Tìm hiểu về Stonehenge và Bath

stonehenge-wallpaper-4

 

Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury ở Anh, thuộc hạt Wiltshire, 8 dặm về phía bắc Salisbury. Công trình này bao gồm các công sự bằng đất bao quanh một vòng đá, là một trong những địa điểm tiền sử nổi tiếng thế giới. Các nhà khảo cổ cho rằng các cột đá này được dựng lên từ khoảng 2500-2000 trước Công nguyên dù các vòng đất xung quanh được xây dựng sớm hơn, khoảng 3100 năm trước Công nguyên.

Nhìn từ xa, bãi đá cổ Stonehenge nổi bật, kỳ vĩ giữa thảm cỏ xanh ngút ngàn, nếu ai chưa từng thấy sẽ nghĩ rằng đây chỉ là bãi đá thông thường với những hình thù không có gì đặc biệt. Chỉ là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, quây thành hình tròn, đứng trơ lơ giữa trời đất bao la. Nhưng quan sát thật kỹ sẽ thấy hình trên cỏ được tạo ra với độ chính xác lý tưởng. Các hình vẽ trong vùng Stonehenge thuộc loại đặc biệt: Đất ở đây không hề bị động tới, nhưng cấu trúc của cọng cỏ bên trong các vòng đã thay đổi, như thể cỏ tự "nằm" theo một trật tự cần thiết. Những hình vẽ xuất hiện ở khu vực này đã làm cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới rối trí.

Không biết chính xác đã có bao nhiêu nhà khoa học tìm đến địa điểm linh thiêng, kỳ thú này để nghiên cứu giá trị lịch sử, hoặc ít nhất là lý do để người xưa xây dựng Stonehenge, nhưng mỗi người đều ra về với một kết quả khác nhau. Về phương pháp xây dựng thì tương đối giống nhau. Stonehenge bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ 19 trước Công nguyên và được hoàn tất vào vài trăm năm sau đó. Người ta đã đục ra những khối đá lớn, sau đó lăn chúng hoặc chở theo đường sông để đưa đến nơi xây dựng. Tại đó các tảng đá được chôn xuống đất 1 mét. Đá ở đây có 2 loại: những khối cứng chắc để tạo ra vòng ngoài của công trình và những khối đá mềm hơn lấy từ các vỉa than và quặng (do đó chúng được gọi là đá xanh), tạo ra vòng trong của Stonehenge. Các nhà khoa học cho biết những tảng đá xanh được lấy từ núi Prezeli, nằm cách Stonehenge khoảng 200 km, đủ để thấy người cổ xưa, khi chỉ có dây thừng và gậy, đã phải tốn bao nhiêu nỗ lực và sinh mạng để di chuyển chúng.

Tuy nhiên, giả thuyết về mục đích xây dựng công trình thì còn nhiều bí ẩn. Có giả thuyết thậm chí còn cho rằng người ngoài hành tinh cùng tham gia xây dựng lên Stonehenge! Giới khoa học Mỹ thì đánh giá, Stonehenge cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với người Anh thời tiền sử. Người tiền sử chọn nơi này vì những ý nghĩa tôn giáo đặc biệt của nó. Họ nghĩ đây chính là "trung tâm của thế giới". Điều này có thể giải thích tại sao có 8 di tích trong khu vực Stonehenge được sắp thẳng hàng theo điểm chí (Đông chí, Hạ chí), một số chưa từng thấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác.

stonehenge-above 24772 600x450

 

Bath là thành phố cổ thuộc hạt Somerset ở miền Tây Nam nước Anh. Nó nằm cách 97 dặm so với London và khoảng 13 dặm so với Bristol. Dân số ở đây vào khoảng gần 84,000 người.  Nó được công nhận là thành phố trong Hiến pháp Hoàng gia bởi Nữ hoàng Elizabeth I năm 1590.

Bath là thành phố cổ kính và nổi tiếng với rất nhiều điểm tham quan vô cùng đặc biệt và hấp dẫn mà không một nơi nào khác có được.

Nơi tham quan đầu tiên đối với du khách là hệ thống Nhà tắm La Mã (Thermesromains) nằm ở ngay trung tâm thành phố. Nghe nói đến nhà tắm, chúng tôi hình dung có lẽ là một kiến trúc cổ với một vài gian phòng thay quần áo và phòng tắm cùng với hệ thống dẫn nước xung quanh.

Nhưng thật bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến cả một dinh thự nguy nga đồ sộ, càng đi vào càng kinh ngạc với cả hệ thống hành lang lát đá dẫn đến những bể nước, phòng tắm rộng lớn cùng những vòi nước nóng phun lên sùng sục khói.

Tương truyền rằng thành phố Bath được xây dựng vào năm 863 trước Công nguyên bởi một nhà vua thuộc chủng tộc Celte có tên là Bladud. Khi còn là hoàng tử, ông bị phát hiện mắc bệnh hủi, bị đuổi ra khỏi triều đình và đến bên bờ sông Avon làm người chăn heo. Một hôm, ông dẫn đàn heo đến một bãi bùn có nước nóng đang tuôn trào lên, bốc hơi ra cả một vùng.

Đàn heo xông vào, vùng vẫy trong bãi bùn, khi chúng trở ra, bùn khô trên người chúng tróc ra, Bladud thấy các vết sẹo trên da heo đều trở nên lành lặn. Thế là Bladud cũng vùi mình vào bãi bùn, và khi bùn khô trên người ông tróc ra, bệnh hủi của ông đã biến mất.

Được trở lại triều đình, Bladud lên ngôi vua, ông ra lệnh dời hoàng cung về gần nguồn suối nước nóng và thành phố Bath ra đời từ đây (từ bath trong tiếng Anh có nghĩa là tắm).

Ra khỏi nhà tắm La Mã, chúng tôi bước sang quảng trường trước nhà thờ Bath. Ra đời từ năm 678, ban đầu nó là một tu viện. Trải qua nhiều lần bị phá hủy và xây dựng lại, đến năm 1617 nó mới có diện mạo hoàn chỉnh như ngày nay. Trên danh nghĩa, nó vẫn mang tên Tu viện Bath (Bath Abbey) nhưng thực tế nó là một nhà thờ.

Con phố nhộn nhịp nhất của Bath là đường Milson (Milson Street). Đây là trung tâm thương mại với những cửa hàng thời trang sang trọng, những tiệm ăn hấp dẫn. Nhà phố ở đây trông rất uy nghi, đường bệ và còn giữ lại những đường nét rất cổ kính, vì đa số có tuổi thọ hàng trăm năm.

Nằm ở phía bắc thành phố Bath, có một khu phố rất độc đáo mang tên Royal Crescent (vòng cung Hoàng gia). Đây là một dải gồm 30 ngôi nhà xây cất liền kề nhau theo hình vòng cung, mặt trước có 14 cột theo phong cách kiến trúc ionique (kiến trúc Hy Lạp sáu thế kỷ trước Công nguyên).

Công trình này được kiến trúc sư John Wood hoàn thành vào năm 1774 sau bảy năm xây dựng. Đây là nơi cư ngụ của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Phía trước là một bãi cỏ rộng mênh mông để cho trai thanh gái lịch khoác tay nhau đi dạo.

Một địa điểm rất đẹp nữa là chiếc cầu Pulteney bắc qua con sông Avon ở phía tây thành phố. Chiếc cầu có ba mố, trên cầu có những hàng quán có mái che, bên dưới cầu là một đập nước nhằm hạn chế nước sông Avon tràn vào thành phố vào mùa nước lũ.

Có một người rất ghét thành phố Bath, đó là nữ hoàng Victoria (1819-1901). Khi còn là công chúa Victoria lúc 11 tuổi, bà đã sống ở Bath một thời gian ngắn và cảm thấy rất buồn chán vì nghĩ rằng bị hoàng triều bỏ rơi. Tâm trạng căm ghét Bath theo đuổi bà suốt cuộc đời.

Sau này, khi trở thành nữ hoàng, bà có dịp đi xe lửa ngang qua thành phố Bath. Đông đảo nhà chức trách và cư dân tụ tập tại nhà ga thành phố để chào đón bà.

Không ngờ, nữ hoàng lệnh cho xe lửa chạy thẳng chứ không ghé lại, còn toa xe lửa chở bà thì buông rèm kín mít để bà khỏi phải nhìn thành phố Bath và cư dân ở đây cũng không trông thấy bà.

Mặc dù thế, thành phố Bath vẫn xây dựng Công viên hoàng gia Victoria (Royal Victoria Park) rộng lớn và đẹp nhất với nhiều thảm cỏ, vườn thực vật, khu vui chơi cho trẻ con. Công viên này nằm cạnh khu nhà mang tên Vòng cung Hoàng gia.