Tài xế uống 18 lon bia trước khi lao xe vào tiệm nail

Tài xế 64 tuổi bị truy tố tội uống rượu lái xe. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông này đã lao chiếc Chevy SUV vào một tiệm nail làm chết 4 người và bị thương 9 người khác. Ông ta đã uống 18 lon bia vào buổi sáng trước vụ tai nạn. 

Khi cảnh sát có mặt tại tiệm Hawaii Nail Salon & Spa ở khu thương mại Deer Park (New York), họ nhìn thấy Steven Schwally với đôi mắt đục ngầu, đỏ hoét, lắp bắp không thể nói ra câu. Đồng tử mắt của ông ta co rút, hơi thở đầy mùi rượu.

uong 18 lon bia 1
Steven Schwally đã trình diện tại tòa án First District Court ở Central Islip (New York) vào ngày 1/7/2024. Ảnh: James Carbone / Newsday RM via Getty Images

Những người chứng kiến cho biết họ nghe một tiếng nổ khủng khiếp, giống như bom nổ. Người bị thương la liệt khắp nơi. Một vài người đã được đưa ra từ bên dưới chiếc xe, trong đó 2 người đã thiệt mạng.

Chính quyền xác nhận 3 người thiệt mạng là Jiancai Chen, 37 tuổi, chủ tiệm nail. Cùng với 2 thợ nail là Yan Xu 41 tuổi, và Meizi Zhang 50 tuổi. 9 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, bao gồm một bé gái 12 tuổi.  

uong 18 lon bia 1
Nữ cảnh sát Emilia Rennhack qua đời tại hiện trường. Ảnh: NYPD/Peter Gerber

Nạn nhân thứ 4 là nữ cảnh sát NYPD, cô Emilia Rennhack 30 tuổi. Cô có mặt tại tiệm nail để làm móng chuẩn bị cho đám cưới đồng nghiệp. Chồng cô cũng là một cảnh sát NYPD, anh Carl Rennhack, đã rơi nước mắt tại tòa. 

Người chứng kiến cho biết Schwally đã đánh lái một cách nguy hiểm để vượt các phương tiện khác tại khu vực chỉ cho phép tốc độ tối đa 30mph (48kmh). Người đàn ông này còn quát tháo người đi đường trước khi tai nạn xảy ra.

uong 18 lon bia 1
Anh Carl Rennhack, chồng của nạn nhân Emilia Rennhack, rời tòa án vào ngày 1/7. Ảnh: James Carbone / Newsday RM via Getty Images

Video từ hiện trường cho thấy hàng chục cảnh sát tham gia giải cứu các nạn nhân. Họ đã phải đào bới đống đổ nát để kịp thời đưa các nạn nhân vào bệnh viện. Phần lớn trung tâm thương mại đã bị phong tỏa.

"Nghe như tiếng kính vỡ, nhưng không phải tiếng kính xe vỡ, nghe như tiếng kim loại va nghiến vào nhau", một người chứng kiến cho biết, "Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh đó bao giờ".

Công tố viên cho biết chiếc xe đã "bay trên không" trước khi va chạm. Sau khi đ.âm vào mặt tiền tiệm, chiếc xe không dừng lại mà lao tiếp vào sâu bên trong. 

Phải 5 tiếng sau vụ tai nạn, thủ phạm mới đồng ý đo nồng độ cồn. Kết quả chưa được báo cáo.

Schwally đã trình diện tại tòa trên một chiếc xe lăn. Ông ta không nhận tội lái xe khi đang say rượu. Chi phí bảo lãnh cho ông này là 1 triệu đô tiền mặt, hoặc 2 triệu đô bằng tài sản có đảm bảo, hoặc 5 triệu đô nếu là tài sản không đảm bảo.

uong 18 lon bia 1
Tiệm Hawaii Nail & Spa ở Long Island, New York. Ảnh: Peter Gerber

Mặc dù Schwally khai báo địa chỉ của mình là ở Dix Hills, nhưng luật sư cho biết ông ta đang thất nghiệp và gần đây phải sống trong khách sạn. 

Phiên xử sẽ tiếp tục vào thứ Sáu này, Schwally sẽ bị truy tố thêm nhiều tội danh nghiêm trọng khác.

Viethome (theo foxnews)