Nhà hàng Việt lừa sinh viên làm việc 3 ngày không công

Dưới đây là TRẢI NGHIỆM LÀM THÊM TỒI TỆ Ở ÚC của bạn Chiêu Kim, đăng trên nhóm Du Học Sinh Việt Nam ở Sydney - Australia. Các bạn sinh viên cảnh giác khi đi xin việc nhé.

''Chào mọi người, không biết có ai giống như mình đi du học rồi hè ở lại làm thêm không. Lần đầu đi du học, cũng là lần đầu làm thêm mà mình gặp phải cú sốc đầu đời. Không những vậy mà mình còn bị chính những người đồng hương chèn ép nơi đất khách quên người.

Hè năm nay là năm đầu tiên mình học tại Eynesbury, bang Nam Úc. Do mới lần đầu được đi nước ngoài nên hè này mình tính ở lại làm thêm mà không về nhà, kiếm chút tiền đi đây đó.

Mình có tìm kiếm trên mạng thì thấy tin tuyển người của một nhà hàng phở ở khu China Town. Mới qua đây lạ nước lạ cái, mình cũng rén nên muốn apply vào nhà hàng Việt để thoải mái hơn khi nói cùng ngôn ngữ. Cô chủ nhà hàng là người Việt - cô T (mình xin phép giấu tên) - nhìn cô đẹp mà giọng còn ngọt. Ha mật ngọt chết ruồi.

nha hang viet
Ảnh minh họa

Cô chịu cho mình vào làm với điều kiện là thử việc 3 ngày không lương. Khúc này tới đây là mình nghi nghi rồi mà nghĩ 3 ngày đó đi kiếm chắc cũng không có chỗ nào nhận. Thế là mình sắp có công việc đầu tiên, trong ba ngày đó mình hết sức siêng năng, việc gì mình cũng làm. Nói thiệt ở nhà đến cầm cây chổi để quét nhà mình còn lười mà ở đây việc gì mình cũng làm.

Vậy là 3 ngày trôi qua, mình nhận được tin nhắn của cô chủ. Trong lòng mình lúc này đang hí hửng, chờ đợi đồng lương đầu tiên mà ÔI VL!!! Cô nhắn cho mình bằng tiếng Anh mọi người ạ, nội dung tin nhắn là cô cảm ơn mình đã đến làm việc tuy nhiên cô không thể nhận mình bởi mình không đạt yêu cầu của cô.

Rồi xong, mình buồn tủi, mình còn nhớ cô còn khen mình giỏi các kiểu mà. Mình nghĩ chắc mình do mình dở. CHO ĐẾN KHI thằng bạn mình cũng apply vào đó và cũng như mình sau 3 ngày nhận cái Thank you letter.

Mình đem chuyện này kể với các anh chị khóa trên thì mới biết được trường hợp này xảy ra rất nhiều, đặc biệt là các nhà hàng người Việt. Họ biết hè này sinh viên đi làm nhiều nên họ sử dụng cách này để có lao động không công. Trời ơi ác nhơn thất đức!!! Cùng là người Việt mà sao người ta sống lỗi vậy.

Thế là mình đem chuyện này lên hội sinh viên, nhờ họ giải quyết cũng như cảnh báo các bạn sinh viên về những chỗ làm thêm như vậy. Về phần mình tuy có ấm ức nhưng mà suy nghĩ lại mình cũng quá tự tin, tự mình đi kiếm việc ở nơi xa lạ mà không hỏi.

Rút kinh nghiệm từ lần này, mình đã tìm hiểu kĩ hơn về các chỗ làm việc, nhờ các anh chị trong hội sinh viên Eynesbury tư vấn thêm cho mình. Nhờ vậy mà mình biết đến chương trình Jobshop của trường, ở đây có rất nhiều công việc làm thêm uy tín để mình lựa chọn. Quả thật là các anh chị ở trường Eynesbury giúp mình rất nhiều, ước gì mình tìm đến tư vấn sớm hơn. Hiện giờ mình đang làm ở một quán cà phê, lương tuy ít nhưng mọi người ở đây rất vui vẻ, quan tâm nhau.

Trên đây là chia sẻ của mình về trải nghiệm làm thêm không mấy vui vẻ mùa hè này. Mong các bạn du học sinh có thể đọc được bài này, cân nhắc trước khi quyết định apply vào công việc làm thêm nào đó. Chúc các bạn không bị lừa như mình.''

Nguồn: Chiêu Kim / Du Học Sinh Việt Nam ở Sydney - Australia