Cảnh sát bắt được 2 cô gái quỵt tiền làm móng ở Bromley

Hai cô gái đỏ mặt xấu hổ khi bị cảnh sát chặn lại vì lý do chuồn khỏi tiệm nail ở Bromley mà không trả tiền làm móng. 

Tiệm nail này đã gọi điện khẩn cho cảnh sát vào tối ngày thứ Hai, 5 tháng 8, để báo cáo trường hợp 2 nữ sinh vừa được làm móng xong nhưng đã quỵt tiền tháo chạy. 

Thông báo của cảnh sát Bromley có đoạn: ''Khi được thông tin vụ việc, chúng tôi đã nhanh chóng phát hiện và chặn 2 cô gái này. Hai cô gái cho biết họ làm mất thẻ ngân hàng và chỉ đang định đi lấy tiền. 

''Bạn có thể lấy tiền ở đâu khi không có thẻ ngân hàng vào lúc 7h30 tối, khi ngân hàng đã đóng cửa? Chắc hẳn là tiền mọc ở trên một cái cây nào đâu đây''.

''Vì 2 cô gái còn nhỏ tuổi, chúng tôi ghét phải nhìn thấy những người trẻ phạm phải những tội lỗi như thế này, nên cảnh sát đã liên hệ với phụ huynh các em và tiệm nail sẽ được bồi hoàn tiền đầy đủ.  

''Chúng tôi sẽ thường xuyên đi tuần Bromley để ngăn chặn những vụ phạm tội nghiêm trọng hơn''.

Cảnh sát Bromley không tiết lộ tên tiệm nail để tránh tình hình leo thang: ''Cũng may là chúng tôi đã bắt được 2 cô gái ngay tại trận, nếu không chúng tôi đã phải công khai hình ảnh của tiệm nail để tìm ra 2 vị khách hàng này''.

Hiện tượng quỵt tiền tiệm nail ở UK không thường thấy nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Vào tháng 4/2018, anh Duke Nguyen ở London gặp phải một khách hàng bịa cớ bị mất tiền trong tiệm nail để không phải trả tiền.

Nguyên văn bài chia sẻ của anh Duke Nguyen như sau:

''Làm cho khách bộ shellac manicure xong khách nói ráo hoảnh tao bị mất tiền nên ko có tiền trả, mà chắc chỉ mất trong tiệm mày. Ôi, cái bài này mới nha các chị em. 

Mình thấy bựa nên điện cho cảnh sát, nó thấy mình điện cho cảnh sát nó cũng đòi gọi cho cảnh sát luôn để tố mình tội hỗn, vô lễ, mắng chửi nó và mất tiền trong tiệm (cái chửi thì đúng, chửi nó cho thích mồm mình đi chứ, ai lại mất tiền mà ko chửi cho nó nhục mặt thì hơi phí, còn việc mất tiền là nó tự nghĩ ra nó nói).

Rồi 2 anh cảnh sát đến nói là nó làm nail ko trả tiền thì mày có quyền kiện nó ra toà, chứ tao ko có quyền bắt nó trả tiền cho mày. Biết thế thì gọi cảnh sát đến làm gì cho mệt. Đòi mấy chục mà phải hầu toà hết cả hơi.

Mà con mụ khách này là khách bựa biết luật và hiểu biết nhé nó còn bảo với cảnh sát là yêu cầu mình ko dc đưa nó ra toà với cả xoá hết dữ liệu về nó trong điện thoại thì nó cũng cam kết ko nhờ cảnh sát điều tra vụ mất tiền £30 trong tiệm mình. Hài vãi luôn. Nên mình đã ko đồng ý với yêu cầu của nó. Mình chỉ đồng ý không kiện nó ta toà thôi.

Cuối cùng chốt lại là giờ nó bảo tao bị mất tiền nên ko có tiền trả. Và còn nhờ cảnh sát đưa về nhà vì sợ mình đánh chửi nó khi không có cảnh sát bảo vệ.

Loại hình làm nail quỵt tiền này mới nha các anh chị em. Nó vào lúc muộn để tránh gặp khách khác để dễ bề nói phét. Mọi người cẩn thận nhé, tốt nhất là nên lấy tiền trước với khách lạ mặt.

CCTV mình always on, mà mỗi tội ko record. Mà con khách nó còn đòi CCTV để show với cảnh sát mình chửi nó thậm tệ như thế nào cơ mà. Tố sư gặp con ăn quỵt ko chửi cho sấp mặt thì chẳng lẽ lại bảo lạy mẹ mẹ trả tiền cho con à.

P/s: Tiệm mình ở North London, khu dân giàu, giá cao mà còn lạc đâu con khách bựa vào. Chị này rất thông minh điện gọi cảnh sát ko tố mình tội ăn cắp nhưng yêu cầu tìm số tiền mất trong tiệm. Tố mình tội hỗn vô lễ, mắng chửi xua đuổi ra khỏi tiệm. Rồi 2 anh cảnh sát đến bắt mình chứng minh trong sạch. Ai ngờ bật CCTV thì ko thấy đc gì chứ ko có khi hầu toà hết hơi. Nhục nhất là còn phải ký cam kết là sau này ko đc tố cáo chị đó, và còn yêu cầu xóa hết dữ liệu ảnh và video của chị''.

Do đó, các tiệm nail tốt nhất nên thu tiền khách trước khi cung cấp dịch vụ, để tránh mọi trường hợp đáng tiếc. 

Viethome tổng hợp