Chủ tiệm nail bị quấy rồi, bị bắt phải "nói tiếng Anh"

Thứ Tư là một ngày yên bình bên ngoài Westchase Salon của cô Junie Nguyễn ở Tampa Florida (Mỹ), không giống như thứ Tư tuần trước.

“Tôi đã khóc suốt ba ngày trời,” cô Junie Nguyễn nói.

Cô Junie Nguyễn kể một số thanh thiếu niên đã quấy rối vợ chồng cô và khách hàng, phá hoại bên ngoài tiệm nail của họ. Cô đã quay lại tất cả cảnh đập phá này. 

“Chồng tôi đứng giữa. Bọn chúng vây quanh anh ấy”, cô Junie Nguyễn nói. Chúng bắt đầu chửi rủa anh ấy và bảo anh ấy “nói tiếng Anh.”

tiem nail bi quay roi

Mọi chuyện bắt đầu do chồng cô đã đối đầu với đám thanh niên về việc đá vào ghế trước tiệm của họ.

Cô Junie Nguyễn đã gọi 911. Các thanh niên đã đi khỏi khi cảnh sát Quận Hillsborough đến, nhưng cô Junie Nguyễn đã nộp một bản tường trình. Cô cho biết các thanh niên quay lại vào ngày hôm sau và lấy trộm xe đạp của cô trước tiệm. Cô gọi lại cho cảnh sát và đệ trình bản báo cáo thứ hai.

“Đó là quá mức chịu đựng của tôi,” cô nói.

Theo báo cáo, một nhân viên tiệm bánh pizza gần đó đã đuổi theo những kẻ quấy phá và lấy lại xe đạp cho họ. Cô Junie Nguyễn cũng quay lại được cảnh này.

Tiệm của cô đã ở West Chase trong bốn năm qua. Cô cho biết đám thanh thiếu niên đã nhắm mục tiêu đến cô và tiệm nail của cô trong hai năm qua, nhưng cô chưa bao giờ gọi 911. Khi phóng viên hỏi tại sao cô quyết định gọi cảnh sát thì Junie Nguyễn trả lời, “bởi vì nó quá sức chịu đựng của tôi và chúng tôi thấy nhiều tin tức kỳ thị người Á Châu.”

Những thiếu niên này vẫn chưa bị bắt, vì vậy các nhà điều tra không biết liệu chủng tộc có phải là lý do khiến gia đình cô Junie Nguyễn bị tấn công hay không.

Cô đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ vì các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Mỹ gốc Á trên khắp đất nước, như vụ xả súng tại Atlanta Spas khiến 8 người chết, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

“Thành thật mà nói, tôi rất sợ,” cô nói. “Tôi có một con gái; nó 2 tuổi. Làm thế nào tôi có thể bảo vệ nó?”

ABC Action News đã kiểm tra dữ liệu và tội ác căm thù chống lại người Mỹ gốc Á dường như không gia tăng ở Vịnh Tampa; tuy nhiên, lại tăng ở khắp cả nước. Theo một nghiên cứu của Đại học California, tội ác căm thù đối với người Mỹ gốc Á đã tăng gần 150% từ năm 2019 đến năm 2020.

Đại học Bang Florida đã tiến hành một cuộc khảo sát quốc gia và phát hiện ra rằng kể từ khi đại dịch bắt đầu, 30% người Mỹ gốc Á đã thay đổi hành vi của họ để tránh bị quấy rối, hoặc họ gọi cảnh sát nhiều hơn vì họ sợ bị tấn công.

Tôi chỉ muốn được an toàn ”, cô Junie Nguyễn nói.

Nguồn: tinhueky