Trở lại biểu diễn ở Mỹ sau vụ bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong nước, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự cảm kích trước sự yêu thương của khán giả.
Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn "máu lửa" tại Mỹ. Ảnh: FBNV
Thông qua trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt hình ảnh mới khi biểu diễn tại Maryland. Nam ca sĩ diện trang phục trẻ trung, hào hứng khi được hội ngộ và phục vụ người hâm mộ. Kèm theo đó, giọng ca Xin lỗi tình yêu viết: “Trân trọng cảm ơn 3.000 khán giả đã yêu thương, cổ vũ, hát đồng ca cùng Hưng trong đêm diễn vừa qua”.
Cũng theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, trong thời gian tới, anh tiếp tục biểu diễn ở một số tiểu bang như Atlanta, thành phố Seattle… Còn nhớ hồi tháng 7.2024, Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong vòng 9 tháng vì "biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng...”.
Thông tin về vụ kiện của nam ca sĩ với ông Gerard Richard Williams III đang được quan tâm.
Khi thông tin về vụ giọng ca 7X biểu diễn tại Mỹ dù đang bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói chưa có chế tài đối với trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tổ chức, cá nhân nước ngoài mời hát ở nước ngoài (không trên lãnh thổ Việt Nam).
Thời gian qua, vụ Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện ông Gerard Richard Williams III (tức chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền) về vụ tai nạn hồi đầu năm 2024 được cộng đồng mạng quan tâm. Trong bài viết gần đây, Đàm Vĩnh Hưng nói anh gặp nhiều khó khăn, dằn vặt suốt 9 tháng kể từ sau vụ tai nạn. Nói về vụ kiện, nam ca sĩ thẳng thắn: “Nếu tôi sai, tòa sẽ xử sai. Và nếu thua cuộc, tôi sẽ là người đón nhận”.
Khi nói về chuyện khởi kiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân đang hành xử văn minh, hiểu biết chứ không chọn cách đôi co, kể tội nhau trên mạng xã hội, khiến câu chuyện thêm rắc rối. Chính vì điều đó nên Đàm Vĩnh Hưng cho rằng “đã chọn cách mà tôi cho là phù hợp với một đất nước có luật lệ riêng của họ”.
Đàm Vĩnh Hưng cho biết chịu nhiều mất mát sau vụ tai nạn. “Tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn không thể gọi thành tên trong cuộc sống từ khi gặp nạn, làm sao các bạn, các em hiểu được? Tôi đã tự dằn vặt mình suốt 9 tháng qua chỉ vì một điều duy nhất là tôi đã đánh mất đi sự nguyên vẹn hình hài”, giọng ca 7X bày tỏ.
Khi xảy ra vụ tai nạn, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã giấu người thân suốt 9 tháng. Nhớ lại, nam ca sĩ bày tỏ: “Tôi chết điếng và cảm thấy đau còn hơn lúc tai nạn ập đến. Vì tôi đã nói gạt con mình, má mình lâu như thế mà vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể nói thật cùng họ được. Đó là điều tôi không bao giờ muốn làm như vậy với gia đình mình nhất là con mình”.
Giọng ca Xin lỗi tình yêu nói anh hiểu rõ luật pháp mỗi nước mỗi khác nên đã “đã chọn cách mà mình có thể dựa dẫm, hy vọng được an ủi phần nào nhất”. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: “Không lẽ quyền duy nhất còn lại là tôi muốn đi tìm sự cảm thông và bù đắp cho bản thân mình cũng không được hay sao? Thế nhưng sự dựa dẫm ấy cũng bị đe dọa, xô ngã và tước đi bởi những lời lẽ thóa mạ và chà đạp, trêu chọc vô tâm của chính những người đồng hương của mình, trong khi các bạn không hề biết được những uẩn khúc bên trong ra sao. Nếu tôi sai, tòa sẽ xử sai. Và nếu thua cuộc, tôi sẽ là người đón nhận”.”.
Theo Thanh Niên