ICE bắn chết thợ xây nhập cư đang đưa công nhân đi làm

Vụ nổ súng mới nhất của ICE tại Houston đang rung chuyển dư luận Mỹ khi nạn nhân là một người cha đã xây hàng trăm ngôi nhà tại đây suốt 35 năm và đang trên đường đưa công nhân đi làm khi bị bắn chết.

Lorenzo Salgado Araujo, 52 tuổi, đến Mỹ hơn 30 năm trước. Anh dậy trước bình minh mỗi ngày, làm việc 14 tiếng, xây hàng trăm ngôi nhà tại Houston suốt 35 năm.

Ba con trai của anh đều vào đại học, một thành giáo viên, một thành kỹ sư, một đang học kỹ thuật. Anh đang trong quá trình xin giấy phép lao động hợp pháp và gần được chấp thuận thì bị bắn chết.

Lorenzo Salgado Araujo
Lorenzo Salgado Araujo

Chuyện gì đã xảy ra?

Các đặc vụ ICE đi xe không biển hiệu truy đuổi xe tải của Araujo khi anh đang đưa công nhân đến công trình. ICE tuyên bố anh lao xe vào họ và bị bắn trong tình huống tự vệ nhưng không cung cấp bằng chứng.

Ba công nhân ngồi cùng xe khẳng định anh bị bắn xuyên qua cửa sổ bên hành khách và đặc vụ không hề trong tình huống nguy hiểm. Gia đình cho rằng anh có thể đã hoảng sợ vì bị xe lạ không biển hiệu bám theo và nghĩ đang bị cướp.

Đây là vụ bắn chết người thứ 10 của cơ quan di trú liên bang kể từ khi Trump 2.0 bắt đầu. Bốn dân biểu Dân chủ Houston đã tham dự lễ tưởng niệm và cam kết điều tra độc lập. Dân biểu Christian Menefee tuyên bố thẳng: "Máu của anh ấy trên tay Donald Trump."

ICE tiếp tục bắn chết người nhập cư thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần

Anh Joan Sebastian Querrero sau khi bị các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn trong một chiến dịch truy bắt tại thị trấn ven biển Biddeford, bang Maine, vào ngày 13/7.]

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) - cơ quan quản lý ICE, các nhân viên ICE hôm đó đang theo dõi nơi ở cuối cùng được biết đến của một người đã có lệnh trục xuất khỏi Mỹ.

DHS cho biết khi một người đàn ông lái xe rời khỏi ngôi nhà này, các nhân viên ICE đã tìm cách chặn xe để kiểm tra. Người đàn ông sau đó được cho là cố lái xe bỏ chạy, khiến một nhân viên ICE nổ súng vì cho rằng hành động này đe dọa đến an toàn của lực lượng làm nhiệm vụ và những người xung quanh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng tại thị trấn Biddeford, cách thành phố Portland khoảng 24 km về phía nam. Cảnh sát địa phương và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt để điều tra.

Cre: Cuong Nguyen