LOS ANGELES, California (NV) – Một người đàn ông mới cưới cho biết ông và vợ bị Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) lường gạt và lợi dụng khi vợ ông bị các đặc vụ liên bang bắt giam trong lúc phỏng vấn xin thẻ xanh, bước cuối cùng trước khi nhập tịch, theo KTLA 5 hôm 29 Tháng Chín.
Bà Barbara Marques, di cư qua Hoa Kỳ từ Brazil bảy năm trước để khám phá cuộc sống nước Mỹ và gặp gỡ ông Tucker May trên một ứng dụng hẹn hò. Hai người đến với nhau nhờ có chung sở thích dành cho phim ảnh và kết hôn hồi Tháng Tư.
Bà Barbara Marques và chồng mới cưới Tucker May. (Hình: Chụp qua màn hình)
“Tình cảm giữa chúng tôi mau chóng nảy nở,” ông May nói với KTLA. Hai người tuân thủ đầy đủ quy định nhập cư của bằng cách trình diện tại tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố Los Angeles để làm thủ tục nhập tịch, ông May cho biết. Vào thời điểm đó các viên chức cho biết giấy tờ đầy đủ và tất cả đều ổn thỏa.
“Viên chức USCIS nhìn thẳng vào mắt chúng tôi rồi nói, ‘Xong xuôi cả rồi,’” ông May kể lại.
Trong chốc lát, viên chức USCIS yêu cầu bà Marques đi theo để sao chép sổ thông hành.
Ngay khi rời khỏi phòng, bà Marques liền bị các đặc vụ di trú bắt giữ, ông May cho biết. Lời giải thích duy nhất đó là bà Marques từng vắng mặt trong một phiên tòa năm 2019, nhưng bà Marques không hề hay biết về phiên tòa này.
“Vì lơ là nên chúng tôi không để ý cho tới lúc nhìn lại thì tôi không thấy cô ấy đâu nữa,” ông May nói. “Chúng tôi bị lừa; họ dùng mánh khóe để Marques không thể nói chuyện với luật sư đi cùng chúng tôi, vốn đề phòng trường hợp xấu nhất như vừa qua.”
Ban đầu bà Marques bị áp giải tới một cơ sở giam giữ ở Adelanto trước khi chuyển tới một cơ sở khác ở Arizona.
Ông May lập tức đệ trình hồ sơ khẩn cấp lên tòa án để xin chữ ký hầu ngăn tiến trình trục xuất bà Marques, nhưng ông tin rằng trung tâm giam giữ đã giữ giấy tờ trong một tuần và vẫn chưa thể giải quyết kịp thời.
Lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, 29 Tháng Chín, bà Marques gọi điện thoại cho ông May để báo rằng bà bị di lý tới một cơ sở giam giữ ở Louisiana. Cả hai lo rằng đây có thể là địa điểm sau cùng trước khi bị trục xuất về Trung hoặc Nam Mỹ.
“Thời gian không chờ một ai. Nếu vợ tôi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nếu chúng ta không thể ngăn điều đó lại, thì có thể phải mất nhiều năm nữa cô ấy mới có thể đoàn tụ với tôi tại Hoa Kỳ,” ông May nói. “Đây là cách chúng ta đối xử với những người ước được trở thành dân Mỹ.”
Không chùn bước, ông May tức tốc tìm một luật sư di trú ở Louisiana để chuyển hồ sơ tòa án cho bà Marques ký, và nói rằng ông sẽ tự làm việc này, nhưng theo quy định liên bang, chỉ có luật sư mới được phép làm việc này.
KTLA đã liên lạc với Bộ Nội An về trường hợp của ông May và bà Marques. Các viên chức đang thu thập thêm tin tức để điều tra và cập nhật.
Theo Người-Việt