Bán đất ven Sài Gòn lỗ 50 triệu cho con du học

Năm 2013, chị gái tôi tốt nghiệp đại học và muốn du học, cha mẹ tôi đành bán gấp miếng đất ở vùng ven Sài Gòn để xoay xở.

Cha mẹ tôi thường bảo "chỉ có con người mới tạo ra của cải, còn của cải cũng chẳng tạo ra con người". Đầu tư học hành cho con cái có lợi gấp trăm ngàn lần cho chúng thật nhiều tiền.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, cha mẹ tôi đều là nông dân. Cha mẹ tôi nuôi hai đứa con học hết đại học mà chẳng phải bán một công ruộng nào.

ban dat cho con du hoc
Ảnh minh họa: Bloomberg

Đời cha mẹ tôi chỉ duy nhất một lần bán đất vì con cái. Tôi còn nhớ khoảng năm 2010, cha mẹ tôi vừa nuôi hai con gái học đại học, vừa mua một miếng đất vùng ven trên Sài Gòn để dự định sau khi ra trường thì cất nhà cho con gái lập nghiệp.

Khoảng năm 2013, chị gái tôi ra trường rồi mong muốn đi du học, cha mẹ tôi đành bán miếng đất đó để xoay sở tiền bạc. Vì bán gấp nên bị giá ép giá và lỗ hết 50 triệu so với giá mua.

Nhiều năm sau, chị gái đi làm gửi tiền về, mua nhà ở quê cho cha mẹ hết 600 triệu, còn dư một ít cha mẹ mua vài công ruộng. Sau đó, chị gái tôi lập gia đình rồi mua nhà trả góp định cư ở nước ngoài.

Còn tôi, tuy bất tài hơn nhưng bây giờ cuộc sống cũng ổn định có nhà trên Sài Gòn và vài công ruộng (mua chung với chị gái). Nếu cha mẹ tôi khăng khăng giữ miếng đất đó đợi tăng giá thì chị em tôi đã không có một cuộc sống tốt như hôm nay.

Bài liên quan: Bán lô đất quê 6 tỷ đầu tư cho con du học, 5 năm sau, lô đất tăng gấp 3, người mẹ tuyên bố: "Tôi không bao giờ hối hận"

Mảnh đất năm xưa bán được 6 tỷ để đầu tư cho con đi du học giờ đã tăng lên tới 17,5 tỷ đồng. Thu nhập 5 năm qua của những đứa con chưa hoà được vốn nhưng người phụ nữ đến từ Nam Định thừa nhận, chưa bao giờ hối hận về quyết định của chính mình.

5 năm trước, gia đình bà N. (Nam Định) thuộc diện có thu nhập kinh tế trung bình. Từ khi kết hôn đến sinh con, vợ chồng bà chỉ kinh doanh buôn bán bằng nhiều nghề khác nhau để duy trì cuộc sống và nuôi 2 đứa con. Từ bán hàng ngoài chợ, mở quán ăn đến xây nhà nghỉ cho thuê. Bà N. xác định, dù vợ chồng chỉ buôn bán, không dư dả của ăn của để nhưng bà vẫn hy vọng và mong muốn cho 2 đứa con được học hành đầy đủ.

Đến năm 2015, 2 đứa con bà N. nhận được cơ hội sang Thuỵ Điển du học và làm việc. Suy tính, nếu như không đầu tư con học thì cả đời này, gia đình bà cũng chỉ quanh quẩn với đất quê, lam lũ với công việc buôn bán. Bà không muốn những đứa con theo nghiệp buôn bán như vợ chồng bà.

Thời điểm đó, bà đã quyết định bán căn nhà nghỉ để dành tiền cho con đi học. Lô đất của gia đình bà có diện tích hơn 200m2, mặt tiền 17m. Trên lô đất đã có nhà nghỉ 5 tầng, đầy đủ nội thất. Số tiền mà bà bán được là 6 tỷ đồng.

Cầm 6 tỷ đồng trong tay, bà N. trả một phần cho khoản nợ nhiều năm kéo dài. Số tiền hơn 5 tỷ đồng bà dành 1/5 để mua lô đất gần 300m2 trong làng, xây căn nhà nhỏ và nhà thờ gia tiên.

Số tiền còn lại, bà dành cho 2 đứa con đi du học và lập nghiệp tại Thuỵ Điển. Đến thời điểm hiện tại, bà N. cho biết, với cơn sốt đất xuất hiện, lô đất trước đây của gia đình bà nằm trên trục đường lớn hiện tại đã được giao dịch với giá hơn 17 tỷ đồng.

"17,5 tỷ đồng đối với tôi rất lớn. Nói thật, đến bây giờ con tôi đi học và ra nước ngoài đi làm chưa bù lại đủ số vốn mà tôi đầu tư cho con. Nhưng tôi không bao giờ hối hận", bà N. cho hay.

Theo quan điểm của bà N. đầu tư cho con cái là việc đầu tư vào tương lai. "Giờ tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Không quá giàu có nhưng con tôi đều đã có công việc ổn định ở nước ngoài. Các cháu chín chắn, trưởng thành và thương bố mẹ. Nếu 5 năm trước, tôi không bán nhà đất cho con đi học thì giờ tôi đã có hơn 17 tỷ đồng. Đúng là một số tiền lớn. Nhưng tôi nghĩ, nếu con cái không có học hành tử tế, không công việc ổn định, không thương bố mẹ thì 17 tỷ cũng nhanh tan như gió. Thế nên tôi không hối hận vì quyết định thời điểm đó của mình dù bây giờ họ hàng xung quanh còn tiếc vì thời đó bán đi mảnh đất này".

Theo VnExpress / Kênh 14