Cha đẻ của Primark: Cả đời lo sợ bị bắt cóc và nỗi đau mất cả con lẫu cháu

Vị cha đẻ cũng như nhà sáng lập của hãng thời trang nổi tiếng thế giới Primark đã qua đời ở tuổi 83 vào ngày 8/7/2019.

Có thể nói, Primark là một trong số ít các thương hiệu của Ireland nổi tiếng trên toàn thế giới. Primark khởi đầu chỉ là cửa hàng bán quần áo nhỏ của Tập đoàn Associated British Food được đặt trụ sở ở thủ đô Dublin (Ireland) vào năm 1969 với tên gọi Penneys, sau đó mới có thêm tên gọi Primark để tránh đụng chạm đến thương hiệu khác ở Mỹ.

Arthur Ryan - cha đẻ của hãng thời trang Primark.

Thế nhưng phải đến năm 2006, Primark mới được thị trường các nước châu Âu khác như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ,... đón nhận và dần trở thành đối thủ "nặng kí" của H&M hay Zara.

Dù cho chuỗi cửa hàng thời trang Primark ngày càng trở nên thịnh vượng, nhưng Arthur Ryan - cha đẻ của Primark đã sống một cuộc đời chỉ toàn những nỗi đau và sự sợ hãi sẽ bị bắt cóc.

Mới đây, vào ngày 8/7/2019, Primark đã xác nhận thông tin nhà sáng lập Arthur Ryan đã hưởng dương 83 tuổi.
Những thông tin cá nhân về nhà sáng lập Primark luôn được bảo mật vô cùng cẩn thận nên người ta chỉ biết ông sinh vào tháng 7 năm 1935. Được biết, Ryan bắt đầu sự nghiệp với chuỗi bán lẻ sau khi chuyển đến London.

Sau một thời gian va vấp và học được nhiều kinh nghiệm tại England, Ryan đã trở về quê hương Dublin và bắt đầu làm việc cho Dunnes Stores.

Thông báo tưởng niệm Arthur Ryan trong một cửa hàng Primark.

Khi mới 27 tuổi, ông đã mở cửa hàng Penneys đầu tiên của mình ở Dublin vào năm 1962. Sau 12 năm xuất hiện trong thị trường thời trang, Ryan đã đưa thương hiệu của mình ra toàn cầu khi mở một loạt các chuỗi cửa hàng Penneys tại các nước châu Âu. Sau đó, cha đẻ của Penneys đã đổi tên công ty thành Primark để tránh các vấn đề pháp lý với chuỗi thương hiệu khác của Mỹ.

Lần hiếm hoi ông chủ Primark xuất hiện trước truyền thông.

Việc kinh doanh phát triển thịnh vượng cũng là lúc ông trùm Primark phải đối diện với khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời. Cuộc sống riêng tư của ông luôn được bảo đảm bí mật một cách tối đa và ông chỉ ghé thăm những đứa con Primark của mình 2 tuần 1 lần.

Chính vì thế, ít ai có thể nhận ra Ryan - một trong những ông lớn có tầm ảnh hưởng của ngành thời trang Anh. Ông chỉ xuất hiện trong một đoạn video quảng cáo cho chuỗi cửa hàng của mình và luôn sống trong những ngôi nhà có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, hiện đại nhất ở Dublin. Ryan cũng hiếm khi ra ngoài mà không có đội cảnh vệ đi cùng. Người ta thậm chí còn nghĩ rằng ông đã bị ám ảnh bởi sự an toàn của bản thân.

Và mối quan ngại ấy của Ryan không phải là không có cơ sở. Tại thời điểm đỉnh cao của những rắc rối xảy ra tại bắc Ireland, những ông lớn "máu mặt" ở Ireland đã trở thành tầm ngắm của Quân đội Cộng hoà Ireland (Irish Republic Army).

Vào khoảng thời gian đó - Ben Dunne - một ông chủ cửa hàng bách hóa - thậm chí đã bị tổ chức khủng bố bắt cóc mất năm 1981. Dù giai đoạn kinh khủng ấy đã qua nhưng Arthur Ryan luôn nơm nớp một nỗi lo sợ bản thân sẽ bị bắt cóc.

Bên cạnh đó, dù hiếm khi được nhìn thấy ở nơi công cộng mà không ngụy trang nhưng Arthur luôn được coi là linh hồn của những bữa tiệc.

Mặc dù có một sự nghiệp bán lẻ kéo dài gần 60 năm nhưng lần đầu tiên ông chụp ảnh và phát biểu trước công chúng là tại lễ trao giải Tuần lễ bán lẻ năm 2010, nơi ông được vinh danh với giải thưởng thành tựu cả cuộc đời.

Ryan cùng vợ - Alma Carroll.

Cha đẻ Primark đã kết hôn với cựu ngôi sao giải trí tên Alma Carroll và cặp đôi đã có với nhau một cô con gái - Jess Ryan. Thế nhưng, bi kịch đã ập đến với gia đình Ryan. Con trai và cháu trai Barry Davis (20 tuổi) của ông đã bị chết đuối sau khi bị một con sóng đẩy ra biển. Không chỉ thế, bạn gái của Barry Snr - Niamh O'Connor - cũng đã mất mạng ở bãi đá Baltimore.

Barry Snr - con trai của ông trùm Primark - chết đuối vào năm 2015.
Cháu trai Barry Davis của Ryan đã bị chết đuối khi lao ra biển cứu bố và Niamh.
Niamh O'Connor - bạn gái của Barry Snr.

Được biết, khi thấy cặp đôi này bị đẩy ra xa bờ, Davis đã lao ra để cứu nhưng cuối cùng lại bị cuốn theo. Người con gái thứ 2 của Barry đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chạy đi tìm sự giúp đỡ. Thế nhưng khi cô bé quay lại, cả 3 người họ đều đã chết hết.

Hai khách du lịch đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô và đội cứu hộ Baltimore Lifeboat đã có mặt trong vòng chưa đầy 10 phút, nhưng đã quá muộn để cứu Niamh và Barry Snr bởi thi thể họ đã trôi vào sát bờ. Hơn 80 thợ lặn, hầu hết là tình nguyện viên, đã dành nhiều ngày để tìm Barry Davis. Thi thể của anh được tìm thấy 10 ngày sau đó.

Cuộc đời bi kịch là vậy nhưng ông trùm Primark - Arthur Ryan vẫn để lại không ít đóng góp cho giới bán lẻ với gần 200 cửa hàng Primark được mở gần đây tại Birmingham.

Viethome (theo lostbird/DailyMail)