Chủ tiệm nail gốc Việt bị 15 năm tù vì ngược đãi lao động

Chủ một tiệm nail ở Mỹ bị kết án 15 năm tù vì đánh đập, cưỡng bức lao động và buộc nhân viên ký giấy nợ giả lên đến 180,000 USD.

Theo WCNC, tòa án bang North Carolina của Mỹ hôm 15/6/2022 đã kết án 15 năm tù giam với Thuy Tien Luong, chủ tiệm làm móng Luxury Nails Salon ở thành phố Davidson.

Nạn nhân của Luong là một công dân Mỹ từng sống ở Việt Nam và hầu như không nói được tiếng Anh. Từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2018, Luong đã có hành vi cưỡng ép và đe dọa để buộc nạn nhân phải làm việc tại tiệm nail của mình.

thuy tien luong tiem nail
Thuy Tien Luong và Nip Tsi. Ảnh: WWFF4.

Tại tiệm nail, nạn nhân làm kỹ thuật viên chăm sóc móng. Người này thường xuyên bị Luong hành hạ về thể xác cũng như tinh thần. Luong đánh nạn nhân bằng kìm cắt da, dũa móng tay và chổi.

Luong cũng đe dọa "hủy hoại thanh danh của nạn nhân bằng cách tiết lộ những thông tin có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa nạn nhân và gia đình". Chủ tiệm nail thậm chí tạo ra một hợp đồng vay nợ giả, trong đó quy định nạn nhân phải làm việc tại tiệm nail để trả số tiền 180,000 USD.

Năm 2018, việc Luong đánh đập nạn nhân bị vỡ lở và cảnh sát vào cuộc. Chủ tiệm nail và một người đàn ông tên Nip Tsi bị bắt giữ. Ban đầu, Luong bị buộc tội buôn người. Sau khi có thêm các tình tiết mới, Luong bị buộc tội cưỡng bức lao động nạn nhân.

Ngoài bản án 15 năm tù, Luong phải trả 75,000 USD tiền bồi thường cho nạn nhân.

Bài liên quan: Hai chị em chủ tiệm nail bị phạt tù vì bóc lột sức lao động người họ hàng

Hai chị em chủ tiệm nail gốc Việt bị phạt tù vì bóc lột sức lao động của người họ hàng, thậm chí còn giấu thẻ xanh của nạn nhân để bắt người này làm việc không lương cho họ.

Hôm thứ Ba ngày 26 tháng 4 vừa qua, hai chị em người gốc Việt đã bị toà tuyên án ba tháng tù giam vì tội bóc lột sức lao động của một người họ hàng và tổ chức đám cưới giả để lấy thẻ xanh.

Danh tính của hai chị em này là bà Cindy Mỹ Dung Lưu, 55 tuổi, và ông Jason Lưu, 47 tuổi. Họ đều ở thành phố San Diego, tiểu bang California (Mỹ) và cùng điều hành một tiệm nail.

Theo cáo trạng, họ đã nhận giúp đỡ một người bà con ở độ tuổi sinh viên tư Việt Nam sang Mỹ học nghề nail. Tuy nhiên, theo công tố viên thì nạn nhân bị họ bắt làm 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và còn bị doạ tước thẻ xanh và phải đưa hết tiền lương cho họ.

Luật sư Robert Brewer cho biết chuyện của nạn nhân, tạm gọi với danh tính là "LX", được hai người bạn cung cấp cho Đội chống buôn người vào năm 2019.

Năm 2014, LX đặt chân tới Mỹ theo diện du học và bắt đầu theo học tại Đại học cộng đồng Grossmont ở El Cajon. Trong thời gian theo học, cô đi làm thêm cho gia đình người họ hàng và lấy được chứng chỉ hành nghề nail.

Đến năm 2015, cô LX tổ chức đám cưới giả với một người họ hàng khác của ông Jason Lưu để được cấp thẻ xanh. Đến tháng 3 năm 2019, thẻ xanh của cô LX được gửi đến nhà nhưng ông Jason là người nhận và đã giấu chiếc thẻ đó.

Ông Jason Lưu và bà Cindy đã dùng chiếc thẻ xanh đó để uy hiếp LX, bắt cô làm việc tại hai tiệm nail của họ như nô lệ, cấm cô giao tiếp với người khác và còn doạ sẽ nói xấu cô với gia đình ở Việt Nam.

Sau khi lục soát nhà cửa của ông Jason Lưu và bà Cindy ở Tierransanta, San Diego vào tháng 6 năm 2019, Đội chống buôn người thu giữ được $300,000. Nhưng theo luật sư bào chữa cho hai bị cáo thì số tiền đó là họ dành dụm để mua đất chôn cất cho cha mẹ của họ.

Sau vụ việc trên, cả hai bị cáo đã bán hai tiệm nail của họ là Majestic Nail Salon và Eden Nails Lounge & Spa, bà Cindy thì giờ làm thợ nail còn ông Jason Lưu thì làm thợ sửa xe, còn cô LX cũng đã không còn liên lạc với họ và đã tốt nghiệp trường Đại học UC Davis.

Theo Zing