Mới đây, trên nhóm Tìm Việc Nails UK, Tim Viec Nails ở Anh, bạn ProficientFalcon4058 đã đưa ra 1 câu hỏi mà chắc hẳn khá nhiều người cũng có chung thắc mắc: "Chủ shop cứ kêu vắng ế làm không bao nhiêu tiền này nọ nhưng tại sao ai cũng muốn mở shop thế nhỉ? Làm chủ khổ thế thì sao ai cũng muốn làm chủ, không muốn làm thợ vậy?"
Trong phần bình luận, bạn Trần Quyên đã đưa ra một bài giải thích được khá nhiều người đồng tình về thời điểm thích hợp để ra làm chủ hay vẫn nên làm thợ. Cụ thể như sau:
"Khi 1 người sang đây lúc trẻ thì đi làm thợ rất là sướng. Nhưng đến lúc lập gia đình sinh con cái xong là họ phải ổn định 1 chổ để nuôi dạy con cái và học hành theo trường lớp. Cho nên 1 gia đình mà đi làm thuê thì khó lòng, vì nếu đi làm thuê chủ bao ăn ở mà dính con cái rất khó. Và 2 vợ chồng rất khó làm cùng 1 chổ. Rồi chưa kể mùa vắng chủ đuổi, không lẽ cứ hôm nay làm chổ này ngày mai làm chổ khác. Cho nên họ sẽ tính đến chuyện mở shop ra làm rồi thuê nhà ở và tìm trường cho con ổn định.
Shop đông khách có ăn thì không sao. Shop ế là chắc chắn chủ bù lổ thậm chí tháng 10, 11, tháng 1, 2, 3 là hầu như chủ shop ít lương hơn thợ chính. Còn mùa hè hoặc Noel chắc chắn là chủ có lời có thể gấp rưỡi lương thợ, hoặc shop có lộc chủ có thể gấp đôi lương. Nhưng chắc chắn 100% mùa ế là thấp, lương thua thợ.
Còn khi độc thân chưa có gia đình thì đi làm thợ là tốt nhất. Thứ nhất là được bao ăn bao ở không tốn chi phí. Lương lãnh đủ 100%. Xài tiền tip. Lương giữ nguyên. Thợ chính có giấy tờ đi làm bao ăn ở là sẽ dư hơn chủ shop. Không tin các bạn cứ đi mở shop sẽ hiểu.
Và đương nhiên khi các bạn còn trẻ chưa lập gia đình thì việc mở shop và quản lý một mình cực khó khăn. Thuê thợ thầy cũng đủ quằn quại rồi. UK là 1 nơi cực kỳ khó xử lý vấn đề giữ thợ. Nếu 12 tháng có đủ khách chia đều ra thì không nói. Đằng này có tháng phải cần nhiều thợ làm, có tháng thì ế không đủ trả lương. Thợ và chủ không có ràng buộc hợp đồng lao động lâu dài. Hôm nay chủ thích thì đuổi. Mai thợ thích thì đi. Không ai nhường ai. Cũng ko thể nhường khi đụng đến lợi ích. Mùa ế chủ ôm không hết thì bỏ thợ. Mùa hè thợ thấy chủ có ăn thì thợ ghét cũng bỏ đi.
Cái giá của 1 người chủ rất lớn mà các bạn chưa lao vào các bạn không hiểu đâu. Nhưng chủ vì con cái không thể bỏ đi làm thợ được. Tiền nhà tiền ăn uống bao lương chi phí đội lên cao. Phục vụ các bạn từ A đến Ă luôn còn chưa vừa lòng. Sống cùng nhau là phát sinh vấn đề ngay. Trả đủ loại bill từ nhà đến shop. Ngày ghé siêu thị cũng hết 50 đồng chứ ko ít đâu.
Nói tóm lại nếu chưa lập gia đình, chưa con cái thì các bạn có dư khi đi làm thợ. Chắc chắn các bạn có dư hơn chủ. Còn các bạn cứ nghĩ chủ có dư hơn thì các bạn cứ mở shop ra mà làm sẽ hiểu. Từ 60-70 ký sụt còn 50kg. Tóc rụng chân mỏi mắt mờ luôn. Nhưng họ vì không thể đi làm thợ nên họ phải mở shop. Lộc có thì sống dày. Lộc không có ăn quần què luôn chứ không ngon bổ gì mô.
Nghĩ đến việc đứa con đang quen bạn quen lớp quen thầy cô rồi cha mẹ đi làm thuê bị chủ cho nghỉ xong ôm con chạy loạn đổi trường đổi lớp thì bạn sẽ hiểu cảm giác tại sao người ta ế ẩm vẫn ôm shop làm không dám bán. Có tí tiền là đủ miễn ổn định. Chứ không phải chủ shop người ta than vãn là họ xạo đâu".
Quả thật, khi vướng bận con cái, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Do đó, nhiều người chọn hy sinh sự an nhàn để có một chỗ ở ổn định, chỗ làm ổn định và tự chủ về thời gian. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ hiểu được vì sao dù khó khăn, nhiều người vẫn quyết mở shop và bám trụ với shop.

Nguồn: Trần Quyên
