Sao Việt đi nước ngoài: Người ở trọ 8m2, người trắng tay, khao khát trở về quê hương

Lập nghiệp nơi “vùng đất hứa” những sao Việt đã đánh đổi cả thành công, danh tiếng tại Việt Nam nhưng không phải ai cũng thành công.

Ngành giải trí là nơi cạnh tranh, đào thải cao. Có nhiều nghệ sĩ Việt đã từ giã quê hương  chọn xứ cờ hoa để sinh sống, lập nghiệp. Thế nhưng không phải ai cũng đạt được địa vị, danh tiếng và nguồn thu nhập đáng mơ ước khi ở quê nhà. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi sang Mỹ có phải là quyết định đúng đắn để tìm kiếm danh vọng hay giàu sang?

Đầu năm 2020, nghệ sĩ Hồng Nga sang Mỹ thăm con gái. Thế nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến bà bị mắc kẹt hơn 1 năm, ăn Tết tại Mỹ trong căn phòng trọ nhỏ chỉ 8m2. Cuộc sống của người nghệ sĩ U80 gặp nhiều khó khăn, bất tiện, cảm giác như bị giam trong bốn bức tường. Mỗi ngày bà đều trông ngóng có chuyến bay để nhanh chóng trở về quê hương.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Nga, căn phòng này là nơi bà thường đi về giữa Mỹ và Việt Nam, thuê với giá 400 USD. Chia sẻ về cuộc sống tại đất nước cờ hoa, nữ nghệ sĩ không giấu niềm xúc động, bà nghẹn ngào kể: “Về nước thì đỡ hơn, tôi ở đây một ngày là một ngày tôi chảy nước mắt… Có khoảng thời gian tôi ở đây muốn điên luôn, tôi cố gắng tìm vé về Việt Nam. Tôi muốn về Việt Nam để đầu óc được phục hồi lại. Đầu tôi giờ lẫn dữ lắm, đụng đâu quên đó”.

sao viet va giac mo my
Nghệ sĩ Hồng Nga

Từng được mệnh danh là “Ngôi sao miền Tây”, Hàn Thái Tú là một nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của thế hệ 8x, 9x. Năm 2016, nam ca sĩ bất ngờ rẻ hướng khi quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Từ khi “chân ướt chân ráo” đến lúc lập nghiệp tại nơi đất khách, anh đã gặp không ít khó khăn.

Mang số tiền kiếm được từ 20 năm đi hát, nam ca sĩ cùng bạn mở nhà hàng hải sản. Thế nhưng vì tình hình dịch bệnh bùng phát khiến cuộc sống của Hàn Thái Tú vô cùng khốn đốn, nhà hàng dường như ngưng trệ thậm chí bị lỗ nặng, không thể duy trì. Mỗi ngày anh phải làm đều đặn 12 tiếng nhưng vẫn “mất trắng” vì dịch.

Không chỉ công việc kinh doanh, hoạt động âm nhạc nơi đất khách của anh cũng gặp nhiều khó khăn. Nam ca sĩ chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà“Hồi xưa, có khi đi hát 2-3 tháng mới về. Tú nhớ thời 2002, 2003, đi cano hát ở miền Tây là cả một biển bốn năm ngàn người rần rần lên. Tú hạnh phúc lắm. Nhưng 7-8 năm lại đây, Tú nhận ra cái hình của mình trên poster nó đã dần tụt xuống, nhỏ dần. Bầu show cũng bảo mình hát sớm để nhường các ca sĩ sau. Bây giờ đâu đi hát được như hồi xưa, ở bên đây một tuần có được ba show là thuộc dạng dữ dằn rồi, mà lâu lắm rồi chưa được hát ba show”.

Hành trang sang Mỹ chỉ mang duy nhất một tờ 500 nghìn đồng. Nam ca sĩ vẫn gìn giữ mong muốn có thể sử dụng tờ tiền này để đợi một ngày đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Mỗi ngày Hàn Thái Tú đều nung nấu có thể về lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Rời Việt Nam sang Mỹ định cư định cư khi sự nghiệp đang phát triển, Phùng Ngọc Huy đã đánh đổi rất nhiều và trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Để thích nghi với cuộc sống tại đất nước cờ hoa không hề dễ dàng với nam ca sĩ. Bắt đầu từ con số 0, anh đã phải kiếm tiền bằng các nghề liên quan đến chân tay, phải làm lụng nhiều nghề nơi “vùng đất hứa”.

Anh chia sẻ bản thân từng phải đạp xe đến tê cóng tay để thấy giấc mơ đổi đời không dễ dàng. Bên cạnh công việc ca hát và cuối tuần, anh mưu sinh bằng kinh doanh online. Nam ca sĩ kết hợp cùng một người bạn, bán các món ăn vặt Việt Nam như chả cá, khô cá lù đù, giò thủ, chả lụa, nem, thịt nguội, pate gan… Hiện tại mỗi ngày anh bán khoảng 200 món ăn vặt thông qua hình thức livestream. Ngoài ra nam ca sĩ còn thực hiện một số video hướng dẫn cách chế biến, thưởng thức món ăn cho khán giả đặt hàng.

Phùng Ngọc Huy cố gắng tích cóp đủ tiền, mong chờ từng ngày có thể đưa con gái chung cùng Mai Phương sang Mỹ để có thể chăm sóc, gần gũi với con. Nam ca sĩ chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà: “Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó”.

Rời bỏ ánh hào quang nơi quê nhà, chọn cuộc sống mới tại đất khách, những nghệ sĩ đã phải đánh đổi rất nhiều. Không phải “giấc mơ Mỹ” của ai cũng giống ai. Không phải ai sang Mỹ cũng sẽ trở thành Việt kiều, cuộc đời được nâng cấp. Để có được một cuộc sống như ý muốn là bao sự vất vả, khó nhọc có cả mồ hôi, nước mắt, công sức. Những câu chuyện thật của các nghệ sĩ đã giúp khán giả có góc nhìn cận cảnh và chân thật về cuộc sống của các sao Việt khi sang Mỹ.

Theo YAN