Du học London không sướng: 1 năm học ở Anh áp lực gấp 4 năm ở VN, 6 tháng còn chưa thấy Big Ben...Nối tiếp "Phần 1: Cuộc chơi hay cuộc đầu tư?" khi suy nghĩ về việc "Nhà ít tiền vẫn cố đi du học có được không?", cựu du học sinh Anh tại London - anh Hoàng Huy tiếp tục chia sẻ những khó khăn đã trải qua để đưa tới độc giả góc nhìn thực tế nhất về

Cựu du học sinh Anh: Là một người từng trải qua quãng thời gian đi học tại nước ngoài, câu chuyện du học của anh Hoàng Huy chắc chắn đưa tới cho độc giả những cái nhìn chân thật nhất về "giấc mơ màu hồng" ấy. Phần 1: Cuộc chơi hay cuộc đầu tư? Trước hết, xin được nói

Bán nhà 22 tỷ cho con đi du học, tôi lỗ to: Khuyên bạn đừng vội 'hy sinh đời bố củng cố đời con'Là cha mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng nếu không tính toán kỹ càng, có thể bạn sẽ phải hối hận vì những quyết định không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của con mà còn của cả gia đình. Bán nhà vì tương lai của con Tôi và

Nhà nghèo vẫn có thể cho con du học tại các nước này: Học phí năm chỉ bằng 1 chiếc xe tay gaHọc phí không cao (thậm chí có nơi miễn phí), chi phí sinh hoạt phù hợp với chất lượng cuộc sống, đây sẽ là những quốc gia mà phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn khi điều kiện kinh tế khiêm tốn. Nhắc tới du học, hẳn điều đầu tiên ai nấy nghĩ đến

Thần đồng nói 8 thứ tiếng, 11 tuổi vào Harvard nhưng cuối cùng lại vào viện tâm thầnDưới sự kìm kẹp và ép buộc học tập của cha, William mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng từ khi còn nhỏ và trở nên cực kỳ nhạy cảm với thời gian. Edison có một câu nói rất nổi tiếng: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99%

Bà mẹ 31 tuổi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở Anh với điểm trung bình 13.7/14Sau nhiều năm làm viên chức, Hà Thiên quyết định chuyển hướng, xa con 6 tháng để du học, và trở thành thủ khoa thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Nottingham Trent. Nguyễn Phước Hà Thiên, sinh năm 1992 tại Đà Nẵng, nhận bằng tốt nghiệp tại Vương

Các bài khác...