Brixton sở hữu chiếc cối xay gió cuối cùng trong thành London

Sự phát triển của đô thị, máy hơi nước và cuộc cách mạng công nghiệp đã khiến những chiếc cối xay gió ngày càng vắng bóng ở Anh, nhưng hôm 2/5, một cộng đồng ở nam London đã chúc mừng việc tái sử dụng chiếc cối xay gió có từ thế kỷ 19, chiếc cuối cùng ở thành London.

Nhờ tiền ủng hộ của cộng đồng địa phương, chiếc cối xay gió Ashby ở Brixton lại một lần nữa “giã gạo”.

 

Được xây dựng vào năm 1816, Ashby đã hoạt động suốt một thế kỷ. Nó trở thành di tích được xếp loại Grade II (là những công trình được luật công nhận có kiến trúc đặc biệt hoặc có ý nghĩa lịch sử) vào năm 1951, nhưng việc trùng tu hạn chế đã khiến nó trở nên hoang phế trong thập niên 1970.

 

Nhóm người thực hiện dự án này, tổ chức từ thiện Friends of Windmill Garden, được Hội đồng Lambeth ủng hộ 55,000 bảng, và họ cũng giành được khoản tiền 397,000 bảng từ tổ chức xổ số di sản Heritage Lottery.

 “Hầu hết người dân ở Brixton không hề biết nó ở đó”, Jean Kerrigan, chủ tịch Friends of Windmill Gardens nói, “Chúng tôi hy vọng chiếc cối xây gió sẽ giúp lịch sử địa phương ngày càng trở nên phong phú, tạo ra việc làm, và là trung tâm giải trí giáo dục cho cộng đồng địa phương”.

 

Theo Independent

Jessy Phan