Cảm nhận về Vương Nhất Bác trên trường quay Trường không chi vương (Vua bầu trời) và Cảnh sát bảo vệ hòa bình Trung Quốc

truong khong chi vuong 3

Hình ảnh Vương Nhất Bác với vai Lôi Vũ trong phim Trường Không Chi Vương - Born to Fly

Chúng ta đều biết rằng phi công thử nghiệm là một nghề nguy hiểm, nhưng luôn có những người muốn thực hiện nhiệm vụ này. 

Đằng sau 3 chữ "phi công thử nghiệm" là cả một quá trình đanh thép để rèn luyện kỹ năng điều khiển máy bay cùng với lý thuyết hàng không vững vàng, cũng chính là sự luyện tập khắc nghiệt cho sự vững vàng về thể chất và tâm lý, cùng một tinh thần không ngại thử thách!

Trường Không Chi Vương xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lôi Vũ (Vương Nhất Bác), chàng phi công trẻ đã cùng nhiều phi công tài giỏi khác thi đỗ quá trình tuyển chọn khắt khe, từ đó trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Theo đó, họ sẽ cùng nhau thử nghiệm để kiểm lại các ranh giới an toàn và giới hạn của máy bay sau khi một loại máy bay chiến đấu mới được nghiên cứu ra. Dưới sự dẫn dắt của cơ trưởng Trương Đĩnh (Hồ Quân), các phi công sẽ tham gia vào chuyến bay thử nghiệm với loại máy bay mới, cùng nhau đối mắt với nhiều nguy cơ có thể xảy đến, cũng qua đó thử thách bản thân cũng như giới hạn của mình.

truong khong chi vuong loi vu 1

Repo nho nhỏ những ngày Vương Nhất Bác “ở ẩn” trong đoàn phim:

Repo từ đoàn phim “Trường Không Chi Vương” (Vua Bầu Trời - 长空之王 - Born to Fly - King of the Sky): Lời kể của một người bạn trong Học viện Hàng không chia sẻ cùng một bạn mèo:

“Bộ đồng phục mà Vương Nhất Bác mặc là bộ đồ màu xanh lục của đội bay ấy, Lạc Lạc có cầm giúp cậu ấy một chiếc áo khoác nhồi bông màu đen nữa. Tớ với Tiểu Hắc (vệ sĩ của Vương Nhất Bác) còn cùng nhau uống nước đó. Anh ấy bảo có trà sữa nữa nhé, nhưng mà tớ bảo tớ không thích trà sữa, nên chỉ uống nước thôi.

Người Vương Nhất Bác ở ngoài rất gầy. Cậu ấy và Lạc Lạc đều thơm lắm. Lạc Lạc thì mặc một chiếc áo khoác đen dài. Tớ cũng mua cái giống thế mà sao không có mùi thơm như thế nhỉ. Thế là tớ cứ nhìn chằm chằm cậu ấy. Đôi mắt này một giây cũng không lãng phí.

Rồi còn ăn cơm nữa, cậu ấy cũng cùng ngồi ăn cơm hộp của đoàn làm phim. Cậu ấy thật sự là người hiền hoà dễ tính cực kì luôn, chẳng kén chọn tí nào, lúc nào cũng cười haha ấy. Mà bản thân cậu ấy vốn dĩ đã mang theo khí chất rồi, các nhân viên công tác đều bảo cậu ấy thật sự đẹp trai lắm ấy! Ngay cả chú lái xe cũng bảo thằng nhóc này đúng là đẹp trai quá xá mà!

truong khong chi vuong 3

Giám đốc của Rạp phim Thương Khâu (Hà Nam) - người đã support Vương Nhất Bác rất nhiệt tình trong đợt “Trường Không Chi Vương” ra rạp đã nói anh ấy muốn những người qua đường biết rằng Vương Nhất Bác không phải là ngôi sao lưu lượng đơn giản như họ tưởng tượng.

Anh nói: "Cậu ấy là một người nếm nhiều đau khổ hơn so với những người bình thường, càng từng trải hơn những người người bình thường ấy rất nhiều. Và rồi cậu ấy cũng đã nỗ lực hết mình để có được như ngày hôm nay. Tinh thần “tự mình phấn đấu” này là thứ mà tất cả mọi người đều cần phải có. Mỗi một siêu sao muốn toả sáng cũng phải thông qua sự mài giũa thì mới có thể thể hiện được hết tài năng. Ủng hộ người trẻ tuổi chính là tri ân ước mơ của chính chúng ta khi còn trẻ, để họ có thêm nghị lực và sức ảnh hưởng giúp cho xã hội tương lai ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hi vọng mọi người có thể đến rạp ủng hộ chàng trai trẻ này. Cậu ấy rất chăm chỉ cũng rất có thiên phú, cậu ấy cũng đang dần trở thành một siêu sao có thực lực trong mắt thế hệ trẻ. Cuối cùng, cậu ấy cũng sẽ trở thành một siêu sao có thực lực trong mắt tất cả mọi người ở thời đại này. Qua mấy chục năm nữa, cậu ấy rồi cũng sẽ trở thành một diễn viên lão thành kiệt xuất trong mắt thế hệ trẻ. Thời gian không bao giờ đứng yên vì con người, truyền thuyết rồi cuối cùng cũng sẽ trở lại với nhà vua ....".

truong khong chi vuong loi vu 1

truong khong chi vuong loi vu 1

truong khong chi vuong loi vu 1

Bộ phim "Trường không chi vương" xác định ra rạp vào ngày 1/5. Lẽ ra phim đã chào sân vào ngày 30-9-2022 sau khi presale phá 30 triệu tệ. Tuy nhiên ngay trước ngày ra mắt, phim phát hiện một lỗi sai về tên của một loại máy bay. Để bộ phim ra mắt khán giả hoàn hảo nhất, nhà sản xuất đã rút lại phim đem về chỉnh sửa hoàn thiện, chờ đến ngày 1-5-2023 sẽ bùng nổ trở lại.

Đạo diễn: Lưu Hiểu Thế

Diễn viên: Vương Nhất Bác, Hồ Quân, Vu Thích, Châu Đông Vũ, Từ Khai Sính...

272619658 421829039734840 7816247055310143726 n

Repo từ diễn viên quần chúng của đoàn phim Cảnh Sát Bảo Vệ Hòa Bình Trung Quốc:

“Lúc ấy số lượng đăng ký làm nữ diễn viên quần chúng cho đoàn phim có thể nói là đủ để xếp vài vòng quanh Bờ biển Bạc Bắc Hải, rất nhiều fan nữ từ các nơi khác đều đổ tới để xem thần tượng của mình. Cho nên công tác bảo mật đối với diễn viên quần chúng tụi tui cũng rất là chặt chẽ. Rạng sáng 3, 4 giờ xếp hàng, đầu tiên là sẽ thu giấy chứng nhận thân phận, nộp lại điện thoại di động, sau đó sẽ tiến vào xếp hàng nhận quần áo hoá trang rồi đi ăn sáng.

Hôm ấy chúng tôi diễn cảnh ở trong toà án, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoài đời thực, liền cảm thấy cậu ấy rất có cảm giác thiếu niên, giống như cậu bé 18 tuổi kế bên nhà hàng xóm vậy. Cậu ấy cho tui cái cảm giác thanh lãnh sạch sẽ trước nay chưa từng thấy, nên nói thế nào đây nhỉ, đó chính là dù đứng giữa rừng người vẫn có cảm giác khác biệt ngay tắp lự.

Trong phạm vi mấy mét quanh người cậu ấy lộ ra chút hơi thở rét lạnh nhưng lại sạch sẽ, phảng phất như cậu ấy đứng giữa biển người náo nhiệt xung quanh nhưng vẫn không hoà lẫn vào biển người ấy, không phải rất thần kỳ sao.

Đứa nhỏ này hôm đó có dáng vẻ đặc biệt như “bé cưng”. Lúc không quay phim, cậu ấy cùng các diễn viên khác cười cười nói nói, tính cách rất hoạt bát. Còn có điều này nữa, mũi của cậu ấy trông không có lớn như trên TV đâu, có thể là do không ăn ảnh, nếu mà mọi người nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy ở ngoài đời, sẽ liền tát vào mặt mà nghĩ, mặt mình sao lại to thế cho xem”

Bài liên quan: Vương Nhất Bác phủ sóng khắp Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022

Repo thứ 2 về vai diễn Dương Chấn của Vương Nhất Bác trong phim Cảnh sát bảo vệ hòa bình Trung Quốc

Mặc dù tôi không đến hiện trường trong tất cả các cảnh quanh, nhưng cũng được tính là có mặt ở đó từ đầu đến cuối.

Tôi đã rất may mắn khi được gặp diễn viên Vương Nhất Bác, ngay từ ngày đầu tiên tôi tới thì đã rất ngạc nhiên rồi. Nhất Bác là diễn viên duy nhất có lão sư diễn xuất theo sát mọi lúc, kể cả trong lúc nghỉ ngơi cũng đều tập thoại, nên mới có thể thấy được các cảnh quay ở hiện trường về cơ bản là liền mạch hoàn thành trong 1 lần và lời thoại không bị NG. Rất nhiều đoạn lời thoại cũng sẽ được học thuộc ghi nhớ trước, nên sẽ không bị nói thành từng câu từng câu một.

Diễn xuất của em ấy ở hiện trường thực sự đã làm tôi rất chấn động và sốc thực sự.

275111205 1551536645233438 103454303373849369 n

Cú sốc chấn động đầu tiên là khi tôi nghe thấy lời thoại rất lớn, giọng gốc danh bất hư truyền. Chính là cảm giác khi nghe được" Quan, có thể không làm, nhưng cách mạng không thể không cải cách" tại hiện trường. Tự mình trải nghiệm được cái gì gọi là giọng nói tuyên truyền giác ngộ, có khí phách và rõ ràng. Ngoài lời thoại ra, những lúc nói chuyện riêng cũng là cảm giác giọng trầm ấm, khiến ta không thể khỏi cảm thán, vị tiên sinh này lúc nói chuyện bình thường cũng là cộng hưởng 3 khoang, tự mang âm vang hỗn hợp đến vậy, rất sâu nhưng rất từ tính ( 3 khoang cộng hưởng đều dùng hết luôn, ở đây không phải vì là fan mới vậy đâu nha). Cảnh đó quay 10 cảnh, tôi cảm giác cổ họng Nhất Bác hét muốn mệt luôn rùi, nhưng mỗi cảnh đều có lực mạnh mẽ.

Cú sốc chấn động thứ 2 là cảnh hành động, dây cáp và parkour danh bất hư truyền. Dây cáp thử 2 lần là đã bắt đầu quay luôn, tất cả đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, lần 2 đạo diễn nói rằng vô cùng tốt, nhưng Nhất Bác vẫn muốn làm lại lần nữa. Các cảnh hành động của Nhất Bác rất nhiều, rất hấp dẫn và thú vị, vì vậy hãy chờ đợi nha.

Cú sốc chấn động thứ 3 là cảnh quay đơn rất quan trọng của Dương Chấn, mưa ào ào hắt vào mắt đến nỗi không thể mở được mắt lên, trong cảnh quay cận cảnh vẫn luôn diễn đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt tinh tế, ánh mắt không hề bị ảnh hưởng bởi mưa chút nào, thậm chí ngay cả những động tác tiềm thức trong cảm xúc cũng được diễn hết ra.Tôi nhớ lúc đó những người theo dõi giám sát trong nhà đều im lặng. Mức độ hoàn thiện của cảnh quay giống như một bộ phim. Thời tiết lúc đó cũng là mưa to gió lớn, xem màn diễn xuất này có thể nói là thực sự hoàn toàn nhập vai.

Đương nhiên cũng có rất nhiều lúc Nhất Bác cực khổ đến nỗi mọi người đều rất đau lòng.

Quay hơn chục cảnh lịch sử trong khói và sương mù dày đặc và kéo dài suốt năm sáu tiếng, thực sự lo lắng về bệnh viêm họng của em ấy, cảnh quay đặc tả ánh mắt trong lửa khói dày đặc không thể mở lên nổi vẫn rất tuyệt đẹp, Liên tiếp mấy ngày là cảnh quay đêm nên rất lo lắng em ấy sẽ bị cảm lạnh, để tới hiện trường sớm nhất có thể em ấy đã dầm mưa rồi quấn khăn đứng bên cạnh đợi 1-2 tiếng đồng hồ, trong lúc Pakour đạo cụ cụ bị lật lại và đạo diễn không hô CUT mà vẫn tiếp tục diễn, cổ chân bị trẹo đến mức vẫn có thể hoàn thành xuất sắc động tác nhảy dù cho điều kiện có khó khăn tới đâu, em ấy vẫn luôn lẳng lặng dùng hành động để nói chuyện.

Ngoan ngoãn có thể là ấn tượng mà hầu hết mọi người trong đoàn đều có về Nhất Bác, vì vậy khi mọi người nhìn thấy Dương Chấn trước ống kính và Vương Nhất Bác ở ngoài, họ đều cảm thấy không thể tin được. Nhưng Nhất Bác là như thế đó, một diễn viên vừa chịu khổ luyện công sức lại vừa uyển chuyển mạnh mẽ, định chế vai diễn, thiên phú độc đáo, tinh tế cực hạn, lại có cảm giác năng lượng sức mạnh. Mà lại không tranh không giành, luôn chân thành và khiêm tốn, chọn kịch bản chỉ nhìn vào vai diễn và đội ngũ sản xuất. Em ấy nhất định sẽ được nhiều người nhìn thấy hơn.

Tôi cũng may mắn nhìn thấy Nhất Bác rất sống động bên ngoài phim.

Hầu hết thời gian trong khi chờ cảnh quay em ấy đều ngoan ngoãn và rất khiêm tốn. Lúc mới vào đoàn có lẽ chưa quen thân với mọi người nên lúc ngồi đợi cảnh quay là thường ngồi riêng một mình. Nhất Bác dáng gầy gầy ngồi một mình (đừng nói em ấy mập nữa,em ấy thực sự gầy, tập gym là rất cần thiết. Khi mới vào đoàn em ấy hơi yếu và gầy chút, càng về sau thì mặc quân trang càng rắn rỏi mạnh mẽ hơn ) , ánh mặt trời cũng muốn bung dù, em ấy cũng không biết nói chuyện nhiều với mọi người (cũng có thể là vấn đề về thứ tự chờ đợi, có khi mọi người cùng nhau, có khi mỗi người trở về nơi riêng của mình), nhưng khi có người nói chuyện với em ấy thì em ấy rất nghiêm túc nghe và thỉnh thoảng sẽ cười rất vui vẻ. Sau này chắc cũng thân hơn một chút, lúc ngồi chờ cảnh quay các diễn viên trò chuyện bàn luận, khi Nhất Bác bị ghẹo cười cùng sẽ cười thấy má sữa bay lên luôn, thậm chí cười ngả ra sau luôn. Về sau Nhất Bác đều đã bắt đầu chủ động tạo ra bầu không khí vui vẻ rồi.

Bài liên quan: Mọi thông tin về phim Vô Danh của Vương Nhất Bác, Châu Tấn và Lương Triều Vỹ

Những lúc nghỉ ngơi thì đa phần là đều ở trong xe nên cũng không thấy được em ấy, thỉnh thoảng thấy em ấy tự mình đạp xe đạo cụ và chơi các kỹ năng đặc biệt ( tự mình bổ não như thiếu niên đạp xe bên bãi biển ). Khi tập bóng rổ, em ấy sẽ thể hiện kỹ năng của mình, như kéo về rội chặn lại, chuyền về, ngược tay chặn , ….. động tác ngầu là điều đầu tiên hahahhaha, em ấy sẽ rất tự hào và phấn khởi khi thực hiện một cú ném bóng váo rổ, hi không ném trúng thì cũng sẽ ngại ngùng căng thẳng. Nhìn thấy đồng đội ném vào sẽ tạo ra âm thanh giống như hiệu ứng âm thanh trò chơi (tương tự như âm thanh của first blood/double kill). Khi thư giãn cũng sẽ mang bgm của riêng mình để lắc lư, nghịch súng đạo cụ, chống đẩy và ngâm nga hát. Khi tan làm giống như bạn nhỏ cởi cặp sách đi học, toàn thân relax, cởi áo khoác trở về xe RV.

Tôi cũng muốn nói hai chi tiết khiến tôi nghĩ rằng em ấy khá quan tâm đến fans.

Hầu như mỗi lần nhóm diễn quần chúng đều có rất nhiều fan của Nhất Bác, không dễ gì hóa trang trở thành đen đen, quay xong một cảnh phải đi bộ từ hiện trường đến lều của đạo diễn, trên đường đi rất nhiều diễn viên quần chúng vây quanh một cách trật tự, rất yên lặng và nhìn chằm chằm với đôi mắt khao khát. (Tôi không biết Vương tiên sinh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nhóm người "đen đuốc” này. Tôi cảm thấy thật buồn cười, cảm động không dám nhúc nhích). Em ấy phong thái hiên ngang và đi qua một cách thong thả, không tăng tốc độ gì cả, tốc độ của gấp khoảng 0,5 lần so với ở sân bay. Đầu tiên, em ấy liếc nhìn mọi người và gật đầu nhẹ, có 2 lần, em ấy tự đi bộ mà không mang theo vệ sĩ và trợ lý. Sau khi vào studio của đạo diễn và xem lại cảnh mới quay xong em ấy sẽ bước ra và đứng ở cửa, và mọi người có thể nhìn thấy em ấy. Có một lần khác đoàn quần chúng ít diễn viên hơn nhưng họ lại ở xa, trong lúc chờ quay, em ấy đang tập đấm bốc với lão sư của mình, có hai chiếc xe bọc thép bên cạnh đã bị chặn trước, sau đó em ấy đi về phía trước một chút. về phía trước và tình cờ có thể nhìn thấy vị trí của nhóm diễn quần chúng. Nó khiến tôi cảm thấy rằng chỉ cần có trật tự, em ấy thực sự tin tưởng và coi trọng fans.

Sự chăm chỉ và cống hiến của toàn bộ đoàn phim và tất cả các diễn viên cũng là điều hiển nhiên, Nếu 9h bắt đầu quay phim thì hầu hết các staff có mặt ở hiện trường lúc 5-6h, nhóm diễn viên quần chúng sẽ tập trung lúc 3-4h. Tôi đã tham gia vào công việc của đoàn phim và muốn tri ân công việc này. Tác phẩm này được phỏng theo hành động của những cảnh sát gìn giữ hòa bình có thật khi thực hiện nhiệm vụ của họ. Trong những sự việc có thật, những cảnh sát gìn giữ hòa bình đã hy sinh tính mạng của họ. Câu chuyện của họ đáng được thể hiện, nhìn thấy và tri ân.

Chúc mừng "Lực lượng gìn giữ hòa bình" đóng máy thuận lợi, mong phim ra mắt, mong chờ Dương Chấn, chúc phim thành công thành công thành công rực rỡ.

Bài liên quan: Cảm nhận của fan về Vương Nhất Bác khi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng

Vì sao Anta chọn Vương Nhất Bác làm người đại diện phát ngôn?

Nguồn: Vương Nhất Bác 王一博 - UNIQ's Wang Yibo 1st Vietnamese Fanpage

U Mê YiBo- Vương Nhất Bác