Tiệm nail vừa bị quỵt tiền, vừa bị biểu tình đòi dẹp tiệm về xứ

Một tiệm nail gốc Việt ở Chicago, Hoa Kỳ bị biểu tình sau khi đoạn băng ghi lại hình ảnh chủ tiệm ẩu đả, đá một nữ khách hàng quỵt tiền làm móng, còn nhân viên quản lý cũng nhảy vào tìm cách giữ người phụ nữ này, được lan truyền với tốc độ chóng mặt.  

Sự việc xảy ra bên ngoài tiệm thẩm mỹ móng “Nails Show Design” nằm trong khu thương xá ngay ngã tư đường 103rd và Saint Lawrence vào hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7. 

Nhân viên quản lý tiệm, cô Phương Nguyễn cho hay, ông chủ đã sai khi đá người phụ nữ nhưng đoạn băng không đầy đủ, không cho thấy phần đầu của sự việc. Theo cô Phương, một thợ đã rút cây súng điện phòng lỡ có gì xảy ra, đó là lúc nữ khách hàng phóng ra quả đấm đầu tiên. “Cô ta đấm vào mặt cô gái, rồi quay sang đấm tôi, trúng bên mặt, làm mắt kiếng tôi rớt xuống đất,” Phương nói. 

Nhà hoạt động cộng đồng Ja’mal Green dẫn đầu nhóm biểu tình, vào hỏi chuyện chủ tiệm dưới sự giám sát của cảnh sát. Green bảo, người phụ nữ trong băng hình có vấn đề sức khỏe tâm thần. 

Có vẻ như cuộc nói chuyện chỉ làm nóng thêm căng thẳng sắc tộc ở Roseland phía Nam thành phố. “Chúng tôi chỉ tìm cách sinh sống ở đây, hoà nhập, trở thành một phần của cộng đồng, nhưng giống như, tôi chưa từng gặp chuyện gì như vậy trước đây, tôi có cảm giác ít nhiều bị đe doạ,” Phương nói. 

“Họ nên cảm thấy bị đe doạ trước sự thật là chúng tôi sẽ ngăn chặn tiền chảy vào tiệm đó,” Green nói. “Họ cần đem tiệm mình trở về nơi của họ. Nếu quý vị không tôn trọng chúng tôi khi chúng tôi cho phép quý vị ở đây, kiếm tiền từ chúng tôi, thì hãy đưa tiệm mình trở về xứ quý vị.”

Theo chủ tiệm, số tiền dịch vụ $40 của người phụ nữ được ai đó trả, rọi chút ánh sáng vào khu phố bất hoà. 

Viethome (theo danvietnews)