Nữ cảnh sát thiệt mạng trong vụ tài xế say xỉn tông vào tiệm nail làm 4 người chết

nu canh sat tiem nail 2
Emilia Rennhack đang làm nail thì bi kịch ập đến. Ảnh: NYC PBA

Nữ cảnh sát NYPD Emilia Rennhack, 30 tuổi, là 1 trong 4 người thiệt mạng trong vụ tài xế say xỉn lao xe vào tiệm Hawaii Nail & Spa ở New York vào ngày 28/6/2024.

Một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng khi đang làm nail để chuẩn bị đi đám cưới đồng nghiệp. Cô Emilia Rennhack, 30 tuổi, đang ở tiệm Hawaii Nail & Spa tại Deer Park (New York) thì tài xế Steve Schwally, 64 tuổi, mất kiểm soát và lao chiếc xe minivan vào mặt tiền shop.

Người chứng kiến cho biết Schwally đã đánh lái một cách nguy hiểm để vượt các phương tiện khác tại khu vực chỉ cho phép tốc độ tối đa 30mph (48kmh). Người đàn ông này còn quát tháo người đi đường trước khi tai nạn xảy ra.

Vụ việc khiến tổng cộng 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Cô Emilia mới kết hôn với đồng nghiệp là nam cảnh sát Carl Rennhack vào mùa thu năm ngoái. Bạn bè nhớ tới cô là một người rất phóng khoáng.

nu canh sat tiem nail 2
Cô mới kết hôn chưa đầy 1 năm. Ảnh: FB

Một người bạn đã chia sẻ trên FB: "Emilia, thật không thể tin được bạn đã ra đi...Bạn là một phụ nữ trẻ ngọt ngào, tuyệt vời. Bạn chỉ mới lập gia đình và cả cuộc đời còn ở phía trước".

Mọi người đều cảm thấy bất công khi Emilia ra đi quá sớm. Carl đang rất đau khổ, vợ là cả cuộc đời anh. Mẹ của Carl chia sẻ: "Emilia rất xinh đẹp và tốt bụng, đầy đam mê. Con bé có vị trí đặc biệt trong tim mọi người".

Hiệp hội cảnh sát Police Benevolent Association tiếc thương sự ra đi đột ngột của Emilia Rennhack: "Xin hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Emilia. Chúng ta sẽ mãi nhớ và không bao giờ quên cô ấy".

nu canh sat tiem nail 2
Tài xế say xỉn đã lao xe vào tiệm Hawaii Nail & Spa ở Deer Park vào chiều thứ Sáu.. Ảnh: Paul Mazza

Trong khi đó, sở cảnh sát Suffolk County Police đã công bố hậu quả đau lòng của vụ tai nạn. Tất cả nhân viên và khách hàng đều bị kẹt bên trong. Lính cứu hỏa phát hiện 4 người đã thiệt mạng tại hiện trường. Đó là:

- Emilia Rennhack

- Jiancai Chen 37 tuổi, cư trú tại Bayside, Queens

- Yan Xu 41 tuổi, cư trú tại Flushing, Queens

- Meizi Zhang 50 tuổi, cư trú tại Flushin, Queens

Thủ phạm Schwally được phát hiện nửa tỉnh nửa mê trong chiếc xe bẹp dí. Người đàn ông này nhanh chóng bị bắt và đưa vào bệnh viện địa phương. Ông ta đang đối mặt với tội say rượu lái xe và nhiều tội nặng hơn.

Chính quyền cho biết Schwally đã ngồi sau vô lăng trong tình trạng bị rượu chi phối. Ông ta đã lao xe ra khỏi bãi đỗ và đâm vào tiệm nail vào lúc 4h30 chiều.

Edward Schwally, em trai của thủ phạm, nhớ lại thời điểm từng phải đưa anh trai mình vào trại cai nghiện vì từ chối thở vào máy đo nồng độ cồn. Đó là năm 2010-2011. "Đây giống như một cơn ác mộng. Tôi cảm thấy đau đớn thay cho những nạn nhân của vụ việc. Anh trai tôi có thói quen chửi bới người khác. Tôi cũng tiếc cho anh ấy vì đã kết thúc thế này. Tôi không thể làm gì để giúp anh ấy. Không ai có thể làm gì, chỉ tòa án mới quyết định được. Anh ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Anh ấy vậy là xong rồi. Không thể trốn tránh trách nhiệm được".

Viethome (theo Mirror US)