William muốn 'dọn dẹp' cựu Hoàng tử Andrew trước khi Vua cha băng hà

Tác giả viết tiểu sử hoàng gia cho rằng Thân vương William muốn xử lý dứt điểm những rắc rối xoay quanh chú ruột Andrew trước 'thời điểm nhạy cảm'.

william andrew 1
Vua Charles III (bên phải) và người thừa kế ngai vàng của ông, Thân vương William. Ảnh: UK Press

Theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Lownie, Thân vương xứ Wales đang ngày càng tỏ ra cứng rắn với chú ruột là Andrew, trong bối cảnh sức khỏe Vua Charles III suy giảm vì ung thư.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Page Six, Lownie nhận định Andrew hiểu rõ vị thế của mình trong hoàng gia đang trở nên mong manh. "Ông ấy lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi Vua Charles III không còn, Andrew sẽ hết được bảo vệ. William là người xử lý việc này", tác giả nói.

Theo Lownie, Thân vương William muốn "dọn sạch chuồng ngựa", ám chỉ việc giải quyết dứt điểm các vấn đề gây tranh cãi trong hoàng gia trước thời điểm nhạy cảm. Kịch bản được vẽ ra là Andrew sẽ rời đi trong im lặng vào mùa xuân, thể hiện sự hợp tác tuyệt đối. Tuy nhiên, nhà viết tiểu sử cho rằng điều này khó xảy ra.

"Andrew hiếm khi là người ngoan ngoãn. Ông ấy sẽ chống đối đến cùng và đòi hỏi nhiều đảm bảo, từ một ngôi nhà lớn, đội ngũ nhân viên đông đảo tới tài xế, quản gia, đầu bếp riêng", Lownie nhận xét.

william andrew 1
Cựu hoàng tử Andrew là con trai thứ hai của vợ chồng cố Nữ hoàng Elizabeth II và cố Hoàng thân Philip. Ảnh: AP

Cuối năm nay, Andrew - con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II - bị tước danh xưng hoàng tử, buộc rời khỏi Royal Lodge, nơi ông sống nhiều năm, trong bối cảnh các mối liên hệ tai tiếng với tỷ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein bị khơi lại. Từ đó, ông chỉ còn được gọi với tên Andrew Mountbatten-Windsor. Vợ cũ của ông, Sarah Ferguson, cũng không còn sử dụng tước hiệu Nữ công tước xứ York.

Andrew từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Virginia Giuffre, người nói bà bị ép quan hệ tình dục với ông khi mới 17 tuổi. Dù phủ nhận, Andrew vẫn chấp nhận chi khoản bồi thường lớn để dàn xếp vụ việc năm 2022. Giuffre qua đời hồi tháng 4/2025 ở tuổi 41.

Một email năm 2021, mới được công bố trong hồ sơ Epstein, cho thấy Andrew bị cáo buộc từng hỏi Ghislaine Maxwell - đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục - rằng liệu bà có "tìm được cho tôi vài người mới không".

Lownie cho biết khi chuẩn bị phát hành bản bìa mềm cuốn sách Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ông nhận được ngày càng nhiều lời kể mới liên quan đến Andrew. "Gần như ngày nào cũng có hai hoặc ba người liên hệ với tôi, từ bạn học cũ, đồng nghiệp trong Hải quân, nhân viên cũ đến các nhà ngoại giao và cả những người trong giới tình báo từng bức xúc vì cảnh báo của họ bị phớt lờ", ông nói.

Những câu chuyện này, theo tác giả, gồm cả các cáo buộc hành vi không phù hợp, từ việc đưa gái mại dâm đến khách sạn ở Hong Kong tới việc quấy rối các nhân viên bảo vệ.

Nhà viết tiểu sử cũng cho rằng mối quan hệ từng được coi là gắn bó đặc biệt giữa Andrew và Sarah Ferguson đã chấm dứt. "Bà ấy nhận ra Andrew đã trở thành gánh nặng. Khi không còn tước hiệu, ông ấy mất đi giá trị biểu trưng, và Sarah sẽ tìm cách tái định hình hình ảnh của mình", Lownie nhận định.

Theo Lownie, việc bị tước danh xưng hoàng tử là cú đánh nặng nề nhất với Andrew. "Ông ấy từng nói mình trước tiên là hoàng tử, thứ hai là sĩ quan hải quân và thứ ba là người chồng. Giờ đây, ông ấy không còn được xuất hiện trên ban công, không còn sự chú ý, điều đó khiến Andrew suy sụp".

Ngôi Sao (Theo Page Six)