóa vô cùng đặc sắc và hiếu khách nên đã quyết định trở lại Việt Nam để sống và làm việc”, Samuel cho biết.

Khi được hỏi về những ấn tượng của mình về dịp Tết Nguyên đán, Samuel cho hay, anh cảm thấy rất thú vị và hạnh phúc vì anh có thể tận hưởng cảm giác đón năm mới 2 lần trong cùng một năm.

Nếu như dip Tết dương lịch tại Hà Nội rất nhộn nhịp và ồn ào thì dịp Tết Nguyên đán bầu không khí của thành phố rất khác lạ. Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán rất yên tĩnh và trầm mặc, giống như một thành phố ma trong những bộ phim được chiếu trên màn ảnh, điều này trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, vội vã trong cuộc sống thường nhật của một trong những thành phố bận rộn nhất thế giới, Samuel cho hay.

Samuel cũng cho biết thêm, một điều nữa anh khiến anh thấy ấn tượng đó là mọi người Việt Nam dù đi làm xe quê đều cố gắng trở về gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là một nét văn hóa hết sức tốt đẹp của đất nước các bạn.

Năm nay, Samuel đã không còn phải đón Tết một mình bởi anh vừa mới kết hôn với một người con gái Việt Nam. Samuel cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức vì khoảng thời gian nghỉ Tết sắp tới anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ và được vào Quảng Bình, nơi mà gia đình người vợ anh đang sinh sống, để đón Tết.

Samuel cho hay, anh rất thích ăn các món ăn Việt và có thể ăn hàng ngày. Trong dịp Tết sắp tới, anh sẽ được học cách chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết của người Việt. Tuy nhiên, có một điều khá khó khăn mà Samuel phải thích ứng trong dịp Tết đó là khi ngồi ăn tại nhà gia đình nhà vợ, anh phải ngồi ăn trên sản nhà chứ không phải ngồi trên ghế. Điều này khá bất tiện bởi Samuel cảm thấy không quen và không thoải mái vì một điều đơn giản là chân anh quá dài.

Khi được hỏi rằng liệu anh có cảm thấy bất tiện khi phải xa Hà Nội về vùng nông thôn đón Tết, Samuel cho biết, anh lại cảm thấy rất thích thú bởi Samuel rất thích được sống tại nông thôn và thích những loài vật đặc trưng của vùng quê Việt Nam.

“Tôi đã nghe nhiều người người nước ngoài nói rằng đây việc đi xa trong dịp Tết là điều rất bất tiện vì các phương tiện giao thông không có sẵn như ngày thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này quan trọng bởi đây là nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam và các du khách sống ở đây cần phải tôn trọng và chấp nhận”, Samuel nói.

Theo Báo mới